Giăng – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Thế rồi, sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, JESUS đến Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người chết mà Ngài đã vực dậy từ kẻ chết.
2 Vậy họ làm một bữa tiệc cho Ngài ở đó, và Ma-tha phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong những người ngồi ăn cùng Ngài.
3 Rồi Ma-ry lấy một li-tơ-ra (*) dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân JESUS, và lau chân Ngài bằng tóc nàng. Căn nhà đầy hương thơm của dầu ấy.
(*) khoảng 340 gam.
4 Thế rồi một trong các môn đồ Ngài, Giu-đa Is-ca-ri-ốt (*) của Si-môn, kẻ sắp phản nộp Ngài, nói:
(*) Tức “con” của Si-môn.
5 “Tại sao dầu này không đem bán lấy ba trăm đê-na-ri và cho những người nghèo?”
6 Hắn nói điều này chẳng phải vì quan tâm gì đến những người nghèo, nhưng vì hắn là một tên trộm cắp, và giữ túi tiền, và biển thủ những gì được bỏ vào.
7 Thế rồi JESUS phán: “Hãy để mặc nàng! Nàng đã để dành nó cho ngày chôn cất Ta.
8 Vì các con luôn có người nghèo bên mình, còn Ta, các con sẽ không hằng có đâu!”
9 Thế rồi một đám đông lớn từ người Do Thái biết được rằng Ngài ở đó, và họ kéo đến, không chỉ vì JESUS, mà vì để xem cả La-xa-rơ, người mà Ngài đã vực dậy từ kẻ chết.
10 Nhưng các thầy tế lễ cả thì bàn bạc để giết cả La-xa-rơ,
11 vì bởi anh mà nhiều người trong dân Do Thái đã bỏ đi và tin vào JESUS.
12 Hôm sau một đám đông lớn những người đến kỳ lễ khi nghe được rằng JESUS đang đến Giê-ru-sa-lem,
13 đã lấy các cành lá cọ và đi ra để gặp Ngài, và tung hô: “Hô-san-na! Chúc tụng Ðấng đang đến nhân danh Chúa, Vua của Is-ra-ên!”
14 Khi JESUS tìm thấy một con lừa tơ, Ngài ngồi lên nó, như có chép:
15 “Đừng sợ, con gái Si-ôn.
Kìa, Vua của con đã đến, ngồi trên một con tơ của lừa.”
16 Những điều này ban đầu các môn đồ Ngài chưa hiểu, nhưng khi JESUS đã được tôn vinh, bấy giờ họ nhớ lại rằng những điều này đã được chép về Ngài, và người ta đã làm những điều này cho Ngài.
17 Thế rồi đám đông ở với Ngài khi Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi phần mộ và vực anh dậy từ kẻ chết làm chứng.
18 Vì thế dân chúng cũng ra gặp Ngài, vì nghe được Ngài đã làm phép lạ này.
19 Vậy những người Pha-ri-si nói với nhau: “Các vị có thấy rằng các vị chẳng thắng hơn được gì chăng? Kìa, thế gian đều đi theo hắn ta!”
20 Có những người Hy Lạp nọ từ những người đi lên để thờ phượng trong kỳ lễ.
21 Thế rồi những người này đến với Phi-líp, người từ Bết-sai-đa của Ga-li-lê, và yêu cầu anh, nói: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp JESUS.”
22 Phi-líp đến và nói với Anh-rê, và Anh-rê và Phi-líp lại thưa với JESUS.
23 JESUS trả lời họ, phán: “Giờ để Con Trai Loài Người được tôn vinh đã đến.
24 Quả thật, quả thật, Ta nói cho các con, nếu một hạt lúa mì không rơi xuống đất mà chết đi, nó sẽ ở một mình; nhưng nếu chết đi, nó sẽ ra nhiều bông trái.
25 Người yêu mạng sống mình sẽ hủy hoại nó, và ai ghét mạng sống mình trong thế gian này sẽ giữ được nó vào sự sống vĩnh cửu.
