Mặc Khải – Chương 6

1 Và tôi nhìn xem khi Chiên Con mở một trong bảy ấn, và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói như tiếng sấm: “Hãy đến và xem!”

2 Và tôi nhìn xem, và kìa, một con ngựa trắng, và người cưỡi trên nó có một cây cung và một mão miện được ban cho người. Và người tiến ra chinh phục và để đắc thắng.

3 Và khi Ngài mở ấn thứ hai, tôi nghe sinh vật thứ hai nói: “Hãy đến!”

4 Và một con ngựa khác màu đỏ tiến ra, và cho người cưỡi trên nó, đã được ban cho người ấy việc lấy bình an đi khỏi đất và để người ta giết hại lẫn nhau, và một thanh gươm lớn đã được ban cho người.

5 Và khi Ngài mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba nói: “Hãy đến!” Và tôi nhìn xem, và kìa, một con ngựa đen, và người cưỡi trên nó có cái cân trong tay mình.

6 Và tôi nghe tiếng ở giữa bốn sinh vật phán: “Một đấu lúa mì một đê-na-ri, và ba đấu lúa mạch một đê-na-ri, còn dầu và rượu ngươi chớ làm hại.”

7 Và khi Ngài mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói: “Hãy đến!”

8 Và tôi nhìn xem, và kìa, một con ngựa xanh và người cưỡi trên nó, tên của người là “Cái Chết”, và mồ mả đi theo cùng người, và thẩm quyền đã được ban cho người để giết chết một phần tư đất bằng gươm đao, và bằng đói kém, và bằng chết chóc, và bởi các muông thú của đất.

9 Và khi Ngài mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ là những linh hồn của những người đã bị giết vì Lời của Đức Chúa Trời và vì lời chứng của Chiên Con mà họ đã có.

10 Và họ kêu lớn tiếng rằng: “Cho đến khi nào, Chúa là Đấng thánh và chân thật, Ngài sẽ không phán xét và báo thù máu chúng con từ các cư dân trên đất?”

11 Và mỗi người họ được ban cho một áo dài trắng, và họ được bảo rằng họ cứ an nghỉ ít lâu nữa, cho đến khi đủ số cả những đầy tớ đồng bạn của họ và các anh em họ, những người sắp bị giết cũng như họ.

12 Và tôi thấy khi Ngài mở ấn thứ sáu, thì một trận động đất lớn xảy ra, và mặt trời trở nên đen tối như vải xô bằng tóc, và mặt trăng trở nên như máu,

13 và các sao trời rơi xuống đất như cây vả rụng trái xanh mình khi bị rung lắc dưới gió lớn.

14 Và trời biến đi như cuộn sách bị cuốn lại, và mọi núi và đảo đều bị dời khỏi chỗ mình.

15 Và các vua của đất, và các đại nhân, và các tướng lĩnh, và những người giàu có, và những kẻ quyền thế, và mọi nô lệ, và mọi người tự do, đều ẩn mình vào các hang và vào các đá núi.

16 Và họ nói với các núi và với các tảng đá: “Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con,

17 vì ngày lớn lao của cơn thịnh nộ Ngài đã đến, và ai có thể đứng được?”