Mác – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và khi ngày sa-bát qua rồi, Ma-ry Ma-đơ-len, và Ma-ry (*) của Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liệu để đến xức cho Ngài.
(*) Đối chiếu với [02] Mác 15:40, bà Ma-ry này có lẽ là mẹ của Gia-cơ.
2 Và sáng sớm ngày thứ nhất của tuần lễ (*), họ đến mộ lúc mặt trời mọc.
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 28:1.
3 Và họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn cho chúng ta tảng đá khỏi cửa mộ?”
4 Và nhìn lên, họ thấy rằng tảng đá đã được lăn ra rồi, vì nó rất lớn.
5 Và vào trong mộ, họ thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng, và họ hoảng sợ.
6 Nhưng người nói với họ: “Đừng hoảng sợ. Các ngươi tìm JESUS người Na-xa-rét, Đấng đã chịu đóng đinh thập tự. Ngài đã sống lại rồi, không còn ở đây nữa đâu! Hãy xem nơi mà người ta đã an táng Ngài.
7 Nhưng hãy đi, bảo với các môn đồ Ngài và với Phi-e-rơ rằng Ngài đang đi trước các ngươi đến Ga-li-lê. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi.”
8 Và họ đi ra chạy trốn khỏi mộ. Sự tình khiến họ run rẩy và sửng sốt, và họ chẳng nói gì với ai vì sợ.
9 Khi sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất của tuần lễ (*), Ngài hiện ra đầu tiên với Ma-ry Ma-đơ-len, người mà Ngài đã đuổi bảy con quỷ ra khỏi.
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 28:1.
10 Người ấy đi báo tin cho những người đã ở với Ngài, đang sầu than và khóc lóc.
11 Và những người đó nghe rằng Ngài đang sống và đã được nhìn thấy bởi nàng, thì chẳng tin.
12 Sau những việc này, Ngài hiện ra trong một hình dạng khác với hai người trong bọn họ, đang cuốc bộ đi về đồng quê.
13 Và họ rời đi báo tin cho những người còn lại, bọn họ cũng chẳng tin những người đó.
14 Sau đó, khi họ đang ngồi ăn, Ngài hiện ra cho mười một người và quở trách sự vô tín của họ, và sự cứng tâm, vì họ không tin những người đã thấy Ngài sống lại.
15 Và Ngài phán với họ: “Hãy đi đến cả thế gian, rao giảng Tin Lành cho mọi người.
16 Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội.
17 Những dấu lạ này sẽ đi theo những người tin: nhân danh Ta họ sẽ đuổi quỷ, họ sẽ nói những ngôn ngữ mới,
18 sẽ tóm rắn lên, và nếu có uống thứ gì kịch độc, thứ ấy sẽ chẳng hề hại được họ, họ sẽ đặt tay lên người đau ốm, và bọn họ sẽ được lành.”
19 Thật vậy, sau khi Chúa phán bảo họ, Ngài được mang lên trời, và ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
20 Những người đó ra đi truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc và xác nhận lời ấy qua những dấu lạ kèm theo. Amen.