Giu-đe – Chương duy nhất

1 Giu-đe, đầy tớ của JESUS Christ, em trai của Gia-cơ, gửi những người được kêu gọi, được thánh hóa trong Đức Chúa Trời là Cha, và được gìn giữ trong JESUS Christ:

2 sự thương xót cho các bạn, và bình an, và tình yêu thương được gia tăng gấp bội.

3 Những người yêu dấu, tôi lấy tất cả sự thiết tha để viết cho các bạn về sự cứu rỗi chung. Tôi cần viết cho các bạn, khích lệ hãy chiến đấu cho đức tin đã được một lần ban xong cho các thánh đồ.

4 Vì đã lẻn vào vài người, mà từ xa xưa đã được viết trước cho bản án này, là những kẻ bất kính, đổi ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra sự dâm dục, và chối bỏ Đức Chúa Trời, Đấng Chủ Tể duy nhất, và Chúa chúng ta JESUS Christ.

5 Tôi muốn nhắc nhở các bạn. Các bạn đã một lần thông tỏ điều này, rằng Chúa đã giải cứu dân sự ra khỏi đất Ai Cập, sau đó đã hủy diệt những người không tin.

6 Và các thiên sứ không giữ vị trí ban đầu của mình, nhưng rời bỏ chỗ của mình, Ngài đã giữ cho sự phán xét của ngày trọng đại bằng xiềng xích trường tồn dưới bóng tối.

7 Như Sô-đôm và Gô-mô-rơ và các thành cạnh chúng, với cách thức tương tự thế này, đã thỏa thích gian dâm và đi theo xác thịt khác lạ, đã chịu bản án Lửa Vĩnh Hằng làm gương.

8 Tuy nhiên tương tự, những kẻ mơ màng này quả thật cũng làm ô uế xác thịt, khinh bỏ quyền chủ tể, xúc phạm các bậc tôn quý.

9 Ngay cả thiên sứ trưởng Mi-ca-ên (*) khi tranh chấp với Ma Quỷ, tranh luận về xác của Mô-se, đã không dám mang lời báng bổ phán xét, nhưng đã nói: “Nguyện Chúa quở trách ngươi.”

(*) Cái tên này có nghĩa là “Godlike” – “Đấng giống như Đức Chúa Trời”. Nhiều nhà thần học cho rằng nhân vật “giống như Đức Chúa Trời” và được đặt để làm tổng chỉ huy các thiên sứ này không thể là ai khác ngoài chính Con Trai của Đức Chúa Trời, Đấng mà kể từ khi giáng sinh làm người đã mang thêm danh hiệu JESUS Christ. Xin lưu ý rằng dù đúng là như thế, “thiên sứ” hay “thiên sứ trưởng” không phải là những từ chỉ các chủng tộc tạo vật, mà là những từ để chỉ các chức vụ đơn thuần, có thể được Đức Chúa Trời tấn phong cho bất cứ ai mà chẳng ảnh hưởng gì đến “giống loài” của vị ấy. Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể tấn phong các chức vụ ấy cho Con Trai Ngài mà chẳng hề mảy may làm suy suyển Thần Tính của Chúa JESUS. Đấng Christ vẫn là Thần như Cha Ngài là Thần, vì Ngài là Con Ruột của Đức Chúa Trời. Hoàn toàn tương tự việc bạn là người như bố bạn là người, vì bạn là con ruột của bố bạn vậy. Mọi người con luôn cùng “loài” với cha ruột của mình, và trên căn cứ “cùng loài” ấy, là bình đẳng với cha.

10 Nhưng những kẻ này, quả thật, xúc phạm đến bất cứ gì mình không biết, nhưng bất cứ gì chúng biết một cách tự nhiên như thú vật vô tri, thì bởi những thứ đấy chúng tự tha hóa.

11 Khốn cho chúng vì đã đi con đường của Ca-in, và dốc đổ theo sự lầm lạc của Ba-la-am vì lợi lộc, và bị hủy diệt trong trò chống đối của Cô-ra.

12 Những kẻ này là những vết nhơ trong bữa tiệc yêu thương của các bạn khi ăn cùng các bạn, chăn nuôi bản thân mình không sợ hãi, là những đám mây không nước bị đùa đi bởi gió, là những cây cuối thu không quả, chết hai lần, bị nhổ bật rễ,

13 là sóng cuồng của biển cả, sôi bọt nhục nhã của mình, là những vì sao lạc mà sự mù mịt của bóng tối đã được dành cho mãi mãi.

14 Cũng về những kẻ này mà Ê-nóc, thứ bảy từ A-đam (*), đã nói tiên tri rằng: “Kìa, Chúa đến với muôn vạn đấng thánh của Ngài,

(*) Chỉ cháu bảy đời của A-đam.

15 để thi hành sự phán xét chống lại tất cả, và kết án tất cả những kẻ bất kính trong chúng về mọi việc bất kính của chúng mà chúng đã làm cách bất kính, và về tất cả những điều nặng nề mà các tội nhân bất kính đã nói nghịch lại Ngài.”

16 Những kẻ này là bọn cằn nhằn, bọn phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, và mồm chúng nói những điều khoe khoang, nịnh mặt vì lợi lộc.

17 Nhưng những người yêu dấu, các bạn hãy nhớ những lời đã được công bố trước bởi các sứ đồ của Chúa chúng ta JESUS Christ.

18 Vì họ đã nói với các bạn rằng: “Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, đi theo những dục vọng bất kính của mình.”

19 Những kẻ này là những kẻ tách biệt mình ra (*), thuộc về xác thịt, không có Linh.

(*) Không phải chỉ về những người tách biệt mình khỏi những thứ suy đồi của thế gian, mà chỉ những người tự chia cắt mình khỏi thân thể của Đấng Christ, tức hội thánh chân chính của Ngài (đương nhiên là không tính các hội thánh bội đạo làm trái Kinh Thánh rồi).

20 Nhưng các bạn, những người yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin chí thánh của các bạn, cầu nguyện trong Thánh Linh,

21 giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, khi trông chờ sự thương xót của Chúa chúng ta JESUS Christ, vào sự sống vĩnh cửu.

22 Và quả thật, hãy thương xót những người nghi ngờ.

23 Hãy giải cứu những người đang ở trong nỗi sợ hãi, kéo ra khỏi lửa. Hãy ghét cả cái áo bị làm nhơ bẩn bởi xác thịt.

24 Thuộc về Đấng có thể canh giữ họ khỏi vấp ngã và đặt trước vinh quang Ngài một cách không tì vết với sự vui mừng,

25 thuộc về Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, vị cứu tinh của chúng ta, là vinh quang và tôn nghiêm, quyền năng và quyền lực, cả bây giờ, lẫn đến mọi thời đại! A-men.