I Phi-e-rơ – Chương 3

1 Tương tự, những người vợ hãy thuận phục chồng mình, cũng để nếu người nào bất phục Lời, qua hành xử của vợ cũng sẽ được đoạt lấy không lời nói,

2 khi chứng kiến hành xử trong sạch của các bạn trong sự kính sợ.

3 Thuộc về những người ấy đừng là những thứ bề ngoài: bới tóc, và đeo vàng, hay mặc y phục thế gian (*),

(*) Nhiều bản dịch từ “thế gian” này thành “sự trang điểm” rồi chuyển nó lên đầu câu, trong khi ở 186 chỗ xuất hiện còn lại của nó trong Kinh Thánh, nó đều là “thế gian” cả. Và thế là họ buộc phải sửa nốt cái từ “y phục” thành “trang sức”, kẻo lại làm cho câu Kinh Thánh lên án việc phụ nữ mặc y phục. Dịch giả xin trả tất cả trở về nguyên trạng.

4 nhưng hãy là con người bên trong của trái tim, bằng những thứ không hư hoại của một linh nhu mì và yên tịnh, là thứ quý giá trong mắt Đức Chúa Trời.

5 Vì khi xưa, các thánh nữ là những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời đã trang điểm mình, thuận phục chồng mình như vậy,

6 như Sa-ra – vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa – mà các bạn đã trở thành các con gái của bà, khi làm lành và không sợ hãi điều thất kinh nào.

7 Tương tự, những người chồng hãy chung sống theo tri thức, dành sự trân trọng cho vợ như cho chiếc bình chứa (*) yếu hơn, và như những người đồng thừa hưởng ân điển sự sống, để những lời cầu nguyện của các bạn không bị ngăn trở.

(*) Xem chú thích [13] I Tê-sa-lô-ni-ca 4:4.

8 Cuối cùng, tất cả hãy đồng tâm trí, cảm thông, yêu mến anh em, tốt bụng, lịch sự.

9 Đừng báo trả điều ác cho điều ác hay rủa sả cho rủa sả, nhưng trái lại là sự chúc phước, biết rằng các bạn đã được kêu gọi vào điều này, để các bạn thừa hưởng ơn phước.

10 Vì:

“Người muốn yêu sự sống

Và được thấy những ngày tốt lành,

Hãy ngưng lưỡi mình khỏi điều ác

Và môi mình để không nói điều xảo trá,

11 Hãy lánh khỏi điều dữ và làm điều lành,

Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó,

12 Vì mắt Chúa ở trên những người công chính,

Và tai Ngài ở với tiếng kêu cầu của họ.

Nhưng mặt Chúa chống lại những kẻ làm ác.”

13 Và ai là những kẻ làm hại các bạn, nếu các bạn trở thành những người bắt chước điều lành?

14 Nhưng và nếu các bạn chịu khổ vì sự công chính thì phước thay! Đừng sợ nỗi sợ của họ, cũng đừng nao núng,

15 nhưng hãy tôn thánh Chúa là Đức Chúa Trời trong trái tim mình, luôn sẵn sàng để trả lời mọi kẻ yêu cầu các bạn giải trình về niềm hy vọng ở trong các bạn, với sự nhu mì và lo sợ (*),

(*) Ở đây không phải là nỗi sợ khúm núm như của nô lệ đối với chủ, mà là nỗi lo sợ rằng mình có thể nói ra lời không phù hợp, hoặc có thái độ, ngữ điệu bất xứng mà thất bại trong việc trình bày và đại diện Chân Lý một cách đúng đắn, thuyết phục cho những người nghe.

16 có lương tâm tốt, để khi mà người ta nói nghịch lại các bạn như những kẻ làm ác, những kẻ phỉ báng hành xử tốt đẹp của các bạn trong Đấng Christ có thể bị hổ thẹn.

17 Vì nếu ý của Đức Chúa Trời muốn, thì chịu khổ khi làm lành còn tốt hơn làm ác.

18 Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ một lần vì tội lỗi, Đấng công chính cho những kẻ bất chính, để Ngài có thể dẫn các bạn lên Đức Chúa Trời, thật, khi đã được giết chết về xác thịt, nhưng được hồi sinh với Linh,

19 bởi ấy, Ngài cũng đã đi công bố cho các linh đang ở trong tù (*),

(*) Chỉ Sa-tan và các thiên sứ sa ngã (trở thành quỷ sứ) theo phe hắn, bị nhốt cách ly trên trái đất. Xem [22] II Phi-e-rơ 2:4. Sự hồi sinh của Đấng Christ bởi Linh chính là lời công bố cho tất cả bọn chúng rằng chúng đã bại trận. Một số bản dịch đã dịch “linh” thành “tâm linh” và “công bố” thành “rao giảng” nên câu Kinh Thánh thành ra bị khó hiểu.

20 cho những kẻ bất phục trước kia, khi sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời đã chờ đợi trong những ngày của Nô-ê, khi con tàu đang được đóng, mà ít người trong ấy, tức là tám người, được cứu qua nước mà thôi,

21 thứ mà báp-tem cứu chúng ta bây giờ cũng là biểu tượng, (chẳng phải là việc cất bỏ sự ô uế của xác thịt, mà là sự đáp lại của lương tâm tốt với Đức Chúa Trời), bởi sự phục sinh của JESUS Christ,

22 Đấng đã lên trời, đang ở bên phải Đức Chúa Trời: các thiên sứ, và các thẩm quyền, và các thế lực đều quy phục Ngài.