Mặc Khải – Chương 18

1 Và sau những điều này, tôi thấy một thiên sứ khác ngự xuống từ trời, có thẩm quyền lớn, và đất được chiếu sáng bởi vinh quang của vị ấy.

2 Và vị ấy kêu lên với tiếng mạnh mẽ rằng:

“Ba-by-lon vĩ đại đã sụp đổ (*), đã sụp đổ rồi!

Và nó đã trở thành chỗ ở của các quỷ,

Và nhà ngục của mọi uế linh,

Và cái lồng của mọi chim chóc ô uế và đáng ghét.

(*) Xem chú thích [27] Mặc Khải 14:8.

3 Vì tất cả các nước đã đổ gục (*) bởi rượu cuồng loạn gian dâm của nó,

Và các vua của đất đã gian dâm với nó,

Và các thương gia của đất đã giàu có bởi sự bừa phứa của những xa hoa nó.”

(*) Cùng một động từ với “sụp đổ”/”sa ngã” trong câu 2 bên trên và trong [27] Mặc Khải 14:8.

4 Và tôi nghe một tiếng khác từ trời, phán:

“Hãy ra khỏi nó, dân Ta!

Để các con không cùng dự phần vào các tội lỗi nó,

Và để các con không nhận phải các tai họa nó.

5 Vì tội lỗi nó chất lên đến tận trời.

Và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các tội ác nó.

6 Hãy trả cho nó cũng như nó đã trả cho các con,

Và hãy nhân đôi cho nó gấp đôi lên theo các việc làm của nó

Hãy pha cho nó gấp đôi trong chén mà nó đã pha.

7 Nó đã tự tôn vinh mình và xa hoa bao nhiêu,

Hãy trả cho nó bấy nhiêu đau đớn và than khóc.

Vì nó nói trong tim mình rằng:

‘Ta ngồi như một nữ hoàng!

Và ta không phải là góa phụ,

Và ta sẽ chẳng hề biết sự buồn khổ.’

8 Vì vậy, trong một ngày các tai họa của nó sẽ đến:

Chết chóc, và buồn khổ, và đói kém.

Và nó sẽ bị thiêu hủy trong lửa,

Vì mạnh mẽ thay Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng phán xét nó.”

9 Và các vua của đất, những kẻ đã gian dâm và xa hoa với nó, sẽ khóc lóc và kêu than về nó khi họ thấy khói của hỏa hoạn nó,

10 khi đứng từ xa vì nỗi sợ sự khổ ải của nó mà nói:

“Khốn thay! Khốn thay! Thành phố vĩ đại,

Ba-by-lon thành phố hùng mạnh!

Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến rồi!”

11 Các thương gia của đất cũng khóc lóc và buồn khổ về nó, bởi không còn ai mua hàng hóa của họ nữa,

12 hàng hóa vàng, và bạc, và đá quý, và ngọc trai, và vải gai mịn, và hàng tím, và lụa, và hàng đỏ tía, và mọi gỗ thơm, và mọi vật dụng bằng ngà voi, và mọi vật dụng bằng gỗ quý, và bằng đồng, và bằng sắt, và bằng cẩm thạch;

13 và quế, và hương, và tinh dầu, và nhũ hương, và rượu, và dầu, và bột mì, và lúa mì, và súc vật, và chiên, và ngựa, và xe cộ, cả thân thể lẫn linh hồn con người.

14 “Và những trái chín linh hồn ngươi khao khát đã rời đi khỏi ngươi, và mọi mỹ vị và hào nhoáng đã rời đi khỏi ngươi, và ngươi sẽ chẳng hề còn tìm thấy chúng nữa.”

15 Các thương gia của những thứ này, những người đã giàu có bởi nó sẽ đứng từ xa vì nỗi sợ sự khổ ải của nó, khóc lóc và buồn khổ,

16 và nói: “Khốn thay! Khốn thay! Thành phố vĩ đại ấy đã từng được mặc vải gai mịn, và hàng tím, và hàng đỏ tía, và trang điểm với vàng, và đá quý, và ngọc trai!

17 Vì trong một giờ, sự giàu có lớn lao biết bao đã hoang tàn!” Và mọi lái tàu, và mọi phường hội trên tàu thuyền, và các thủy thủ, và tất cả những người làm việc trên biển đều đứng từ xa,

18 và kêu lên khi thấy khói của hỏa hoạn nó rằng: “Thứ gì giống được như thành phố vĩ đại ấy?”

19 Và họ quăng tro bụi lên đầu mình, và kêu la, khóc lóc và buồn khổ, và nói: “Khốn thay! Khốn thay! Thành phố vĩ đại ấy, mà tất cả những người có tàu trên biển đã giàu có bởi sự đắt đỏ của nó, vì trong một giờ nó đã hoang tàn!

20 Hãy vui mừng về nó, hỡi trời, và các thánh đồ, và các sứ đồ, và các nhà tiên tri, vì Đức Chúa Trời đã phán xét nó bản án của các ngươi (*)!”

(*) Hay “phán xét bản án của các ngươi bởi/từ nó”. Câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã xử nó bằng chính bản án mà nó đã xử các thánh đồ.

21 Và một thiên sứ hùng mạnh nhấc một tảng đá như cối xay lớn và ném xuống biển, nói: “Với vũ lực, Ba-by-lon thành phố vĩ đại sẽ bị ném xuống như vậy, và sẽ chẳng hề còn được tìm thấy nữa.

22 Và tiếng của người chơi đàn hạc, và của các nhạc sĩ, và của những người thổi sáo, và của những kẻ thổi kèn, sẽ chẳng hề còn được nghe thấy nơi ngươi; mọi người thợ của mọi ngành nghề cũng sẽ chẳng hề còn được tìm thấy nơi ngươi; tiếng cối xay cũng sẽ chẳng hề còn được nghe thấy nơi ngươi;

23 ánh sáng đèn cũng sẽ chẳng hề còn được chiếu tỏa nơi ngươi; tiếng chú rể và cô dâu cũng sẽ chẳng hề còn được nghe thấy nơi ngươi. Vì các thương gia của ngươi là những kẻ lớn nhất của đất, vì mọi nước đều đã bị lừa dối bởi tà thuật của ngươi.

24 Và nơi nó, máu của các nhà tiên tri và các thánh đồ được tìm thấy, cả của tất cả những người đã bị giết hại trên đất.”