Mặc Khải – Chương 21

1 Và tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển không còn nữa.

2 Và tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới ngự xuống từ Đức Chúa Trời từ trời, đã được chuẩn bị sẵn sàng như cô dâu đã được trang điểm cho chồng mình.

3 Và tôi nghe một tiếng lớn từ trời nói: “Kìa, trại của Đức Chúa Trời ở với loài người! Và Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài, và chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ,

4 và sẽ lau ráo mọi nước mắt khỏi mắt họ. Và cái chết sẽ không còn nữa, hay buồn khổ, hay khóc lóc, hay đau đớn, đều sẽ không còn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua đi rồi.”

5 Và Đấng ngồi trên ngai phán: “Kìa, Ta làm mới lại tất cả!” Và Ngài phán với tôi: “Hãy viết đi, vì những lời này là chân thật và thành tín.”

6 Và Ngài phán với tôi: “Xong! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Khởi Đầu và Kết Thúc. Người nào khát, Ta sẽ ban cho miễn phí từ nguồn nước sự sống.

7 Người nào thắng sẽ thừa hưởng những điều này, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con Ta.

8 Còn với những kẻ hèn nhát, và những kẻ chẳng tin, và những kẻ tội nhân, và những kẻ đáng ghê tởm, và bọn giết người, và bọn gian dâm, và bọn phù thủy, và bọn thờ thần tượng, và tất cả những kẻ dối trá, phần của chúng là ở trong cái hồ bùng cháy với lửa và lưu huỳnh, chính là cái chết thứ hai.”

9 Và một trong bảy thiên sứ, trong những vị có bảy bát đầy bảy tai họa cuối cùng, đến và nói với tôi rằng: “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi người vợ, Cô Dâu của Chiên Con.”

10 Và người đưa tôi đi trong linh lên một ngọn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thành thánh vĩ đại Giê-ru-sa-lem đang ngự xuống từ trời, từ Đức Chúa Trời,

11 có vinh quang của Đức Chúa Trời, và ánh sáng của nó giống như một viên đá quý, như đá thạch anh trong suốt,

12 có tường lớn và cao, có mười hai cửa, và tại các cửa là mười hai thiên sứ và những cái tên được ghi, chính là của mười hai bộ tộc của con cháu Is-ra-ên,

13 về phía đông ba cổng, và về phía bắc ba cổng, và về phía nam ba cổng, và về phía tây ba cổng.

14 Và tường thành có mười hai nền, và trên chúng là mười hai cái tên của mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15 Và vị đang nói với tôi có cây thước sậy bằng vàng để đo thành, và các cổng nó, và tường nó.

16 Và thành nằm thành hình vuông, và chiều dài của nó như chiều rộng. Và vị ấy đo thành bằng cây sậy: mười hai nghìn sta-đi-a (*). Chiều dài và chiều rộng và chiều cao của nó bằng nhau.

(*) Khoảng 2.220 kilômét chu vi. Tức là chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau, và bằng khoảng 2.220/4 = 555 kilômét. Tòa thành khổng lồ bằng vàng này cao gấp hơn 60 lần đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Với độ cong ngày nay của trái đất, đỉnh của nó đủ cao để có thể được nhìn thấy từ vị trí địa lý cách khoảng 2.718 kilômét, tức là tương đương khoảng cách từ Giê-ru-sa-lem đến…. Mát-xcơ-va!

17 Vị ấy cũng đo tường của nó, được một trăm bốn mươi bốn pa-khút (*), đơn vị đo lường của loài người, thứ là của vị thiên sứ.

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 6:27. Nếu đơn vị này đúng là dài bằng một cu-bít hay am-ma, thì bức tường này sẽ dày khoảng 65 mét.

18 Và kết cấu tường của nó là ngọc thạch anh, còn thành là vàng tinh khiết, tinh khiết như thủy tinh.

19 Và các nền của tường thành được trang trí bằng mọi đá quý. Nền thứ nhất là thạch anh, thứ hai là bích ngọc, thứ ba là ngọc mã não, thứ tư là ngọc phỉ thúy,

20 thứ năm là hồng mã não, thứ sáu là hồng ngọc, thứ bảy là lục ngọc, thứ tám là ngọc hoàng bích, thứ chín là hoàng ngọc, thứ mười là ngọc lục cẩm, thứ mười một là ngọc hồng bửu, thứ mười hai là ngọc tử tinh.

21 Và mười hai cổng là mười hai viên ngọc trai, mỗi một cổng là một viên ngọc trai. Và đường phố của thành bằng vàng tinh khiết như thủy tinh trong suốt.

22 Và tôi không thấy đền thờ ở trong nó, vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ của nó.

23 Và thành không cần mặt trời hay mặt trăng để chiếu sáng nó, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng nó, và Chiên Con là đèn của nó.

24 Và các dân sẽ bước đi trong ánh sáng của nó. Và các vua của đất sẽ đem vinh quang và tôn trọng của mình vào nó.

25 Và các cổng nó suốt ngày chẳng hề đóng lại, vì ở đó không có ban đêm.

26 Và người ta sẽ đem vinh quang và tôn trọng của các dân vào nó.

27 Và mọi thứ ô uế và kẻ làm điều ghê tởm và dối trá, đều sẽ chẳng hề được vào trong nó, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của Chiên Con.