Lu-ca – Chương 12

1 Trong khi mà đám đông ngàn vạn người tụ họp lại đến mức giẫm cả lên nhau, Ngài bắt đầu phán với các môn đồ Ngài trước tiên: “Hãy coi chừng chính mình khỏi men của những người Pha-ri-si, đó là thói đạo đức giả.

2 Chẳng có gì che đậy mà không bị lộ, và kín giấu mà không bị biết.

3 Thay vào đó, bất cứ gì các con nói trong bóng tối sẽ được nghe ngoài ánh sáng; và điều các con nói nơi tai trong phòng kín sẽ được công bố trên mái nhà.”

4 “Ta nói cho các con, những người bạn của Ta: đừng sợ những kẻ giết được thân thể, và sau đấy chẳng còn gì hơn nữa để làm.

5 Nhưng Ta cảnh báo các con phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng sau khi giết, còn có thẩm quyền quăng vào Hỏa Ngục. Phải, Ta nói cho các con, hãy sợ Ðấng ấy.

6 Chẳng phải năm con chim sẻ bán được hai đồng, và không một con nào trong số chúng bị bỏ quên trước mặt Ðức Chúa Trời sao?

7 Nhưng tóc của đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy đừng sợ: các con quý giá hơn nhiều chim sẻ.”

8 “Ta nói cho các con, tất cả những ai xưng nhận Ta trước mặt loài người, Con Trai Loài Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời;

9 còn ai chối bỏ Ta trước mắt loài người sẽ bị chối bỏ trước mắt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời.

10 Và tất cả những ai nói lời nghịch với Con Trai Loài Người, điều ấy sẽ được tha thứ cho nó, nhưng ai báng bổ Thánh Linh sẽ không được tha thứ.

11 Khi nào họ đem các con đến các nhà hội, và những người đứng đầu, và các thẩm quyền, đừng lo phải biện hộ gì hay thế nào, hay nói gì,

12 vì Thánh Linh sẽ dạy các con trong chính giờ ấy điều phải nói.”

13 Một người nọ từ đám đông thưa với Ngài: “Thầy, hãy bảo người anh em của con chia gia tài với con.”

14 Nhưng Ngài phán với anh: “Con người, ai lập Ta làm thẩm phán hay người phân chia cho các ngươi?”

15 Ngài phán với họ: “Hãy lưu ý và đề phòng khỏi lòng tham, vì với bất cứ ai, sự sống mình chẳng phải là bởi sự dư dật của tài sản mình đâu.”

16 Ngài phán một ẩn dụ cho họ rằng: “Đất của người giàu nọ được mùa.

17 Và anh ta tự thắc mắc trong mình rằng: ‘Mình phải làm gì, vì mình không còn chỗ để thu chứa các hoa lợi của mình?’

18 Và anh ta bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: mình sẽ dỡ bỏ các kho của mình và xây những cái to hơn, và mình sẽ thu chứa vào đó tất cả các sản vật của mình và của cải của mình.

19 Và mình sẽ nói với linh hồn mình: Linh hồn ơi, mày đã có nhiều của cải tích trữ cho nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, vui vẻ đê!’

20 Nhưng Ðức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Thằng ngu! Đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi từ ngươi! Những thứ mà ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai???’

21 Những kẻ tích trữ cho mình và chẳng giàu có nơi Ðức Chúa Trời, là như vậy!”

22 Ngài phán với các môn đồ Ngài: “Bởi vậy Ta nói cho các con, đừng lo lắng về linh hồn mình sẽ ăn gì, hay về thân thể mình sẽ mặc gì.

23 Linh hồn còn nhiều hơn là đồ ăn, và thân thể hơn là y phục.

24 Hãy xem loài quạ. Vì chúng chẳng gieo cũng chẳng gặt, chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm, và Ðức Chúa Trời thì nuôi chúng. Các con còn quý hơn chim chóc biết bao?

25 Ai trong các con lo lắng mà có thể thêm một pa-khút (*) vào tầm vóc mình không?

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 6:27.

26 Vậy nếu việc nhỏ nhất mà các con cũng không thể, thì sao lo lắng về những việc còn lại?

27 Hãy xem loài hoa huệ, thể nào chúng mọc lên: chẳng lao khổ, cũng chẳng kéo chỉ, nhưng Ta nói cho các con: Sa-lô-môn trong hết thảy vinh quang mình cũng chẳng được mặc như một trong những bông này.

28 Nếu hoa cỏ ngoài đồng, hôm nay còn, và ngày mai bị ném vào lò lửa, mà Ðức Chúa Trời còn mặc cho như thế, thì các con sẽ còn được hơn nhường nào, hả những kẻ ít đức tin?

29 Các con cũng đừng tìm kiếm mình ăn gì hay mình uống gì, cũng đừng dao động.

30 Vì tất cả những thứ này các dân ngoại của thế gian mới tìm kiếm, còn Cha các con đã biết rằng các con cần những thứ này rồi.