26 Nếu ai phục vụ Ta, người ấy hãy theo Ta, và Ta ở đâu, đầy tớ của Ta cũng sẽ ở đó. Và nếu ai phục vụ Ta, Cha sẽ tôn quý người ấy.
27 Bây giờ linh hồn Ta xúc động, và Ta sẽ nói gì? ‘Cha ơi, hãy cứu con khỏi giờ này, nhưng vì việc này mà Con đã đến vào giờ này.
28 Cha, hãy tôn vinh danh Ngài.” Thế rồi một tiếng từ trời đến: “Ta cũng đã tôn vinh, và Ta sẽ lại tôn vinh.”
29 Thế rồi đám đông những người đứng và nghe được nói: “Ấy là sấm.” Những người khác thì nói: “Một thiên sứ đã nói với Ngài.”
30 JESUS trả lời và phán: “Chẳng phải vì Ta mà tiếng này đến đâu, mà vì các con.
31 Bây giờ là sự phán xét của thế gian này; bây giờ kẻ bá chủ của thế gian này sẽ bị ném ra ngoài.
32 Và Ta, khi Ta được giương lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.”
33 Ngài nói điều này biểu thị Ngài sắp chết cái chết nào.
34 Ðám đông trả lời Ngài: “Chúng tôi nghe từ luật pháp rằng Ðấng Christ sẽ còn lại mãi mãi, thì sao Ngài bảo ‘Con Trai Loài Người phải được giương lên’? Con Trai Loài Người này là ai?”
35 Vậy JESUS phán với họ: “Ánh sáng còn ở với các con ít lâu nữa. Hãy bước đi khi còn có ánh sáng để bóng tối không bắt kịp các con. Còn người bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu đâu.
36 Trong khi các con còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để các con được trở nên con cái của ánh sáng.” JESUS phán những điều này và rời đi, ẩn khỏi họ.
37 Mặc dù Ngài đã làm biết bao phép lạ trước họ, họ chẳng tin vào Ngài.
38 Ðể lời của nhà tiên tri Ê-sai được ứng nghiệm, mà ông đã nói:
“Chúa ơi, ai tin những lời rao truyền của chúng con?
Và cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho ai?”
39 Vì điều này họ không thể tin, rằng Ê-sai lại nói:
40 “Ngài đã làm mù mắt họ và làm chai đá trái tim họ,
Để họ không thấy được bằng mắt và hiểu được bằng tâm,
Và họ biến cải, và Ta sẽ chữa lành họ chăng.”
41 Ê-sai nói những điều này khi ông thấy vinh quang Ngài và nói về Ngài.
42 Tương tự, mặc dù cũng có nhiều người trong các lãnh đạo tin vào Ngài, nhưng vì những người Pha-ri-si mà họ chẳng xưng nhận, để không bị khai trừ khỏi nhà hội.
43 Bởi họ yêu chuộng vinh quang của loài người hơn cả vinh quang của Ðức Chúa Trời.
44 JESUS kêu lên và phán: “Ai tin vào Ta thì chẳng phải đang tin vào Ta đâu, mà vào Ðấng phái Ta.
45 Và ai thấy Ta là thấy Ðấng phái Ta.
46 Ta là ánh sáng đã đến trong thế gian, để tất cả những ai tin vào Ta thì không ở lại trong bóng tối.
47 Và nếu ai nghe lời Ta và không tin, Ta chẳng phán xét người ấy, vì Ta chẳng đến để phán xét thế gian, mà để giải cứu thế gian.
48 Người khước từ Ta và không nhận lời Ta đã có thứ phán xét người rồi. Lời mà Ta nói đó sẽ phán xét người vào ngày cuối cùng.
49 Vì Ta chẳng nói từ mình, nhưng Ðấng phái Ta là Cha, Ngài truyền lệnh cho Ta nói gì và bảo gì.
50 Và Ta biết rằng mạng lệnh của Ngài là sự sống vĩnh cửu; vậy những điều Ta nói, là Cha phán với Ta thể nào, Ta nói thể ấy.”