Giăng – Chương 14
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Trái tim các con đừng bối rối. Các con tin vào Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin vào Ta.
2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không Ta đã bảo các con rồi. Ta đi để chuẩn bị chỗ cho các con.
3 Và nếu Ta đi và chuẩn bị chỗ cho các con, Ta sẽ lại đến và đem các con về Ta, để các con cũng được ở nơi Ta ở.
4 Và các con biết Ta đi đâu, và các con biết đường đi.”
5 Thô-ma thưa với Ngài: “Chúa ơi, chúng con không biết Ngài đi đâu, thì sao chúng con có thể biết đường được?”
6 JESUS phán với ông: “Ta là Đường Đi (*), và Chân Lý (**), và Sự Sống (***). Không một ai đến được với Cha nếu không qua Ta.
(*) Tức “Đạo”. “Chân Đạo” không phải là một danh sách chết những điều phải làm và những điều cấm làm đơn thuần, mà là một Đấng Sống cụ thể.
(**) Tức “Sự Thật”. “Chân Lý” không phải là một khái niệm chết, mà là một Đấng Sống cụ thể. Mọi sự chối bỏ bất cứ Chân Lý nào đều là chối bỏ chính Ngài.
(***) Chúa JESUS không phải là “một phần tất yếu của cuộc sống” bạn. Ngài LÀ cuộc sống của bạn, là sinh mệnh của bạn. Kết nối với Ngài không chỉ là việc cần phải được thực hiện đầu tiên hàng ngày, mà còn là thứ phải được củng cố và duy trì liên tục suốt cả ngày ấy, từ ngày này sang ngày kia, cho đến vĩnh viễn.
7 Nếu các con đã biết Ta, các con cũng đã biết Cha Ta. Và từ nay các con biết Ngài và đã thấy Ngài.”
8 Phi-líp thưa với Ngài: “Chúa ơi, hãy cho chúng con xem Cha đi, và thế là đủ với chúng con!”
9 JESUS phán với ông: “Ta đã ở với các con một thời gian thật dài, và các con chưa nhận biết Ta sao Phi-líp? Ai đã thấy Ta là đã thấy Cha. Sao con còn nói: ‘Hãy cho chúng con xem Cha’?
10 Con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời mà Ta phán với các con, Ta chẳng phán từ mình đâu, mà Cha, Đấng ngự trong Ta, Ngài thực hiện các công việc.
11 Hãy tin Ta rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, nếu không, hãy tin Ta qua chính các công việc.
12 Quả thật, quả thật, Ta nói cho các con: người tin vào Ta, những công việc mà Ta làm, người đó cũng sẽ làm, và sẽ làm những điều lớn hơn, vì Ta đi về với Cha Ta.
13 Và bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, Ta sẽ thực hiện điều ấy, để Cha được tôn vinh nơi Con.
14 Nếu các con cầu xin điều gì nhân danh Ta, Ta sẽ làm.”
15 “Nếu các con yêu Ta, hãy vâng giữ các mạng lệnh của Ta.
16 Và Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các con một Ðấng An Ủi khác (*) để ở cùng các con mãi mãi,
(*) Lưu ý: đây là một ẩn dụ (xem Chúa nói rõ điều đó khi tổng kết toàn bộ bài giảng của đêm Ngài bị phản nộp ở [04] Giăng 16:25). Và trong ẩn dụ, Chúa JESUS hay có thói quen nói về chính Ngài như một bên thứ ba không phải Ngài vậy. Điển hình như ẩn dụ về Người Chăn Tốt Lành ([04] Giăng 10:1-21), và ẩn dụ về Thánh Linh này. Độc giả vì vậy hãy đọc kỹ trong chính phân đoạn, Chúa JESUS đã giải thích rõ Thánh Linh là chính Ngài (câu 18), với Cha Ngài luôn ở trong Ngài (câu 10) trở lại ở cùng với các môn đồ (câu 23). Thánh Linh không phải một kẻ thứ ba nào đó vừa không phải Cha cũng vừa không phải Con, nhưng bằng cách nào đó lại là Đức Chúa Trời (?!). Trong suốt quá trình dịch thuật Kinh Thánh, dịch giả không tìm thấy nổi một từ “Ba Ngôi” nào, nên xin lên tiếng nhắc nhở độc giả về giáo lý hiểu nhầm rất phổ biến này trong các hội thánh ngày nay. Chính JESUS Christ – Đấng đã đánh bại Ma Quỷ chỉ với một thể xác người phàm như của chúng ta – LÀ Thánh Linh đang ở trong chúng ta để ban cho chúng ta chiến thắng tương tự như của Ngài. “TA luôn ở cùng các con, cho đến tận thế.” [01] Ma-thi-ơ 28:20.
