I Phi-e-rơ – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy, khi Đấng Christ đã chịu khổ vì chúng ta trong xác thịt, các bạn cũng hãy trang bị với cùng một tư tưởng ấy, vì người chịu khổ trong xác thịt thì ngưng khỏi tội lỗi,
2 để không còn sống thời gian còn lại trong xác thịt cho các dục vọng của loài người, nhưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời.
3 Vì thời gian đã trôi qua của cuộc đời đã đủ cho chúng ta thực hiện ý muốn của các dân ngoại rồi, khi bước đi trong sự dâm đãng, các dục vọng, say sưa, trác táng, nốc húp, và các trò thờ hình tượng tởm lợm,
4 trong những trò mà họ cho là lạ mà nói xấu khi các bạn không còn đồng hành vào cùng một sự vô độ buông thả ấy,
5 là những kẻ sẽ dâng tường trình lên Đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết mà thôi.
6 Vì để cho việc này, những kẻ chết cũng được truyền giảng cho, thật, để họ có thể bị phán xét theo loài người về xác thịt mà được sống theo Đức Chúa Trời bởi Linh.
7 Nhưng sự cuối cùng của tất cả đã gần kề. Vậy hãy sáng suốt và tỉnh táo để cầu nguyện,
8 trên hết, để có tình yêu thương tha thiết với nhau, vì tình yêu thương khỏa lấp vô số tội lỗi.
9 Hãy hiếu khách với nhau không cằn nhằn.
10 Mỗi người, theo ân tứ mình đã nhận, hãy phục vụ nó cho nhau, như các quản gia tốt ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời.
11 Nếu người nào nói, hãy như lời sấm truyền của Đức Chúa Trời, nếu người nào phục vụ, hãy như bởi sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời có thể được tôn vinh qua JESUS Christ, Đấng mà thuộc về là vinh quang và quyền năng cho đến đời đời! A-men.
12 Những người yêu dấu, đừng cho là lạ thứ lửa đang ở giữa các bạn để thử thách các bạn, như thể việc lạ gì đã xảy đến với các bạn.
13 Nhưng theo như các bạn đã dự phần vào các khổ đau của Đấng Christ, hãy vui mừng! Để khi vinh quang của Ngài được hiển lộ, các bạn cũng được vui mừng hân hoan.
14 Nếu các bạn bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì phước thay, vì Linh của vinh quang và của Đức Chúa Trời ngự trên các bạn. Quả thật, bởi họ Ngài bị báng bổ, nhưng bởi các bạn Ngài được tôn vinh.
15 Vì đừng người nào trong các bạn chịu khổ như là kẻ giết người, hay kẻ trộm cắp, hay kẻ làm ác, hay như là kẻ bao đồng chuyện người khác,
16 nhưng nếu như là một Cơ Đốc nhân, người ấy đừng hổ thẹn, nhưng hãy tôn vinh Đức Chúa Trời về phần này.
17 Vì thời kỳ phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời; nếu đầu tiên là từ chúng ta, kết cục của những kẻ bất phục Tin Lành của Đức Chúa Trời sẽ thế nào?
18 Và: “Nếu người công chính khó được cứu,
Kẻ bất kính và tội nhân sẽ thấy được ở đâu?”
19 Cho nên những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, cũng hãy phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín trong việc làm lành.