Lu-ca – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sau những việc này, Chúa cũng chỉ định bảy mươi người khác và phái họ đi theo từng đôi trước mặt Ngài đến mọi thành và nơi mà Ngài sắp đến.
2 Vậy, Ngài phán với họ: “Mùa gặt thật dư dật, mà người làm thì ít ỏi. Vậy hãy nài xin Chúa mùa gặt để Ngài phái người làm vào mùa gặt của Ngài.
3 Hãy đi. Kìa, Ta phái các con đi như những con chiên giữa muông sói.
4 Ðừng mang theo ví, hay túi, cũng như giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.
5 Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Bình an cho nhà này.’
6 Và nếu con cái của bình an có ở đó, bình an của các con sẽ ngự trên người; nếu không, nó sẽ trở về với các con.
7 Hãy ở lại chính nhà ấy, ăn và uống đồ của họ, vì người làm xứng đáng với tiền công mình. Ðừng đi tiếp từ nhà sang nhà.
8 Và các con vào thành nào và họ tiếp các con, hãy ăn những thứ được bày ra trước các con,
9 và hãy chữa lành những người đau ốm ở trong nó, và nói với họ: ‘Vương Quốc Ðức Chúa Trời đã đến gần các vị!’
10 Nhưng các con vào thành nào và họ không tiếp các con, hãy đi ra quảng trường của nó mà nói:
11 ‘Bụi đất dính vào chúng tôi từ thành các người, chúng tôi cũng phủi trả các người. Tuy nhiên hãy biết điều này, rằng Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người!’
12 Ta nói cho các con rằng: sẽ dễ chịu cho Sô-đôm trong ngày đó hơn là cho thành đó.”
13 “Khốn cho ngươi, Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, Bết-sai-đa! Vì nếu ở Ty-rơ và Si-đôn xảy ra những việc quyền năng đã xảy ra nơi các ngươi, chúng đã ngồi ăn năn trong vải xô và tro bụi từ lâu rồi!
14 Nhưng sẽ dễ chịu cho Ty-rơ và Si-đôn trong phiên phán xét hơn là cho các ngươi.
15 Và ngươi, Ca-pê-na-um, được tôn cao lên tận trời, sẽ bị hạ xuống tận mồ mả!
16 Ai nghe các con là nghe Ta, và ai khước từ các con là khước từ Ta, còn ai khước từ Ta là khước từ Ðấng đã phái Ta.”
17 Bảy mươi người trở về với nỗi mừng vui, thưa: “Chúa! Các quỷ cũng khuất phục chúng con trong danh Ngài!”
18 Ngài phán với họ: “Ta đã thấy Sa-tan như sấm sét từ trời sa xuống.
19 Kìa, Ta ban cho các con thẩm quyền giày đạp lên rắn và bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ địch, và không gì, bởi bất cứ cách nào, sẽ làm hại được các con.
20 Tuy nhiên, đừng vui mừng về điều này, rằng các linh khuất phục các con, mà hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên Thiên Đường.”
21 Vào chính giờ ấy, JESUS vui mừng trong linh và nói: “Con ca ngợi Ngài, thưa Cha, Chúa của trời và đất! Bởi Ngài đã giấu những điều này khỏi những kẻ khôn ngoan và những người sáng dạ, và bày tỏ chúng cho những trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì như thế là tốt đẹp trước mặt Ngài.”
22 Và quay sang các môn đồ, Ngài phán: “Tất cả đã được trao cho Ta bởi Cha Ta, và không ai biết Con là ai ngoài Cha, và Cha là ai ngoài Con và người nào mà Con định bày tỏ.”
23 Và khi quay sang, Ngài phán riêng với các môn đồ: “Phước cho mắt đang thấy điều các con đang thấy!
24 Vì Ta nói cho các con rằng: nhiều đấng tiên tri và đế vương đã muốn thấy điều các con đang thấy mà không được thấy, và nghe điều các con đang nghe mà không được nghe.”
25 Và kìa, một luật gia nọ đứng dậy thử Ngài và nói: “Thầy, tôi sẽ làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?”
26 Ngài phán với ông ấy: “Trong Luật Pháp đã chép gì? Ngươi đọc thế nào?”
27 Ông trả lời, nói: “Ngươi hãy yêu Chúa, Đức Chúa Trời ngươi với cả trái tim mình, và cả linh hồn mình, và cả sức lực mình, và cả tâm trí mình, và người lân cận mình như chính mình.”
28 Ngài phán với ông: “Ngươi trả lời chính xác. Hãy làm điều này và ngươi sẽ sống.”
29 Nhưng, muốn biện hộ cho chính mình, ông ấy nói với JESUS: “Và ai là người lân cận tôi?”
30 JESUS tiếp lời, phán: “Một người nọ đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, và sa vào bọn cướp, cũng là những kẻ lột sạch anh ta, và đánh đập, bỏ đi để lại anh ta đang dở chết.
31 Nhưng tình cờ, một thầy tế lễ nọ đi xuống đường đó và thấy anh, thì tránh sang bên kia.
32 Tương tự, một người Lê-vi cũng đi qua chỗ ấy, đến và thấy thì tránh sang bên kia.
33 Nhưng một người Sa-ma-ri nọ đi đường, đi đến anh ta và thấy anh ta thì động lòng thương xót,
34 và tiến lại băng bó các vết thương của anh, đổ dầu và rượu, đặt anh lên con vật của mình, đưa anh đến một lữ quán và chăm sóc anh.
35 Và đến sáng khi ra đi, ông lấy hai đê-na-ri đưa cho chủ quán và nói với cậu: ‘Hãy chăm sóc anh ta, và tiêu tốn thêm bao nhiêu, khi tôi trở lại, tôi sẽ trả cho cậu.’
36 Vậy, ngươi thấy ai trong số ba người này đã là người lân cận của người bị sa vào bọn cướp?”
37 Và ông ấy nói: “Người đã tỏ lòng thương xót với anh ta.” Vậy JESUS phán với ông: “Đi đi. Ngươi cũng hãy làm như thế.”
38 Thế rồi khi họ đang đi, và Ngài vào trong một làng nọ, một người phụ nữ nọ tên là Ma-tha tiếp rước Ngài vào nhà nàng.
39 Cô ấy cũng có một em gái gọi là Ma-ry, người cũng ngồi nơi chân JESUS, lắng nghe lời Ngài.
40 Ma-tha bị bận tâm về lắm việc phục vụ, đứng bên, thưa: “Chúa, Ngài không quan tâm rằng em gái con bỏ con phục vụ một mình sao? Vậy hãy bảo nàng để nàng giúp con.”
41 Nhưng JESUS trả lời, phán với nàng: “Ma-tha, Ma-tha, con lo lắng và cuống quít về nhiều việc,
42 nhưng có một việc là cần thiết mà thôi. Ma-ry đã chọn lấy phần tốt, là thứ sẽ không bị cất khỏi nàng ấy.”