17 là Linh của Chân Lý (*), mà thế gian không thể nhận lấy, vì nó chẳng nhìn ra Ngài cũng chẳng biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài, vì Ngài đang ở bên các con (*), và sẽ ở trong các con.
(*) Đấng đang ở bên các môn đồ tại thời điểm này hiển nhiên là chính Chúa JESUS, và Ngài cũng chính là Chân Lý/Sự Thật luôn. Xem chú thích [01] Giăng 14:6 (**) ở trên.
18 Ta sẽ không để các con mồ côi đâu, TA (*) sẽ đến với các con.
(*) Thánh Linh vẫn là Đấng Christ (và đương nhiên là luôn có cả Cha Ngài ở trong Ngài), chỉ là không phải trong định dạng thân thể, mà ở định dạng linh vô hình mà thôi. Đức Chúa Trời và Con Trai Ngài có quyền năng phóng Linh của chính mình ra ngoài cơ thể để đi đến muôn nơi khác.
19 Ít lâu nữa thôi và thế gian sẽ không còn thấy Ta, nhưng các con thấy Ta. Vì Ta sống, các con cũng sẽ sống.
20 Trong ngày đó các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, và các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con.
21 Ai có các mạng lệnh của Ta và vâng giữ chúng, người đó là người yêu mến Ta; người yêu mến Ta sẽ được yêu thương bởi Cha Ta, Ta cũng sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người.”
22 Giu-đa (không phải tên Is-ca-ri-ốt) thưa với Ngài: “Thưa Chúa, thế làm thế nào mà Ngài sắp bày tỏ mình cho chúng con và không cho thế gian?”
23 JESUS trả lời và phán với ông: “Nếu ai yêu mến Ta, người ấy sẽ vâng giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu thương người, và Chúng Ta sẽ đến với người và lập chỗ ở cùng người.
24 Người không yêu mến Ta thì sẽ không vâng giữ lời Ta. Và lời mà các con nghe chẳng phải là của Ta, mà của Đấng phái Ta, là Cha.
25 Ta đã nói những điều này với các con khi còn ở bên các con.
26 Nhưng Ðấng An Ủi, là Thánh Linh mà Cha sẽ gửi đến nhân danh Ta, Đấng đó sẽ dạy các con tất cả và sẽ nhắc các con nhớ lại tất cả những điều Ta đã nói với các con.
27 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con – chẳng như thế gian ban cho đâu – Ta ban cho các con. Trái tim các con đừng bối rối hay sợ hãi.
28 Các con đã nghe rằng Ta đã nói với các con: ‘Ta đi, và Ta sẽ đến với các con.’ Nếu các con yêu Ta, các con sẽ mừng vui vì Ta nói: ‘Ta đi đến với Cha’, bởi Cha Ta vĩ đại hơn Ta.
29 Và Ta đã nói với các con bây giờ, trước khi điều ấy xảy ra, để khi nó xảy ra, các con có thể tin.
30 Ta sẽ không nói nhiều với các con nữa, vì kẻ bá chủ thế gian này đang đến, và hắn chẳng có gì nơi Ta;
31 nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha, và Cha truyền lệnh Ta thế nào thì Ta làm thế nấy. Hãy đứng dậy, chúng ta đi khỏi đây.”