Công Vụ – Chương 8

1 Sau-lơ tán thành việc sát hại ông. Vào ngày đó xảy đến cuộc bắt bớ lớn với Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Tất cả đều bị tan lạc trong các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.

2 Những người tin kính đem Stê-phan đi và khóc lớn vì ông.

3 Còn Sau-lơ tàn hại Hội Thánh, xông vào từng nhà lôi cả nam lẫn nữ bỏ tù.

4 Vì vậy họ quả thật đã bị phân tán ra mà đi truyền giảng Lời.

5 Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho người ta.

6 Và đoàn dân đồng lòng chăm chú vào những điều được nói bởi Phi-líp khi họ nghe và thấy những dấu lạ mà ông đã làm,

7 vì các uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người đang có, nhiều người bại và què được chữa lành,

8 và có niềm vui lớn trong thành đó.

9 Một người nọ tên Si-môn, trước đây trong thành ấy dùng ma thuật, và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri, bảo mình là một kẻ vĩ đại nào đó,

10 người mà từ nhỏ đến lớn đều nghe theo, nói: “Người này là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời!”

11 Họ nghe theo ông ta vì lâu nay ma thuật đã làm cho họ kinh ngạc.

12 Nhưng khi họ tin Phi-líp truyền giảng những điều về vương quốc Đức Chúa Trời và danh JESUS Christ, cả nam lẫn nữ đều được báp-tem.

13 Chính Si-môn cũng tin và được báp-tem, ở luôn với Phi-líp, và khi thấy những quyền năng và dấu lạ xảy ra, ông kinh ngạc.

14 Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe được rằng Sa-ma-ri đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời, họ sai đến với bọn họ Phi-e-rơ và Giăng,

15 những người mà khi xuống rồi, cầu nguyện cho bọn họ để bọn họ có thể nhận lãnh được Thánh Linh,

16 vì Ngài chưa giáng xuống trên bất cứ ai trong bọn họ: bọn họ mới chỉ được báp-tem nhân danh Chúa JESUS mà thôi.

17 Bấy giờ họ đặt tay trên bọn họ, và bọn họ nhận được Thánh Linh.

18 Khi Si-môn thấy rằng qua việc đặt tay của các sứ đồ, Thánh Linh đã được ban cho, ông dâng tiền cho họ,

19 thưa: “Hãy cho cả tôi thẩm quyền này với, để tôi đặt tay lên bất cứ ai, người ấy sẽ nhận được Thánh Linh!”

20 Nhưng Phi-e-rơ nói với ông: “Bạc của anh diệt vong cùng anh, vì anh tưởng sự ban tặng của Đức Chúa Trời mua được bằng tiền!

21 Chẳng có xơ múi hay phần gì cho anh trong việc này đâu, vì trái tim anh không ngay thẳng trong mắt Đức Chúa Trời.

22 Vậy, hãy ăn năn khỏi điều ác này của mình và cầu khấn Đức Chúa Trời đi, liệu tư tưởng của trái tim anh có lẽ sẽ được tha thứ cho anh chăng.

23 Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích của tội ác rồi.”

24 Si-môn đáp, nói: “Các anh hãy cầu Chúa cho tôi với! Để không gì trong những điều các anh đã nói đến trên tôi!”

25 Bấy giờ, những người ấy, thật, khi đã làm chứng và rao giảng lời Chúa rồi, trở về Giê-ru-sa-lem, và truyền giảng cho nhiều ngôi làng của người Sa-ma-ri.

26 Rồi một thiên sứ của Chúa phán với Phi-líp rằng: “Hãy trỗi dậy và đi về phía nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa, đấy là một nơi hoang vu.”

27 Và ông trỗi dậy mà đi. Và kìa, có một người Ê-thi-ô-pi là một thái giám làm quan lớn của Can-đác, nữ hoàng Ê-thi-ô-pi, người ở trên cả kho tàng của bà, là người đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng;

28 và ông đang trở về và ngồi trên xe mình, và đang đọc tiên tri Ê-sai.

29 Rồi Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và theo kịp xe này.”

30 Phi-líp chạy đến, nghe được ông ấy đang đọc tiên tri Ê-sai thì nói: “Thế ông có hiểu được thứ mình đang đọc không?”

31 Ông ấy nói: “Sao tôi có thể nếu không người nào hướng dẫn tôi?” Và ông ấy mời Phi-líp lên ngồi cùng mình.

32 Đoạn Kinh Thư mà ông ấy đang đọc là đây:

“Người đã bị dắt đi như cừu đến nơi làm thịt,

Và như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông mình

Cũng vậy Người chẳng mở miệng mình.

33 Trong sự sỉ nhục Người, công lý Người đã bị cất bỏ.

Ai sẽ thuật lại được dòng dõi của Người?

Vì sinh mạng Người đã bị cất khỏi đất rồi.”

34 Vị hoạn quan đáp lại Phi-líp rằng: “Tôi xin hỏi ông: nhà tiên tri đang nói điều này là về ai? Về mình hay về người nào khác?”

35 Phi-líp mở miệng mình, và bắt đầu từ Kinh Thư này, ông truyền giảng JESUS cho ông ấy.

36 Khi họ đang đi dọc đường, họ đi đến chỗ nước nọ, và vị hoạn quan nói: “Nước kìa! Có gì ngăn trở tôi được báp-tem không?”

37 (*)

(*) Câu 37 này không có trong bản thảo Đa Số. Chỉ có trong bản King James với nội dung ‘Phi-líp nói: “Nếu ông tin với cả trái tim, điều ấy là được.” Ông ấy đáp rằng: “Tôi tin JESUS Christ là Con Trai của Đức Chúa Trời!”’

38 Và ông ấy lệnh cho xe dừng lại, và cả hai đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn vị hoạn quan, và ông báp-tem ông ấy.

39 Khi họ lên khỏi nước, Linh của Chúa đem Phi-líp đi, và vị hoạn quan không còn thấy ông nữa, vì ông ấy vui mừng đi đường mình.

40 Còn Phi-líp được tìm thấy tại A-xốt, và khi đi ngang qua, ông truyền giảng cho tất cả các thành cho đến khi ông vào Sê-sa-rê.