I Giăng – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Các con nhỏ của ta, ta viết những điều này cho các con để các con không phạm tội, và nếu người nào phạm tội, chúng ta có Đấng Biện Hộ (*) với Cha, JESUS Christ Đấng Công Chính.
(*) Đây chính là từ “Đấng An Ủi”.
2 Chính Ngài cũng là tế lễ đền chuộc cho tội lỗi của chúng ta, không chỉ cho của chúng ta, mà còn cho cả thế gian.
3 Và bởi điều này chúng ta biết rằng chúng ta biết Ngài: Nếu chúng ta vâng giữ các mạng lệnh Ngài.
4 Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các mạng lệnh Ngài, ấy là kẻ dối trá, và Sự Thật không ở trong người ấy.
5 Nhưng người nào vâng giữ lời Ngài, sự yêu mến Đức Chúa Trời quả thật đã được kiện toàn trong người ấy. Bởi điều này chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Ngài.
6 Người nào bảo đang ở lại trong Ngài, người đó phải bước đi cũng như Ngài đã bước đi vậy.
7 Các anh em, tôi không viết cho các bạn một mạng lệnh mới, nhưng là mạng lệnh cũ mà các bạn đã có từ đầu. Mạng lệnh cũ ấy là lời mà các bạn đã nghe từ đầu.
8 Tôi lại viết cho các bạn một mạng lệnh mới, là điều chân thật trong Ngài và trong các bạn, vì bóng tối đã qua, và ánh sáng chân chính đã đang chiếu tỏa rồi.
9 Người nào bảo đang ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì đang ở trong bóng tối cho đến tận giờ.
10 Người nào yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy chẳng có sự vấp phạm.
11 Nhưng người nào ghét anh em mình thì đang ở trong bóng tối, và đang bước đi trong bóng tối, và không biết mình đang đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người ấy.
12 Các con nhỏ, ta viết cho các con vì các tội lỗi đã được tha thứ cho các con bởi danh Ngài.
13 Các cha ông, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã biết Đấng có từ ban đầu. Các thanh niên, ta viết cho các con vì các con đã chiến thắng Kẻ Tà Ác. Các con trẻ, ta viết cho các con vì các con đã biết Cha.
14 Các cha ông, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã biết Đấng có từ ban đầu. Các thanh niên, ta viết cho các con vì các con mạnh mẽ, và Lời của Đức Chúa Trời đang ngự lại trong các con, và các con đã chiến thắng Kẻ Tà Ác.
15 Chớ yêu thế gian hay những gì trong thế gian. Nếu người nào yêu thế gian, tình yêu Cha không ở trong người ấy.
16 Vì mọi thứ trong thế gian: dục vọng của xác thịt, và ham muốn của mắt, và lòng kiêu ngạo của đời, đều không từ Cha mà là từ thế gian.
17 Và thế gian sẽ qua đi, và những dục vọng của nó. Nhưng người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ còn lại mãi.
18 Các con trẻ, đang là giờ cuối cùng rồi. Cũng như các con đã nghe rằng kẻ Anti-Christ sẽ đến, và bây giờ nhiều kẻ Anti-Christ đã đến. Bởi ấy chúng ta biết rằng đang là giờ cuối cùng.
19 Chúng ra từ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta rồi. Nhưng để chúng bị bày tỏ rằng tất cả bọn chúng đều không thuộc về chúng ta.
20 Còn các con có sự xức dầu từ Đấng Thánh, và các con đã biết tất cả.
21 Ta không viết cho các con vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con đã biết nó, và rằng mọi điều dối trá đều không từ sự thật.
22 Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối bỏ, rằng: “JESUS không phải là Đấng Christ đâu”? Kẻ này là kẻ Anti-Christ, kẻ chối bỏ Cha và Con.
23 Mọi kẻ chối bỏ Con đều không có Cha đâu.
24 Vậy các con, điều các con đã nghe từ đầu hãy được ở lại trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ đầu ở lại trong các con, các con cũng sẽ ở lại trong Con và trong Cha.
25 Và đây là lời hứa mà Ngài đã hứa với chúng ta: Sự Sống Vĩnh Cửu.
26 Ta viết cho các con những điều này về những kẻ đang dụ dỗ các con.
27 Còn các con, sự xức dầu mà các con đã nhận từ Ngài đang ở lại trong các con, và các con không cần để người nào dạy các con. Nhưng như cùng một sự xức dầu ấy đang dạy các con về tất cả, và là chân thật chứ không phải dối trá, thì như nó dạy các con, các con hãy ở lại trong Ngài.
28 Và bây giờ, các con trẻ, hãy ở lại trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể có sự mạnh dạn, và không hổ thẹn khỏi Ngài trong sự quang lâm của Ngài.
29 Nếu các con biết rằng Ngài là công chính, các con biết rằng mọi người làm điều công chính đều được sinh ra từ Ngài.