31 Nhưng hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời, và tất cả những thứ này sẽ được thêm vào cho các con.

32 Đừng sợ, đàn chiên bé nhỏ, vì Cha các con hài lòng ban Vương Quốc cho các con.

33 Hãy bán tài sản các con và cho đi từ thiện. Hãy làm cho mình những túi không cũ mòn, kho báu không vơi cạn trên thiên đường, nơi kẻ trộm chẳng đến gần, mối mọt cũng chẳng làm hư.

34 Vì của cải các con ở đâu, trái tim các con cũng sẽ ở đó.”

35 “Hãy để lưng các con được thắt, và đèn thì cháy,

36 và các con thì giống như những người đợi Chúa mình khi nào Ngài sẽ trở về từ tiệc cưới, để khi Ngài đến và gõ cửa, thì ngay lập tức mở cho Ngài.

37 Phước cho những đầy tớ đó, những người khi Chúa đến thấy đang canh gác. Quả thật, Ta nói cho các con rằng: Ngài sẽ thắt lưng, và cho họ ngồi, và sẽ đến phục vụ họ.

38 Và nếu Ngài có đến trong canh hai, và trong canh ba Ngài có đến, và thấy vậy, thì phước cho những đầy tớ đó.

39 Hãy biết điều này: rằng nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, người sẽ thức canh và chẳng để nhà mình bị xâm nhập.

40 Vậy các con cũng hãy trở nên sẵn sàng, vì Con Trai Loài Người đến vào giờ mà các con không ngờ.”

41 Phi-e-rơ thưa với Ngài: “Chúa, Ngài phán ẩn dụ này cho chúng con hay cũng cho mọi người?”

42 Chúa phán: “Ai rốt cuộc là người quản gia trung tín và khôn ngoan, người sẽ được Chúa lập lên trên nhà Ngài để cấp phát lương thực đúng kỳ?

43 Phước cho đầy tớ đó, người mà khi Chúa mình đến thấy đang làm như vậy!

44 Quả thật, Ta nói cho các con rằng, Ngài sẽ đặt người trên tất cả tài sản Ngài.

45 Nhưng nếu tên đầy tớ đó nói trong tâm mình: ‘Chúa mình đến trễ rồi!’, và bắt đầu đánh đập các tôi trai và các tớ gái, cùng ăn và uống và say xỉn;

46 Chúa của tên đầy tớ đó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và trong giờ nó không biết, và chặt nó ra, và chỉ định phần của nó cùng với những kẻ vô tín.

47 Tên đầy tớ đó, kẻ biết ý Chúa mình và không chuẩn bị, cũng không thực hiện ý Ngài, sẽ bị đánh nhiều,

48 nhưng người nào không biết mà làm điều đáng phạt, sẽ bị đánh ít. Tất cả những ai được ban cho nhiều, thì từ người ấy sẽ bị yêu cầu nhiều, và ai được giao phó nhiều, thì từ người ấy sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

49 “Ta đến để quăng lửa xuống trên đất, và Ta còn muốn gì nếu nó đã bùng lên rồi?

50 Nhưng Ta còn một phép báp-tem để chịu báp-tem, và Ta bị dồn nén thể nào cho đến khi nó được hoàn tất.

51 Các con tưởng rằng Ta đến để ban hòa bình trên đất sao? Không, Ta nói cho các con, mà là sự chia rẽ.

52 Vì từ nay, sẽ có năm người trong một nhà bị chia rẽ, ba chống lại hai và hai chống lại ba.

53 Cha sẽ bị chia rẽ chống lại con trai, và con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái, và con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại con dâu mình, và con dâu chống lại mẹ chồng mình.”

54 Ngài cũng phán với đám đông: “Khi các ngươi thấy mây bay lên từ phía tây, ngay lập tức các ngươi nói: ‘Mưa bão đang đến,’ và nó xảy đến như vậy.

55 Và khi gió nam thổi đến, các ngươi nói rằng: ‘Sẽ có nóng bức,’ và nó xảy đến.

56 Bọn đạo đức giả! Diện mạo của đất và của trời thì các ngươi biết giải đoán, mà sao các ngươi không giải đoán được thời đại này?

57 Tại sao các ngươi cũng không tự mình phán đoán điều công chính đi?

58 Vì khi ngươi đi với người chống nghịch ngươi đến nhà chức trách, dọc đường hãy đưa ra hành động để được thoát khỏi người, kẻo người lôi ngươi đến thẩm phán, và thẩm phán nộp ngươi cho người hành quyết (*), và người hành quyết bỏ ngươi vào tù.

(*) Chỉ người trực tiếp thực thi hình phạt lên kẻ bị định tội. Có thể là bỏ tù, tra tấn, hoặc xử tử.

59 Ta bảo ngươi, ngươi đừng hòng ra được khỏi đó, cho đến khi mà ngươi đã trả hết đồng tiền cuối cùng.”