Gia-cơ – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và Chúa JESUS Christ, gửi mười hai bộ tộc, những người đang tản mác: chúc an vui!
2 Các anh em tôi, hãy coi mọi sự là mừng vui, khi các bạn rơi vào các thử thách khác nhau,
3 biết rằng sự thử thách đức tin các bạn sinh ra kiên nhẫn.
4 Nhưng hãy để sự kiên nhẫn có được sự vận hành trọn vẹn, để các bạn có thể được kiện toàn và hoàn hảo, không thiếu sót gì.
5 Nếu người nào trong các bạn thiếu sự khôn ngoan, người ấy hãy thỉnh cầu từ Đức Chúa Trời, Đấng ban cho tất cả một cách hào phóng và không phiền trách, và điều ấy sẽ được ban cho người.
6 Nhưng người ấy hãy thỉnh cầu bằng đức tin, không nghi ngờ gì, vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió tạt và cuốn đi.
7 Vì người đó đừng tưởng rằng mình sẽ nhận được cái gì từ Chúa.
8 Người phân tâm thì bất ổn định trong mọi đường lối mình.
9 Người anh em nào thấp kém, hãy hãnh diện nơi sự cao trọng của mình,
10 còn người giàu, nơi sự thấp kém của mình, vì như hoa cỏ, người ấy sẽ qua đi.
11 Vì mặt trời mọc lên cùng sức nóng và làm khô héo cỏ, và hoa của nó rụng, và vẻ đẹp bề ngoài của nó tiêu vong. Người giàu cũng sẽ phai tàn như vậy trong đường lối mình mà thôi.
12 Phước cho người chịu đựng được cám dỗ (*), vì khi đã được nghiệm thu, người ấy sẽ nhận được mão miện của sự sống, mà Chúa hứa với những người yêu mến Ngài.
(*) Tức “thử thách”.
13 Đừng người nào khi đang bị cám dỗ nói rằng: “Tôi bị cám dỗ bởi Đức Chúa Trời”, vì Đức Chúa Trời chẳng thể bị cám dỗ bởi điều ác, chính Ngài chẳng cám dỗ người nào,
14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi dục vọng của chính mình khi bị lôi cuốn và quyến dụ.
15 Rồi khi dục vọng đã thụ thai thì sinh ra tội lỗi, còn tội lỗi khi đã hoàn thành sinh ra cái chết.
16 Đừng bị lừa, các anh em yêu dấu của tôi.
17 Mọi sự ban cho tốt lành và mọi món quà toàn hảo đều là từ trên, xuống từ Cha của ánh sáng, Đấng mà ở trong chẳng có sự thay đổi hay bóng biến thiên nào.
18 Ngài đã cố ý sinh ra chúng ta bằng Lời Chân Lý, để chúng ta trở thành một bông trái đầu (*) nhất định trong các tạo vật của Ngài.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 23:16.
19 Cho nên các anh em yêu dấu của tôi, mọi người hãy nhanh nghe, chậm nói, chậm giận,
20 vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời.
21 Vì vậy, hãy cất bỏ mọi điều ô uế và gian ác tràn lan, tiếp nhận với sự nhu mì Lời đã được trồng, thứ có thể cứu được linh hồn các bạn.
22 Hãy trở thành những người thực hiện Lời, chứ không chỉ là những người nghe mà tự lừa dối chính mình.
23 Vì nếu ai là người nghe Lời mà không phải người thực hiện, người ấy giống như người soi khuôn mặt bẩm sinh của mình trong gương,
24 vì người ấy soi mình và bỏ đi, và ngay lập tức quên mình là thể loại gì.
25 Nhưng người nào soi xét luật pháp hoàn hảo của tự do, và ở lại, người ấy không phải là kẻ nghe quên, nhưng là người thực hiện công việc. Người này sẽ được phước trong hành động mình.
26 Nếu người nào tưởng là người sùng giáo trong các bạn mà không kiềm giữ được cái lưỡi của mình, nhưng lừa dối trái tim mình, tôn giáo của người này là hư không mà thôi.
27 Tôn giáo trong sạch và không hoen ố trước Đức Chúa Trời, cũng là Cha, là đây: thăm viếng kẻ mồ côi và người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình không khiếm khuyết (*) khỏi thế gian.
(*) Hay không bị vấy bẩn, tức là không bị lây sự gian ác của thế gian lên mình.