Mặc Khải – Chương 2

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Ê-phê-sô: Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải Ngài, Đấng bước đi giữa bảy chân đèn bằng vàng, phán những điều này:

2 ‘Ta biết các công việc của con và lao khổ của con, và sự kiên trì của con, và rằng con không thể chịu đựng những kẻ xấu xa, và đã thử nghiệm những kẻ bảo mình là các sứ đồ mà không phải, và con đã phát giác ra chúng nói dối.

3 Và con chịu đựng và có sự kiên trì vì danh Ta mà không mỏi mệt.

4 Nhưng Ta có điều nghịch lại con, vì con đã bỏ tình yêu thương ban đầu của mình.

5 Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu, và ăn năn, và làm các công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với con nhanh chóng và dời chân đèn của con đi khỏi chỗ nó, trừ phi con ăn năn.

6 Nhưng con có điều này: rằng con ghét những công việc của nhóm Ni-cô-la, mà Ta cũng ghét!’

7 Người nào có tai, người ấy hãy nghe Linh phán gì với các Hội Thánh: ‘Cho người nào thắng, Ta sẽ ban cho người được ăn từ Cây Sự Sống, thứ ở giữa Pa-ra-đi của Đức Chúa Trời Ta!’”

8 “Và hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đang sống phán những điều này:

9 ‘Ta biết các công việc, và hoạn nạn, và sự nghèo khổ của con (nhưng con giàu có), và những báng bổ của những kẻ bảo mình là người Do Thái mà không phải, nhưng là nhà hội của Sa-tan.

10 Đừng sợ điều gì mà con sắp sửa chịu khổ. Kìa: Ma Quỷ sắp ném từ số các con vào ngục tù để các con có thể được thử thách, và các con sẽ có hoạn nạn mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết, và Ta sẽ ban cho con mão miện của sự sống.’

11 Người nào có tai, người ấy hãy nghe Linh phán gì với các Hội Thánh: ‘Người nào thắng sẽ chẳng hề bị hại bởi cái chết thứ hai.’”

12 “Và hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Pẹt-găm: Đấng có thanh gươm sắc hai lưỡi phán những điều này:

13 ‘Ta biết các công việc của con và chỗ con đang cư ngụ, nơi là ngai của Sa-tan, và con đã giữ vững danh Ta và không chối bỏ đức tin Ta, trong những ngày mà khi ấy An-ti-pa, nhân chứng (*) trung tín của Ta, là người đã bị giết giữa các con, nơi Sa-tan cư ngụ.

(*) Xem chú thích [05] Công vụ 22:20. Có thể dịch là “tử đạo nhân”.

14 Nhưng Ta có vài điều nghịch lại con, vì con có ở đó những kẻ đang nắm giáo lý của Ba-la-am, kẻ đã dạy Ba-lác giăng bẫy trước con cháu Is-ra-ên để ăn đồ cúng thần tượng và gian dâm.

15 Con cũng có những kẻ đang nắm giáo lý của nhóm Ni-cô-la tương tự như vậy.

16 Hãy ăn năn, nếu không, Ta sẽ đến với con nhanh chóng, và giao chiến với chúng bằng thanh gươm của miệng Ta.’

17 Người nào có tai, người ấy hãy nghe Linh phán gì với các Hội Thánh: ‘Cho người nào thắng, Ta sẽ ban cho người được ăn từ ma-na đang được giấu kín, và Ta sẽ ban cho người một viên sỏi trắng, và trên viên sỏi là một tên mới được viết, mà không ai biết ngoại trừ người nhận.’”

18 “Và hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ: Con Trai Đức Chúa Trời, Đấng có mắt mình như ngọn lửa và chân mình giống đồng đánh bóng, phán những điều này:

19 ‘Ta biết các công việc của con, và tình yêu thương, và đức tin, và sự phục vụ, và sự nhẫn nhục của con, và các công việc của con sau này nhiều hơn ban đầu.

20 Nhưng Ta có điều nghịch lại con, vì con để vợ (*) của con là Giê-sa-bên, kẻ bảo mình là nữ tiên tri, vừa dạy bảo vừa dụ dỗ các đầy tớ Ta gian dâm và ăn đồ cúng thần tượng.

(*) Người đàn bà.

21 Ta cũng đã cho nó thời gian để ăn năn, mà nó không muốn ăn năn khỏi sự gian dâm của mình.

22 Kìa, Ta sẽ quăng nó xuống giường (*), và những kẻ ngoại tình với nó vào hoạn nạn lớn, trừ phi chúng ăn năn khỏi các công việc của nó.

(*) Chỉ việc đánh phạt bằng bệnh tật, phải nằm liệt giường.

23 Và Ta sẽ giết bằng chết các con của nó. Và tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò xét thận và tim, và Ta sẽ ban cho các con mỗi người theo các công việc của mình.

24 Nhưng Ta phán với các con, với những người còn lại tại Thi-a-ti-rơ, tất cả những người không có giáo lý này, những người không biết đến “những trò thâm hiểm của Sa-tan” – như họ gọi: Ta không đặt trên các con gánh nặng nào khác.

25 Nhưng những gì các con đang có, hãy giữ lấy cho tới khi Ta đến.

26 Và người nào thắng và giữ các công việc của Ta đến cùng, Ta sẽ ban cho người thẩm quyền trên các nước,

27 và với một cây gậy sắt người sẽ chăn chúng – bị đập vỡ như những món đồ gốm – cũng như Ta đã nhận từ Cha Ta.

28 Và Ta sẽ ban cho người ngôi sao mai.

29 Người nào có tai, người ấy hãy nghe Linh phán gì với các Hội Thánh!’”