I Giăng – Chương 5

1 Mọi người nào tin rằng JESUS là Đấng Christ được sinh ra từ Đức Chúa Trời, và mọi người nào yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được sinh ra từ Ngài.

2 Bởi điều này, chúng ta biết rằng chúng ta yêu thương con cái Đức Chúa Trời: khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và tuân giữ các mạng lệnh của Ngài.

3 Vì đây là tình yêu thương Đức Chúa Trời, rằng chúng ta hãy tuân giữ các mạng lệnh của Ngài. Và các mạng lệnh của Ngài chẳng phải là nặng nề.

4 Vì mọi người nào được sinh ra từ Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Và đây là chiến thắng đã thắng được thế gian: đức tin của chúng ta.

5 Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng JESUS là Con Trai Đức Chúa Trời?

6 Đây là Đấng đã đến bởi nước và máu, JESUS Christ, chẳng phải chỉ bởi nước, nhưng bởi nước và máu. Và Linh là bên làm chứng, vì Linh là Chân Lý.

7 Vì có ba bên làm chứng (*):

(*) Bản thảo tiếng gốc Textus Receptus của quyền King James có thêm phần chèn thêm vào tại đây như sau: “trên trời: Cha, Lời, và Thánh Linh, cả ba đều hiệp nhất. Và có ba bằng chứng dưới đất”. Eramus – người tập hợp bản thảo tiếng gốc Textus Receptus để các dịch giả sau đó dịch ra bản King James – đã chẳng tìm được một bản thảo Hy Lạp nào có câu in đậm “Comma Johanneum” (added text of John) này và đã định không điền nó vào. Nhưng nhà thờ Công Giáo – mặc dù chỉ trình ra được một bản thảo duy nhất có niên đại tận thế kỷ XV (Codex Montfortianus – bản thảo số 61) – đã sử dụng vị thế của mình để buộc được Eramus thỏa hiệp và điền nó vào. Đến nay ta đã có thể xác định phần chèn thêm vào ấy đúng chỉ là phần tự thêm vào, không có trong bản thảo gốc Đa Số.

8 Linh, và nước, và huyết; cả ba đều nhất quán.

9 Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, lời chứng của Đức Chúa Trời còn lớn hơn, vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời mà Ngài làm chứng về Con Trai Ngài.

10 Người nào tin vào Con Trai Đức Chúa Trời có lời chứng ấy trong mình. Người nào không tin Đức Chúa Trời thì coi Ngài là kẻ dối trá, vì không tin vào lời chứng mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Trai Ngài.

11 Và đây là lời chứng ấy, rằng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta, và sự sống này ở trong Con Trai Ngài.

12 Người có Con Trai ấy thì có sự sống, người nào không có Con Trai Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

13 Tôi viết những điều này cho các bạn, là những người đã tin vào danh Con Trai Đức Chúa Trời, để các bạn biết rằng các bạn có sự sống vĩnh cửu, và để các bạn có thể tin vào danh Con Trai Đức Chúa Trời.

14 Và đây là sự mạnh dạn mà chúng ta có với Ngài: vì nếu chúng ta thỉnh cầu bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài, Ngài nghe chúng ta.

15 Và nếu chúng ta biết rằng Ngài nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta thỉnh cầu, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều cầu xin mà chúng ta thỉnh cầu từ Ngài.

16 Nếu người nào thấy anh em mình phạm tội, một tội lỗi không đến chết (*), hãy thỉnh cầu, và Ngài sẽ ban cho người ấy sự sống, cho những người phạm tội không đến chết. Có tội lỗi đến chết, tôi không bảo rằng hãy xin về điều đó.

(*) Tức tội lỗi phạm phải do vô ý không biết, không phải sự chủ tâm cố tình chống lại thánh ý của Đức Chúa Trời mà mình đã biết rõ.

17 Mọi điều bất chính đều là tội lỗi, và có tội lỗi không đến chết.

18 Chúng ta biết rằng mọi người nào được sinh ra từ Đức Chúa Trời thì không phạm tội, nhưng người sinh ra từ Đức Chúa Trời giữ lấy mình, và Kẻ Tà Ác không đụng được đến người ấy.

19 Chúng ta biết chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều nằm dưới Kẻ Tà Ác.

20 Chúng ta biết rằng Con Trai Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta nhận biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, trong Con Trai Ngài JESUS Christ. Đây (*) là Đức Chúa Trời chân chính và sự sống vĩnh cửu.

(*) Chỉ nhân vật “Ngài” ở vế trước, Đấng có Con Trai là JESUS.

21 Các con nhỏ, hãy giữ mình khỏi các thần tượng. A-men.