Mặc Khải – Chương 3

1 “Và hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Sạt-đe: Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao phán những điều này: ‘Ta biết các công việc của con, rằng con có tiếng là đang sống, mà đã chết.

2 Hãy tỉnh thức và củng cố những gì còn lại là những gì sắp chết, vì Ta không thấy các công việc của con được trọn vẹn trong mắt Đức Chúa Trời của Ta.

3 Nên hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào, và hãy giữ lấy và ăn năn đi. Vậy nếu con không tỉnh thức, Ta sẽ đến trên con như kẻ trộm, và con sẽ chẳng hề biết được giờ nào Ta sẽ đến trên con.

4 Nhưng con có vài cái tên tại Sạt-đe là những người chưa làm ô uế y phục mình, và họ sẽ bước đi cùng Ta trong đồ trắng, vì họ xứng đáng.

5 Người nào thắng, người ấy sẽ được mặc y phục trắng, và Ta sẽ chẳng hề xóa tên người ấy khỏi sách sự sống, và Ta sẽ tuyên xưng danh người ấy trước mắt Cha Ta và trước mắt các thiên sứ của Ngài.

6 Người nào có tai, người ấy hãy nghe Linh phán gì với các Hội Thánh.’”

7 “Và hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi-a: Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng có chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được, phán những điều này:

8 ‘Ta biết các công việc của con. Kìa, Ta đã đặt trước mắt con một cái cửa mở mà không ai có thể đóng được nó, vì con có ít năng lực mà vâng giữ lời Ta và không chối danh Ta.

9 Kìa, Ta phó từ nhà hội của Sa-tan, trong những kẻ bảo mình là người Do Thái mà không phải, nhưng chúng nói dối, kìa, Ta sẽ khiến chúng đến và thờ lạy trước chân con, và chúng sẽ biết rằng Ta yêu thương con.

10 Vì con đã giữ lời kiên nhẫn Ta, Ta cũng sẽ giữ con khỏi giờ thử thách, thứ sắp đến trên khắp thế gian, để thử nghiệm các cư dân trên đất.

11 Ta đến nhanh chóng, hãy giữ lấy điều con đang có để không ai lấy mất mão miện của con.

12 Người nào thắng, Ta sẽ cho người làm cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời Ta, và người sẽ không còn ra ngoài nữa. Và Ta sẽ viết trên người: danh của Đức Chúa Trời Ta, và danh thành phố của Đức Chúa Trời Ta – của Giê-ru-sa-lem Mới, thứ xuống khỏi trời từ Đức Chúa Trời Ta – và danh mới của Ta.

13 Người nào có tai, người ấy hãy nghe Linh phán gì với các Hội Thánh.’”

14 “Và hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-xê: Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín và chân thật, khởi đầu của công cuộc tạo hóa của Đức Chúa Trời, phán những điều này:

15 ‘Ta biết các công việc của con, vì con chẳng nguội lạnh cũng chẳng nóng cháy. Giá mà con nguội lạnh hay nóng cháy!

16 Vậy vì con hâm hẩm, và chẳng nóng cháy cũng chẳng nguội lạnh, Ta sắp sửa mửa con ra khỏi miệng Ta.

17 Vì con nói: “Tôi giàu có và phát đạt rồi! Và tôi không cần gì nữa!” Và con không biết rằng con đang khốn khổ, và thảm hại, và nghèo khó, và đui mù, và trần truồng!

18 Ta khuyên con mua từ Ta vàng đã được thử bởi lửa để con được giàu có, và y phục trắng để con được mặc vào và nỗi nhục nhã của sự trần truồng con không bị lộ ra, và hãy xức thuốc mắt con đi, để con thấy được!

19 Tất cả những người nào Ta yêu thương, Ta khiển trách và sửa phạt. Vậy hãy nóng cháy và ăn năn đi!

20 Kìa, Ta đứng ở cửa và gõ, nếu người nào nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào với người, và sẽ dùng bữa với người và người với Ta.

21 Người nào thắng, Ta sẽ ban cho người được ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như Ta đã thắng và được ngồi với Cha Ta trên ngai của Ngài.

22 Người nào có tai, người ấy hãy nghe Linh phán gì với các Hội Thánh.”