I Phi-e-rơ – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Phi-e-rơ, sứ đồ của JESUS Christ, gửi những người hành hương rải rác khắp Pông, Ga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-si-a và Bi-thi-ni, được chọn
2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha, bởi sự thánh hóa của Linh vào sự vâng phục và sự rảy máu của JESUS Christ. Ân điển cho các bạn, và bình an được gia tăng gấp bội!
3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, cũng là Cha của Chúa chúng ta JESUS Christ, Đấng theo lòng thương xót lớn lao của Ngài đã sinh lại ra chúng ta vào niềm hy vọng sống bởi sự hồi sinh của JESUS Christ từ kẻ chết,
4 vào sản nghiệp bất diệt, và không hoen ố, và không phai tàn, được giữ trên các tầng trời cho các bạn,
5 những người được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời qua đức tin cho sự cứu rỗi, sẵn sàng được bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng.
6 Các bạn hãy vui mừng về điều ấy, dù nhất thời bây giờ phải chịu đau buồn bởi các thử thách khác nhau,
7 để sự thử thách đức tin của các bạn, thứ quý hơn vàng là thứ hư vong dù đã được thử bởi lửa, có thể được thấy là cho sự ca ngợi, và tôn trọng, và vinh quang, vào sự hiển lộ của JESUS Christ,
8 Đấng mà các bạn yêu mến khi chưa thấy, Đấng mà hiện tại khi chưa gặp, các bạn đã tin vào, mà vui mừng với niềm vui khôn tả và hiển vinh
9 khi đã được đền đáp kết quả của đức tin mình, là sự cứu rỗi của linh hồn.
10 Về sự cứu rỗi ấy, các nhà tiên tri đã tìm tòi và tra xét, là những người đã nói tiên tri về ân điển ấy cho các bạn,
11 tra xét xem khi nào hay hoàn cảnh thời điểm nào (*) Linh của Đấng Christ trong họ bày tỏ, khi làm chứng trước những đau thương của Đấng Christ và vinh quang sau những điều này,
(*) Xem chú thích [27] Đa-ni-ên 9:25.
12 những người mà điều ấy đã được bày tỏ cho, rằng chẳng phải cho chính mình họ đâu, nhưng để họ phục vụ cho các bạn những điều mà bây giờ đã được công bố cho các bạn bởi những người truyền giảng cho các bạn, với Thánh Linh được gửi xuống từ trời, những điều mà các thiên sứ khao khát được nhìn vào.
13 Vì vậy, hãy thắt lưng tâm trí mình, hãy tỉnh táo, hy vọng đến cùng về ân điển sẽ được đem đến các bạn vào sự hiển lộ của JESUS Christ,
14 như những đứa con của sự vâng phục, đừng khuôn đúc theo những dục vọng trước kia trong sự thiếu hiểu biết của mình.
15 Nhưng, như Đấng kêu gọi các bạn là thánh, chính các bạn cũng hãy nên thánh trong mọi hành xử,
16 vì có chép: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”
17 Và nếu các bạn kêu cầu Cha, là Đấng phán xét theo công việc của mỗi người một cách không thiên vị, hãy cư xử trong khoảng thời gian hành hương của mình với niềm kính sợ,
18 biết rằng các bạn chẳng phải bởi những thứ hư nát bạc hay vàng mà được chuộc lại khỏi lối sống hư không theo phong tục tổ tiên của mình,
19 nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như của chiên con không tì vết và không khiếm khuyết,
20 Đấng đã được định sẵn, quả thật, trước khi tạo lập thế gian, nhưng được bày tỏ vào những thời kỳ cuối cùng này vì các bạn,
21 những người qua Ngài mà tin vào Đức Chúa Trời, Đấng đã vực Ngài dậy từ kẻ chết và ban vinh quang cho Ngài, để đức tin và hy vọng của các bạn là ở nơi Đức Chúa Trời.
22 Khi linh hồn các bạn đã được thanh tẩy vào sự vâng phục Chân Lý bởi Linh, vào tình anh em không giả bộ, hãy yêu thương nhau tha thiết từ trái tim trong sạch,
23 khi đã được sinh lại ra chẳng từ hạt giống hư hoại nhưng bất diệt, bởi Lời sống động và còn mãi của Đức Chúa Trời.
24 Vì “mọi xác thịt đều như cỏ,
Và mọi vinh quang của loài người như hoa cỏ.
Cỏ khô, và hoa của nó rụng,
25 Nhưng lời của Chúa còn mãi.”
Ấy là Lời được truyền giảng cho các bạn.