Gia-cơ – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Những tranh chiến và tranh cãi giữa các bạn là từ đâu? Chẳng phải là từ đây, từ các dục vọng của các bạn đang giao tranh trong các chi thể của các bạn sao?
2 Các bạn tham lam mà không có, các bạn giết người. Các bạn thèm muốn mà không thể có được, các bạn tranh cãi và tranh chiến. Các bạn không có vì các bạn không thỉnh cầu.
3 Các bạn thỉnh cầu mà không nhận được vì các bạn thỉnh cầu một cách xấu xa, để tiêu pha cho các dục vọng của mình.
4 Các gian phu và các dâm phụ! Các người không biết rằng yêu mến thế gian là thù địch Đức Chúa Trời à?! Vậy người nào định làm bạn với thế gian là thành kẻ địch của Đức Chúa Trời!
5 Hay các bạn cho rằng Kinh Thư nói vu vơ: “Linh ngự trong chúng ta thương mến đến ghen tuông”?
6 Nhưng Ngài ban ân điển lớn hơn, cho nên Ngài phán: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.”
7 Vậy, hãy quy phục Đức Chúa Trời. Hãy chống cự lại Ma Quỷ, và hắn sẽ bỏ chạy khỏi các bạn.
8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến gần các bạn. Hãy rửa sạch tay đi, các tội nhân! Và hãy thanh tẩy trái tim đi, những kẻ phân tâm!
9 Hãy khổ sở, và khóc lóc, và than thở, cười của mình hãy đổi thành khóc, và vui thành buồn!
10 Hãy hạ mình xuống trước mắt Chúa, và Ngài sẽ nhấc các bạn lên.
11 Đừng nói nghịch lại nhau, các anh em. Người nói nghịch lại anh em và phán xét anh em mình nói nghịch lại luật pháp và phán xét luật pháp. Nhưng nếu bạn phán xét luật pháp, bạn không phải là người thực hiện luật pháp, nhưng là thẩm phán.
12 Có một Đấng Ban Luật có thể cứu và hủy diệt mà thôi. Còn bạn là ai mà phán xét người khác?
13 Bây giờ hãy đem ra những người nói: “Hôm nay và ngày mai chúng ta hãy đi đến thành này, và làm lụng ở đó một năm, và buôn bán, và kiếm lời,”
14 là những người chẳng biết việc ngày mai, vì mạng sống của các bạn là gì? Vì nó là sương khói, xuất hiện ngắn ngủi rồi biến mất mà thôi.
15 Thay vào đó các bạn hãy nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ làm điều này hay điều kia.”
16 Nhưng bây giờ các bạn hãnh diện với sự khoác lác của mình. Mọi sự hãnh diện như vậy đều là gian ác.
17 Vậy, người nào biết điều lành để làm mà không làm, ấy là tội lỗi với người ấy.