Lu-ca – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào năm trị vì thứ mười lăm của Sê-sa Ti-be-rơ, Pôn-ti-ô Pi-la-tô làm tổng đốc Giu-đê, và Hê-rốt làm vua chư hầu Ga-li-lê, còn Phi-líp em trai ông ta làm vua chư hầu Y-tu-rê và vùng Tra-cô-nít, và Ly-sa-ni-a làm vua chư hầu A-by-len;
2 vào chức vụ thầy tế lễ cả của An-na và Cai-a-pha, lời của Đức Chúa Trời đã đến với Giăng, con trai Xa-cha-ri, trong hoang mạc.
3 Và ông đi khắp các vùng lân cận Giô-đanh, rao giảng báp-tem của sự ăn năn vào sự tha tội,
4 như đã chép trong sách những lời của nhà tiên tri Ê-sai rằng:
“Tiếng người kêu lên trong đồng hoang:
Hãy chuẩn bị đường Chúa,
Làm thẳng các lối Ngài!
5 Mọi khe hãy được lấp đầy,
Và mọi núi và đồi hãy được hạ xuống;
Và chỗ quanh co hãy thành thẳng,
Và chỗ gồ ghề thành bằng phẳng;
6 Và mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”
7 Vậy ông nói với những đoàn dân đi ra để được báp-tem bởi ông: “Dòng giống rắn độc! Ai đã báo cho các người chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp đến?
8 Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng bắt đầu nói trong mình: ‘Chúng ta có Áp-ra-ham làm tổ phụ,’ vì tôi nói cho các người rằng Đức Chúa Trời có thể từ những tảng đá này dấy lên con cháu cho Áp-ra-ham.
9 Cái rìu cũng đã kề vào gốc cây rồi, cho nên tất cả những cây nào không kết quả tốt sẽ bị đốn hạ và ném vào lửa!”
10 Và những đoàn dân hỏi ông, thưa: “Vậy chúng tôi sẽ làm gì?”
11 Ông trả lời, bảo họ: “Ai có hai áo hãy chia cho người không có, và ai có thức ăn cũng hãy làm như vậy.”
12 Những người thu thuế cũng đến để được báp-tem, và họ thưa với ông: “Thầy, chúng tôi sẽ làm gì?”
13 Ông nói với họ: “Đừng thu chút nào quá mức đã được quy định cho các ngươi.”
14 Binh lính cũng hỏi ông, thưa: “Còn chúng tôi? Chúng tôi sẽ làm gì?” Và ông nói với họ: “Đừng hăm dọa cũng đừng vơ vét ai, và hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”
15 Khi dân chúng đang trông đợi và tất cả đang trầm ngâm trong tâm mình về Giăng, liệu ông có phải là Đấng Christ không,
16 Giăng trả lời, nói với mọi người: “Tôi quả thật báp-tem các người bằng nước; nhưng Đấng hùng mạnh hơn tôi đang đến, Đấng mà tôi không đáng mở quai dép Ngài. Ngài sẽ báp-tem các người bằng Thánh Linh và lửa.
17 Nia Đấng ấy ở trong tay Ngài, và Ngài sẽ sảy bằng sạch sân lúa Ngài, và thu lúa vào kho Ngài, nhưng sẽ thiêu cháy rơm rạ bằng lửa chẳng dập tắt được.”
18 Thật vậy, ông cũng khuyên bảo nhiều điều khác, truyền giảng cho dân chúng.
19 Nhưng khi vua chư hầu Hê-rốt bị khiển trách bởi ông về Hê-rô-đia, vợ của em trai hắn, và về mọi điều ác mà Hê-rốt đã làm,
20 thì hắn còn thêm điều này trên tất cả: nhốt cả Giăng vào tù.
21 Chuyện xảy ra khi tất cả dân chúng chịu báp-tem, JESUS cũng chịu báp-tem, và khi đang cầu nguyện thì trời mở ra,
22 và Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu trên Ngài; và tiếng đến từ trời phán: “Con là Con Trai yêu dấu của Ta. Ta hài lòng nơi con!”
23 Và bản thân JESUS bắt đầu được khoảng ba mươi tuổi, được coi như con trai của Giô-sép, của Hê-li (*),
(*) Hê-li có lẽ là chính là cha của Ma-ry. Khi Giô-sép lấy nàng, chàng được tính là con ông. Phả hệ này tính theo đằng mẹ của Chúa thay vì phả hệ trong [01] Ma-thi-ơ 1 tính theo đằng Giô-sép. Có lẽ vì Lu-ca – tác giả sách Tin Lành này – là một vị bác sĩ, nên ông không cho rằng nên lấy phả hệ theo Giô-sép, là người mười mươi không phải là cha ruột của Chúa JESUS. Trong Cựu Ước có nhiều lời tiên tri về việc Đấng Cứu Thế sẽ là hậu duệ của những ai. Dù tính theo gia phả nào trong hai gia phả này, thì Chúa JESUS vẫn ứng nghiệm với tất cả những lời tiên tri ấy.
24 của Mát-tát, của Lê-vi, của Mên-chi, của Gia-nê, của Giô-sép,
25 của Ma-ta-thia, của A-mốt, của Na-hum, của Ếch-li, của Na-ghê,
26 của Ma-át, của Ma-ta-thia, của Sê-mê-in, của Giô-sép, của Giu-đa,
27 của Giô-a-na, của Rê-sa, của Xô-rô-ba-bên, của Sa-la-thi-ên, của Nê-ri,
28 của Mên-chi, của A-đi, của Cô-sam, của Ên-ma-đam, của Ê-rơ,
29 của Giô-sê, của Ê-li-ê-se, của Giô-rim, của Mát-thát, của Lê-vi,
30 của Si-mê-ôn, của Giu-đa, của Giô-sép, của Giô-nam, của Ê-li-a-kim,
31 của Mê-lê-a, của Men-na, của Mát-ta-tha, của Na-than, của Đa-vít (*),
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 1:6.
32 của Gie-sê, của Ô-bết, của Bô-ô, của Sanh-ma, của Na-ha-sôn,
33 của A-mi-na-đáp, của A-ram, của Hết-rôn, của Phê-rết, của Giu-đa (*),
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 1:2.
34 của Gia-cốp, của Y-sác, của Áp-ra-ham (*), của Tha-rê, của Na-cô,
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 1:1 (**).
35 của Sê-rúc, của Rê-u, của Pê-léc, của Ê-be, của Sê-la,
36 của Kê-nan (*), của Ạc-pác-sát, của Sem, của Nô-ê, của La-mếc,
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 11:12.
37 của Mê-tu-sê-la, của Ê-nóc, của Gia-rết, của Ma-ha-la-ên, của Kê-nan,
38 của Ê-nót, của Sết, của A-đam, của Đức Chúa Trời.