Mặc Khải – Chương 10

1 Và tôi thấy một thiên sứ hùng mạnh ngự xuống từ trời, được mặc một đám mây, và cầu vồng ở trên đầu vị ấy, và mặt vị ấy như mặt trời, và chân vị ấy như trụ lửa.

2 Và vị ấy có trong tay mình một cuộn sách nhỏ đã mở. Và người đặt chân mình, bên phải lên biển, bên trái lên đất,

3 và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Và khi vị ấy kêu lên, bảy tiếng sấm nói ra những tiếng nói của chúng.

4 Và khi bảy tiếng sấm đã nói rồi, tôi định ghi lại thì nghe tiếng từ trời phán: “Hãy niêm phong những gì bảy tiếng sấm đã nói, và đừng ghi chúng lại!”

5 Và vị thiên sứ mà tôi đã thấy đang đứng trên biển và trên đất, giơ tay phải mình lên trời,

6 và thề bởi Đấng sống đến mãi mãi, Đấng tạo dựng trời và những gì ở trong nó, và đất và những gì ở trong nó, và biển và những gì ở trong nó, rằng: “Thời gian sẽ không còn nữa.

7 Nhưng vào những ngày của tiếng của vị thiên sứ thứ bảy, khi vị ấy sẽ thổi kèn thì bí ẩn của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất, như Ngài đã công bố cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri.”

8 Và tiếng mà tôi đã nghe từ trời lại phán với tôi và bảo: “Hãy đi lấy cuộn sách nhỏ đã mở trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và trên đất.”

9 Và tôi đi đến với vị thiên sứ, thưa với vị ấy: “Hãy đưa cho tôi cuộn sách nhỏ.” Và vị ấy nói với tôi: “Hãy lấy và ăn nó đi! Và nó sẽ đắng lòng ngươi, nhưng trong miệng ngươi sẽ ngọt như mật.”

10 Và tôi lấy cuộn sách nhỏ từ tay vị thiên sứ và ăn nó, và nó trong miệng tôi ngọt như mật, và khi tôi đã ăn nó, nó đắng lòng tôi.

11 Và vị ấy nói với tôi: “Ngươi lại phải nói tiên tri cho nhiều dân tộc, và nước, và ngôn ngữ, và vua.”