Giăng – Chương 9

1 Và khi đi ngang qua, Ngài thấy một người bị mù bẩm sinh.

2 Và các môn đồ Ngài hỏi Ngài rằng: “Ra-bi, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh ấy, mà anh ấy sinh ra đã mù rồi?”

3 JESUS trả lời: “Chẳng phải người này đã phạm tội, cũng chẳng phải cha mẹ người, nhưng để công việc của Ðức Chúa Trời được bày tỏ nơi người.

4 Ta phải làm những công việc của Ðấng phái Ta khi đang ban ngày. Đêm đang đến, khi chẳng một ai có thể làm việc được nữa.

5 Chừng nào Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian.”

6 Khi nói những điều này rồi, Ngài nhổ xuống đất và làm bùn từ chỗ nước miếng, và xức bùn lên mắt người mù,

7 và bảo anh: “Hãy đi rửa ở ao Si-lô-am (từ được phiên dịch ra là ‘được sai đi’).” Vậy anh ấy đi và rửa, và trở lại thì thấy được rồi.

8 Vậy láng giềng và những người chứng kiến anh trước đây rằng anh bị mù nói: “Chẳng phải đây là người đã ngồi và ăn xin sao?”

9 Người khác nói rằng: “Đây là anh ta,” người khác thì rằng: “Anh ấy giống anh ta thôi,” người đó thì nói: “Chính là tôi!”

10 Vậy họ nói với anh: “Làm thế nào mắt anh mở ra được vậy?”

11 Người đó trả lời và nói: “Một người được gọi là JESUS làm bùn và xức vào mắt tôi, và bảo tôi đến ao Si-lô-am và rửa. Tôi đi và rửa thì thấy được.”

12 Thế rồi họ nói với anh: “Người đó đâu?” Anh nói: “Tôi không biết.”

13 Họ dẫn anh ấy, người trước kia đã bị mù, đến những người Pha-ri-si.

14 Ấy là ngày Sa-bát khi JESUS làm bùn và mở mắt anh.

15 Vậy những người Pha-ri-si cũng lại hỏi anh làm thế nào anh thấy được. Anh nói với họ: “Ông ấy bôi bùn lên mắt tôi, và tôi rửa, và tôi thấy được.”

16 Thế rồi vài người trong những người Pha-ri-si nói: “Người này không phải là từ Ðức Chúa Trời đâu, vì ông ta không giữ ngày Sa-bát.” Những người khác nói: “Làm sao một người tội lỗi có thể làm những phép lạ như thế?” Và có sự chia rẽ giữa họ.

17 Họ lại nói với người mù: “Anh nói gì về ông ấy? Vì ông ấy đã mở mắt anh.” Anh nói rằng: “Ông ấy là một nhà tiên tri.”

18 Thế rồi, người Do Thái không tin về anh, rằng anh đã mù và được thấy, cho đến khi mà họ gọi cha mẹ của anh – của người được thấy – đến.

19 Và họ hỏi bọn họ rằng: “Đây là con trai của các vị, mà các vị nói rằng sinh ra đã mù? Vậy làm thế nào bây giờ anh ta thấy được?”

20 Cha mẹ anh trả lời họ và nói: “Chúng tôi biết rằng đây là con trai chúng tôi, và rằng nó sinh ra đã mù,

21 nhưng làm thế nào bây giờ nó thấy được, chúng tôi không biết; hoặc ai đã mở mắt nó, chúng tôi chẳng hay. Nó đã trưởng thành rồi, hãy hỏi nó, nó sẽ nói về mình.”

22 Cha mẹ anh nói những điều này vì họ sợ người Do Thái. Bởi người Do Thái đã nhất trí rằng ai xưng nhận Ngài là Đấng Christ, người ấy sẽ bị khai trừ khỏi nhà hội.

23 Bởi vậy, cha mẹ anh đã nói rằng: “Nó đã trưởng thành rồi, hãy hỏi nó.”

24 Vậy họ gọi người đã mù vào lần thứ hai và nói với anh: “Hãy dâng vinh quang lên Ðức Chúa Trời! Chúng tôi biết rằng người này là một tội nhân.”

25 Thế rồi anh đó trả lời và nói: “Liệu ông ấy có phải một tội nhân không, tôi không biết. Một điều tôi biết, rằng tôi đã mù mà bây giờ tôi thấy.”

26 Họ lại nói với anh: “Ông ta đã làm gì anh? Ông ta đã mở mắt anh thế nào?!”

27 Anh trả lời họ: “Tôi đã nói với các ông rồi, và các ông không nghe! Sao các ông muốn nghe lại? Không lẽ các ông cũng muốn trở nên môn đồ của ông ấy?”

28 Chúng mắng nhiếc anh và nói: “Mày là môn đồ của tên đó ấy, còn bọn ta là môn đồ của Mô-se!

29 Bọn ta biết rằng Ðức Chúa Trời đã phán với Mô-se; nhưng tên này bọn ta không biết là từ đâu.”

30 Người ấy trả lời và nói với chúng: “Điều này mới kỳ diệu làm sao! Rằng các ông không biết ông ấy là từ đâu, và ông ấy thì mở mắt tôi!

31 Chúng ta biết rằng Ðức Chúa Trời chẳng nghe kẻ tội lỗi, nhưng nếu ai thờ kính Ðức Chúa Trời và làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nghe người này.

32 Từ xa xưa chưa từng nghe nói rằng có ai mở được mắt một người sinh ra đã mù.

33 Nếu người này không phải là từ Ðức Chúa Trời, thì ông ta đã chẳng thể làm gì được!”

34 Chúng trả lời và nói với anh: “Cả người mày được sinh ra trong tội lỗi, và mày dạy dỗ bọn tao ư?” Và chúng quẳng anh ra ngoài.

35 JESUS nghe rằng chúng đã quẳng anh ra ngoài, và khi tìm được anh, Ngài phán với anh: “Con có tin vào Con Trai Đức Chúa Trời không?”

36 Người đó trả lời và thưa: “Thế ông ấy là ai, thưa Chúa, để con còn tin vào ông ấy?”

37 JESUS phán với anh: “Con cũng đã thấy Ngài, và Đấng đó là Đấng đang phán với con.”

38 Anh thưa: “Con tin, thưa Chúa”. Và anh thờ lạy Ngài.

39 Và JESUS phán: “Với sự phán xét, Ta đã đến trong thế gian này, để những người không thấy có thể thấy, và những kẻ thấy có thể trở nên mù.”

40 Và những kẻ đang ở với Ngài từ những người Pha-ri-si nghe được những điều này, và nói với Ngài: “Chẳng lẽ chúng tôi cũng mù sao?”

41 JESUS phán với chúng: “Nếu các ngươi mù thì các ngươi đã chẳng có tội, nhưng bây giờ các ngươi nói rằng, ‘Chúng tôi thấy,’ vì thế tội các ngươi vẫn còn.”