I Phi-e-rơ – Chương 2

1 Vậy, hãy cất bỏ mọi điều độc ác, và mọi sự xảo trá, và đạo đức giả, và ghen ghét, và mọi trò xúc xiểm,

2 như những đứa trẻ sơ sinh mà khao khát sữa thuần khiết của Lời, để bởi ấy các bạn có thể lớn lên,

3 nếu vậy các bạn sẽ nếm biết được rằng Chúa là tốt lành,

4 Đấng mà khi đến gần cùng – là hòn đá sống quả thật đã bị loại bởi loài người, nhưng được lựa chọn, được quý trọng bởi Đức Chúa Trời –

5 chính mình cũng sẽ như những hòn đá sống mà được xây lên thành một ngôi nhà thuộc linh, một chức tế lễ thánh, để dâng lên những sinh tế thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi JESUS Christ.

6 Vì trong Kinh Thư có chứa:

“Kìa, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá góc nhà

Được lựa chọn, được quý trọng

Và người tin vào Ngài sẽ chẳng hề bị hổ thẹn.”

7 Vậy với các bạn, với những người tin, thì là quý giá, nhưng với những kẻ bất phục:

“Hòn đá mà các thợ xây loại ra

Này đã trở nên đầu góc nhà,”

8 “và hòn đá va vấp và tảng đá vấp phạm,” những người đã bị vấp vào Lời ấy khi bất phục, vào điều mà họ cũng đã bị định cho rồi.

9 Nhưng các bạn là một dòng giống được lựa chọn, là một chức tế lễ hoàng gia, là một thánh quốc, là một dân đặc biệt, để các bạn công bố công đức của Đấng đã kêu gọi các bạn ra khỏi bóng tối, vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài,

10 trước kia không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời; đã không được thương xót, nhưng bây giờ được thương xót.

11 Những người yêu dấu, tôi khuyên nài: như những kiều dân và những người hành hương, hãy kiêng cữ khỏi những dục vọng xác thịt, là những thứ tranh chiến chống lại linh hồn.

12 Hãy có hành xử của mình thật tốt đẹp giữa các dân ngoại, để khi mà họ nói nghịch lại các bạn như những kẻ làm ác, bởi việc thấy được các việc lành ấy, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày thăm viếng.

13 Vậy hãy thuận phục với mọi thứ con người đặt ra vì Chúa, dù với vua như người cao nhất,

14 hay với các tổng đốc như những người được phái đến bởi ông ấy để trừng phạt kẻ làm ác nhưng khen thưởng người làm lành.

15 Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy: làm lành mà làm câm nín sự thiếu hiểu biết của những kẻ ngu dại,

16 như những người tự do mà không có tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những đầy tớ của Đức Chúa Trời.

17 Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương hội anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua.

18 Các đầy tớ, hãy tuân phục những người chủ với tất cả sự kính sợ, không chỉ với những người tốt lành và dịu dàng, nhưng cả với những người gian tà.

19 Vì đây là ơn: nếu người nào vì lương tâm với Đức Chúa Trời mà trải qua buồn khổ thương đau một cách bất công.

20 Vì có công trạng gì nếu phạm tội và chịu đánh đập đâu? Nhưng nếu làm lành và chịu đau thương, đây là ơn với Đức Chúa Trời.

21 Vì các bạn đã được kêu gọi vào điều này, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ vì chúng ta, để lại cho các bạn một hình mẫu để các bạn đi theo dấu chân Ngài:

22 Đấng không phạm tội, cũng chẳng tìm thấy điều dối trá trong miệng Ngài,

23 Đấng khi bị nguyền rủa đã không nguyền rủa lại, khi chịu khổ đã không hăm dọa, nhưng phó thác cho Đấng Phán Xét công bằng,

24 Đấng chính mình mang lấy tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta khi chết với tội lỗi sẽ sống cho sự công chính, Đấng mà bởi những vết thương Ngài, các bạn được chữa lành.

25 Vì các bạn đã như chiên lạc, nhưng bây giờ đã trở về với người chăn và giám mục của linh hồn mình.