Gia-cơ – Chương 5

1 Bây giờ hãy đem ra những người giàu! Hãy than khóc tru rống đi, vì sự khốn khổ của các người, là những điều đang đến!

2 Của cải của các người đã mục nát, và y phục của các người đã trở thành đồ ăn của mối mọt.

3 Vàng và bạc của các người đã gỉ sét, và các gỉ sét ấy của chúng sẽ là lời chứng chống lại các người, và sẽ ăn thịt các người như lửa! Các người đã tích trữ trong những ngày cuối cùng.

4 Kìa, tiền công của những người làm, là những người đã gặt ruộng các người, thứ đã bị giữ lại bởi các người, đang kêu la! Và tiếng kêu gào của những thợ gặt ấy đã vào đến tai của Chúa Sa-ba-ốt (*)!

(*) Xem chú thích [06] Rô-ma 9:29. Nghĩa là Chúa Muôn Quân.

5 Các người đã xa hoa và trụy lạc trên đất, các người đã nuôi béo tim mình như trong ngày đồ sát,

6 các người đã kết án, sát hại người công chính: người đã không kháng cự lại các người!

7 Vậy hãy kiên nhẫn, các anh em, cho đến sự quang lâm của Chúa. Hãy xem người nông dân chờ đợi bông trái quý giá của đất, kiên nhẫn với nó cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa.

8 Các bạn cũng hãy kiên nhẫn. Hãy vững vàng trái tim mình, vì sự quang lâm của Chúa đã gần kề.

9 Đừng rên rỉ chống lại nhau, các anh em, để các bạn không bị phán xét. Kìa: Đấng Phán Xét đang đứng trước cửa!

10 Các anh em của tôi, các bạn hãy lấy các nhà tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa, làm gương chịu khổ và kiên nhẫn.

11 Kìa, chúng ta kể những người kiên định là phước hạnh. Các bạn đã nghe sự kiên định của Gióp, và thấy được cái kết của Chúa, vì Ngài đầy tình thương và lòng thương xót.

12 Nhưng trên hết, các anh em của tôi, chớ thề thốt, dù bởi trời hay bởi đất hay bất cứ lời thề gì khác. “Có” của các bạn hãy là “có”, và “không” hãy là “không, để các bạn không sa vào thói đạo đức giả.

13 Người nào trong các bạn đang chịu khổ? Người ấy hãy cầu nguyện. Người nào đang vui mừng? Hãy ngợi ca.

14 Người nào trong các bạn đang đau ốm? Người ấy hãy gọi các trưởng lão của Hội Thánh đến, và họ hãy cầu nguyện trên người, xức dầu người nhân danh Chúa.

15 Và lời nguyện (*) của đức tin sẽ cứu người đang mỏi mệt, và Chúa sẽ vực người dậy, và nếu người có phạm tội lỗi gì, nó sẽ được tha thứ cho người.

(*) Từ này có thể chỉ cả “cầu nguyện” lẫn “thề nguyện”. Độc giả hãy tự áp dụng linh hoạt khi bị bệnh.

16 Hãy xưng nhận lầm lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau để các bạn được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính vận hành rất mạnh mẽ.

17 Ê-li-gia là người cùng bản chất với chúng ta. Và ông đã nhiệt thành cầu nguyện cho đừng mưa, và đã không có mưa trên đất ba năm và sáu tháng.

18 Và ông cầu nguyện lại, và trời cho mưa, và đất sinh bông trái nó.

19 Các anh em, nếu người nào trong các bạn lầm lạc khỏi chân lý, và ai đó quay người ấy lại,

20 thì hãy biết rằng người quay một tội nhân lại khỏi sự lầm lạc của đường lối mình sẽ cứu một linh hồn khỏi cái chết, và khỏa lấp vô số tội lỗi.