Giăng – Chương 15

1 “Ta là cây nho chân chính, và Cha Ta là người nông dân.

2 Mọi cành nào không kết quả ở trong Ta thì Ngài lấy nó đi, còn mọi cái nào kết quả thì Ngài tỉa sạch nó để nó kết nhiều quả hơn nữa.

3 Các con đã được sạch qua lời mà Ta đã phán với các con.

4 Hãy ở lại trong Ta và Ta ở trong các con, như cành không thể tự mình kết quả nếu không ở lại trong cây nho, thì cũng vậy, các con cũng không thể nếu không ở lại trong Ta.

5 Ta là cây nho, các con là các cành. Ai ở lại trong Ta và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả, vì riêng khỏi Ta các con không thể làm được điều gì.

6 Nếu ai không ở lại trong Ta, người ấy bị ném ra ngoài như cái cành và khô héo, và người ta lượm chúng lại và quẳng vào lửa, và chúng bị thiêu rụi.

7 Nếu các con ở lại trong Ta và những lời của Ta ở lại trong các con, thì nếu các con muốn điều gì, các con hãy cầu xin, và điều ấy sẽ được thành cho các con.

8 Cha Ta được tôn vinh bởi điều này: rằng các con kết nhiều quả và trở nên những môn đồ Ta.

9 Như Cha yêu thương Ta, Ta cũng yêu thương các con. Hãy ở lại trong tình yêu thương của Ta.

10 Nếu các con vâng giữ các mạng lệnh của Ta, các con sẽ ở lại trong tình yêu thương của Ta, như Ta đã vâng giữ các mạng lệnh của Cha Ta, và ở lại trong tình yêu thương của Ngài.

11 Những điều này Ta nói với các con để niềm vui của Ta ở lại trong các con, và niềm vui của các con được trọn đầy.

12 Ðây là mạng lệnh của Ta, rằng các con hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con.

13 Chẳng ai có tình yêu thương nào lớn hơn thế này: rằng một người phó mạng sống mình vì bạn mình.

14 Các con là bạn Ta nếu các con làm bất cứ điều gì Ta truyền cho các con.

15 Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ thì không biết chủ mình làm gì; nhưng Ta gọi các con là bạn, vì mọi điều mà Ta nghe từ Cha Ta, Ta đã bày tỏ cho các con.

16 Chẳng phải các con đã chọn Ta đâu, mà Ta đã chọn các con, và đã chỉ định các con, để các con ra đi và kết quả, và quả của các con còn lại được, để bất cứ điều gì mà các con cầu xin Cha nhân danh Ta thì Ngài ban cho các con.

17 Những điều này Ta truyền cho các con, để các con yêu thương nhau.

18 Nếu thế gian ghét các con, hãy biết rằng nó đã ghét Ta trước các con.

19 Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian hẳn yêu mến những kẻ của nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, mà Ta đã chọn các con ra khỏi thế gian, vì điều này thế gian ghét các con.

20 Hãy nhớ lời mà Ta đã nói với các con, ‘Ðầy tớ không lớn hơn chủ mình.’ Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con thôi. Nếu họ vâng giữ lời của Ta, của các con họ cũng sẽ vâng giữ.

21 Nhưng tất cả những điều này họ sẽ làm với các con vì danh Ta, vì họ không biết Ðấng đã phái Ta.

22 Nếu Ta không đến và nói cho họ, họ đã chẳng có tội gì, nhưng bây giờ thì họ không còn vỏ bọc nào cho tội lỗi của họ.

23 Kẻ ghét Ta cũng ghét Cha Ta.

24 Nếu Ta không làm giữa họ những việc mà không ai khác đã làm, họ đã chẳng có tội gì, nhưng bây giờ họ vừa đã thấy, vừa căm ghét cả Ta lẫn Cha Ta.

25 Nhưng để ứng nghiệm lời đã chép trong Luật Pháp của họ rằng: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

26 Nhưng khi Ðấng An Ủi – mà Ta sẽ gửi đến các con từ Cha, là Linh của Chân Lý từ Cha mà ra – đến, Ngài sẽ làm chứng về Ta.

27 Các con cũng sẽ làm chứng, vì từ đầu các con đã ở với Ta.