Gia-cơ – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Các anh em của tôi, đừng có đức tin Chúa chúng ta JESUS Christ vinh quang với sự thiên vị.
2 Vì nếu một người đeo nhẫn vàng với y phục sang trọng tiến vào nhà hội của các bạn, và một người nghèo với y phục hèn mạt tiến vào,
3 và các bạn nhìn đến người mặc y phục sang trọng và nói với người ấy: “Bạn hãy ngồi chỗ tốt này,” và nói với người nghèo: “Bạn hãy đứng đấy,” hoặc: “Hãy ngồi đây dưới bệ chân tôi,”
4 thì chẳng phải các bạn đã thiên vị giữa chính mình và trở thành những kẻ phán xét theo ý xấu sao?
5 Hãy nghe, các anh em yêu dấu của tôi: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo của thế gian được giàu có trong đức tin, và là những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài hứa với những người yêu mến Ngài sao?
6 Nhưng các bạn khinh thường người nghèo! Chẳng phải kẻ giàu đã ức hiếp các bạn, và họ đã kéo các bạn đến các tòa án?
7 Chẳng phải họ báng bổ danh cao quý được gọi trên các bạn sao?
8 Nếu các bạn làm trọn Vương Pháp (*) theo Kinh Thư: “Hãy yêu thương người lân cận mình như chính mình,” các bạn làm đúng.
(*) Luật pháp của Vua, trong đó Vua ở đây là chỉ về Chúa.
9 Nhưng nếu các bạn thiên vị, các bạn làm điều tội lỗi, bị khiển trách bởi luật pháp như những kẻ vi phạm.
10 Vì người nào giữ toàn bộ luật pháp, nhưng phạm vào một điều, trở thành có tội tất cả.
11 Vì Đấng phán: “Chớ ngoại tình,” cũng đã phán: “Chớ giết người.” Nếu bạn không ngoại tình, nhưng bạn giết người, bạn trở thành kẻ vi phạm luật pháp.
12 Hãy nói vậy và làm vậy, như những người sẽ bị phán xét bởi luật pháp của tự do.
13 Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ được sự phán xét không thương xót. Lòng thương xót đắc thắng sự phán xét.
14 Các anh em của tôi, nếu một người bảo có đức tin nhưng không có việc làm, thì ích gì?! Cái đức tin ấy không thể cứu được anh ta!
15 Nếu một anh em hoặc chị em bị trần truồng và bị thiếu lương thực hàng ngày,
16 mà người nào trong các bạn nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy được ấm và hãy được no,” nhưng chẳng đưa cho họ những nhu cầu của thân thể, thì ích gì?!
17 Đức tin cũng vậy, nếu nó không có việc làm, nó chết, một mình.
18 Nhưng một người sẽ nói được: “Bạn có đức tin, còn tôi có việc làm. Hãy chỉ cho tôi cái đức tin của bạn mà không có việc làm của bạn đi, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn đức tin của tôi bằng việc làm của tôi.”
19 Bạn tin rằng có một Đức Chúa Trời. Làm tốt lắm. Bọn quỷ cũng tin và run sợ!
20 Người rỗng tuếch ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có việc làm thì chết không?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, chẳng phải đã được xưng công chính bởi việc làm khi dâng Y-sác con trai mình trên bàn thờ sao?
22 Có thấy rằng đức tin cùng vận hành với các việc làm của nó, và đức tin được kiện toàn từ các việc làm không?
23 Và Kinh Thư được ứng nghiệm, chỗ nói: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và ấy được kể cho ông là công chính”, và ông đã được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.
24 Vậy giờ các bạn thấy rằng: con người được xưng công chính bởi việc làm chứ không chỉ bởi đức tin.
25 Tương tự, kỹ nữ Ra-háp chẳng phải cũng đã được xưng công chính bởi việc làm, khi tiếp rước các sứ giả và tiễn đi đường khác sao?
26 Vì cũng như xác không có linh thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.