Công Vụ – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sau những việc này, Phao-lô rời khỏi A-then đến Cô-rinh-tô,
2 và khi tìm được một người Do Thái nọ tên là A-qui-la, sinh ở Pông, vừa đến từ I-ta-li-a, và Pê-rít-sin vợ ông – vì Cơ-lốt đã ra lệnh cho tất cả người Do Thái rời khỏi Rô-ma – ông đến với họ.
3 Và vì cùng nghề, ông ở lại bên họ và làm việc, vì họ đều là những người làm nghề may trại.
4 Ông biện luận trong nhà hội cứ mỗi ngày sa-bát, và thuyết phục những người Do Thái và những người Hy Lạp.
5 Khi cả Si-la lẫn Ti-mô-thê đã xuống từ Ma-xê-đô-ni-a, Phao-lô được tập trung trong tâm linh để minh chứng cho những người Do Thái JESUS là Đấng Christ.
6 Nhưng khi bọn họ chống đối và báng bổ, ông giũ áo nói với bọn họ: “Máu các vị ở trên đầu các vị; tôi trong sạch. Từ giờ, tôi sẽ đi đến với các dân ngoại.”
7 Và ông rời khỏi đó, vào nhà một người nọ tên Giút-tu, người thờ kính Đức Chúa Trời, người mà nhà ở ngay cạnh nhà hội.
8 Cơ-rít-pu, viên quản lý nhà hội, tin Chúa cùng cả nhà mình. Và nhiều người Cô-rinh-tô khi nghe đã tin và được báp-tem.
9 Chúa phán qua khải tượng vào ban đêm với Phao-lô: “Đừng sợ! Nhưng hãy nói chứ đừng im lặng,
10 vì Ta ở cùng con, và chẳng ai tấn công được con để làm hại được con đâu, vì Ta có nhiều người trong thành này.”
11 Và ông ở lại một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ.
12 Nhưng khi Ga-li-ôn đang làm tổng đốc của A-chai, những người Do Thái đồng lòng xông vào Phao-lô và đưa ông ra ngai tòa,
13 nói rằng: “Tên này xúi giục con người thờ kính Đức Chúa Trời trái luật pháp!”
14 Khi Phao-lô sắp mở miệng, Ga-li-ôn bảo với những người Do Thái: “Thật vậy, nếu là điều sai trái hay đồi trụy gian ác gì, hỡi người Do Thái, ta đã có lý do để chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là câu hỏi về ngôn từ và danh hiệu và luật pháp của riêng các ngươi, hãy tự liệu lấy! Vì ta không định làm thẩm phán những việc này đâu!”
16 Và ông ấy đuổi chúng khỏi ngai tòa.
17 Tất cả người Hy Lạp tóm lấy Sốt-then, tên quản lý nhà hội (*), đánh đập trước ngai tòa, và Ga-li-ôn chẳng hề quan tâm đến những việc này.
(*) Quản lý nhà hội Do Thái thành phố này vốn là Cơ-rít-pu (câu 8), nhưng có vẻ sau khi ông ấy và cả nhà tin Chúa, vị trí ấy đã được nắm lấy bởi tên Sốt-then này, hẳn phải là một kẻ chối bỏ Đấng Christ thì mới có thể được những kẻ chống đối và báng bổ trên câu 6 đưa lên vị trí đó.
18 Còn Phao-lô vẫn ở lại kha khá ngày. Khi đã từ giã các anh em, ông đáp tàu đến Sy-ri, và cùng ông là Pê-rít-sin và A-qui-la. Ông được cạo đầu tại Sen-cơ-rê vì ông có lời nguyện.
19 Rồi ông đến Ê-phê-sô, và ông rời khỏi những người đấy ở đó, còn ông tiến vào nhà hội biện luận với những người Do Thái.
20 Khi họ mời ở lại thêm một thời gian với họ, ông không nhận lời
21 mà từ giã họ, nói: “Tôi nhất định phải giữ kỳ lễ sắp tới tại Giê-ru-sa-lem, nhưng tôi sẽ lại trở lại với các bạn khi Đức Chúa Trời muốn.” Ông đáp tàu khỏi Ê-phê-sô,
22 và khi xuống đến Sê-sa-rê, lên và chào thăm Hội Thánh rồi, ông xuống An-ti-ốt.
23 Và khi đã dành ít thời gian, ông ra đi, lần lượt đi qua vùng Ga-la-ti và Phi-ri-gi, làm vững mạnh tất cả các môn đồ.
24 Một người Do Thái nọ tên là A-pô-lô, sinh ở A-lếc-xan-đri-a, là một người lưu loát, có năng lực về Kinh Thư, đã đến Ê-phê-sô.
25 Người này đã được hướng dẫn đạo Chúa và sốt sắng tâm linh. Ông rao giảng và dạy dỗ chính xác những điều về Chúa khi mới chỉ biết báp-tem của Giăng mà thôi.
26 Và người này bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong nhà hội. Khi nghe được ông, A-qui-la và Pê-rít-sin tiếp ông về nhà, và giải nghĩa đạo của Đức Chúa Trời cho ông cặn kẽ hơn.
27 Khi ông định đi qua A-chai, các anh em đã khuyến khích, viết cho các môn đồ hãy đón tiếp ông – người mà khi đến nơi, đã trợ giúp nhiều cho những người đã tin qua ân điển.
28 vì ông đã mạnh mẽ phản bác công khai người Do Thái, bày tỏ qua Kinh Thư JESUS là Đấng Christ.