Mác – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và từ đó trỗi dậy, Ngài đi vào các địa phận của Giu-đê qua bên kia Giô-đanh. Và các đoàn người lại đi đến Ngài, và Ngài lại theo thói quen dạy dỗ họ.
2 Và những người Pha-ri-si đến hỏi Ngài: “Liệu đàn ông có được phép ly dị vợ không?” mà thử Ngài.
3 Nhưng Ngài trả lời, phán với họ: “Mô-se đã truyền dạy các ngươi điều gì?”
4 Họ bảo: “Mô-se cho phép viết giấy ly hôn rồi ly dị.”
5 Và JESUS trả lời, phán với họ: “Vì sự cứng tâm của các ngươi mà ông ấy đã viết cho các ngươi luật này.
6 Nhưng từ khởi nguyên của công cuộc Sáng Tạo, Đức Chúa Trời tạo dựng họ một nam và một nữ.
7 ‘Vì lý do này, người nam sẽ lìa cha và mẹ mình, và dính líu vào vợ mình,
8 và hai người sẽ trở nên một thịt.’ Vậy thì họ không còn là hai nữa, mà là một thịt.
9 Vậy, thứ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp, loài người chớ phân rẽ.”
10 Và khi ở trong nhà, các môn đồ Ngài lại hỏi Ngài về việc ấy,
11 và Ngài phán với họ: “Người nào ly dị vợ mình và cưới người khác, thì ngoại tình nghịch lại nàng.
12 Và nếu người phụ nữ ly dị chồng mình và cưới người khác, thì ngoại tình.”
13 Và người ta trình cho Ngài những đứa trẻ để Ngài chạm vào chúng, nhưng các môn đồ quở trách những người đang trình dâng.
14 Nhưng khi JESUS thấy được, Ngài phẫn nộ và phán với họ: “Hãy để những đứa trẻ đến với Ta! Chớ ngăn cấm chúng! Vì Vương Quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai như thế.
15 Thật, Ta bảo các con, người nào không tiếp nhận Vương Quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì đừng hòng vào được nó!”
16 Và Ngài bồng ẵm chúng, đặt tay lên chúng mà ban phước cho chúng.
17 Và khi Ngài đi ra đến đường, một người chạy đến và quỳ gối trước Ngài, hỏi Ngài: “Thầy tốt lành, con làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?”
18 Nhưng JESUS phán với anh: “Sao con bảo Ta tốt lành? Chẳng ai là Tốt Lành, ngoại trừ một Đấng là Đức Chúa Trời.
19 Con biết các mạng lệnh rồi: ‘Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ lừa đảo, hãy hiếu kính cha và mẹ mình.’”
20 Anh trả lời, thưa với Ngài: “Thầy, tất cả những điều này con đã tuân giữ từ tuổi thơ mình.”
21 JESUS nhìn chăm anh, yêu thương anh và phán với anh: “Còn một điều con thiếu: hãy đi bán mọi thứ con có và cho người nghèo, và con sẽ có kho báu trên trời. Và hãy đến, vác thập tự giá lên theo Ta.”
22 Buồn bã trước lời ấy, anh đau buồn bỏ đi vì có nhiều tài sản.
23 Và nhìn quanh, JESUS phán với các môn đồ Ngài: “Khó biết bao cho người có tiền của vào được Vương Quốc Đức Chúa Trời!”
24 Các môn đồ kinh ngạc về những lời của Ngài, nhưng JESUS lại trả lời, phán với họ: “Các con, khó biết bao cho những người tin cậy vào tiền của để vào Vương Quốc Đức Chúa Trời!
25 Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được Vương Quốc Đức Chúa Trời.”
26 Các môn đồ kinh ngạc tột độ, nói với nhau: “Thế ai có thể được cứu?!” (*)
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 19:25.
27 Nhìn họ, JESUS phán: “Với loài người thì không thể, nhưng không phải với Đức Chúa Trời, vì với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể.”
28 Và Phi-e-rơ bắt đầu thưa với Ngài: “Kìa, chúng con đã bỏ tất cả và theo Ngài.”
29 JESUS trả lời, phán: “Thật, Ta bảo các con, không có ai bỏ nhà cửa, hay anh em, hay chị em, hay cha, hay mẹ, hay vợ, hay con, hay đất ruộng vì Ta và vì Tin Lành
30 mà không nhận lại gấp trăm lần ngay trong thời đại này nhà cửa, và anh em, và chị em, và mẹ, và con, và đất ruộng, cùng sự bắt bớ, và trong thế giới sắp đến: sự sống vĩnh cửu.
31 Nhưng nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và cuối nên đầu.”
32 Khi họ đang trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, thì JESUS đi trước họ, và họ kinh ngạc. Và khi đi theo, họ sợ hãi. Và, Ngài lại đem mười hai người ra, bắt đầu nói cho họ những gì sắp xảy đến cho Ngài,
33 rằng: “Kìa, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Trai Loài Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký. Và chúng sẽ kết án Ngài tử hình, và nộp Ngài cho dân ngoại.
34 Và chúng sẽ chế nhạo Ngài, và đánh đòn Ngài, và khạc nhổ vào Ngài, và giết chết Ngài; và đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
35 Và, Gia-cơ và Giăng – là các con trai của Xê-bê-đê – đến với Ngài, thưa: “Thầy, chúng con mong rằng Ngài sẽ thực hiện cho chúng con điều mà chúng con cầu xin.”
36 Ngài phán với họ: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?”
37 Họ thưa với Ngài: “Hãy ban cho chúng con rằng chúng con sẽ được ngồi, một ở bên phải Ngài, một ở bên trái Ngài, trong vinh quang Ngài.”
38 Nhưng JESUS phán với họ: “Các con không biết mình đang xin gì đâu. Các con có thể uống được chén Ta uống, và chịu báp-tem được cái báp-tem mà Ta bị báp-tem không?” (*)
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 20:22.
39 Họ thưa với Ngài: “Chúng con có thể!” JESUS phán với họ: “Quả thật, chén mà Ta uống, các con sẽ uống; và báp-tem mà Ta bị báp-tem, các con sẽ chịu báp-tem.
40 Nhưng được ngồi bên phải Ta và bên trái Ta thì chẳng phải của Ta để ban cho được, nhưng của người mà chúng đã được chuẩn bị sẵn cho.”
41 Và khi nghe được, mười người bắt đầu phẫn nộ với Gia-cơ và Giăng.
42 Nhưng JESUS gọi họ đến, phán với họ: “Các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền của dân ngoại thì thống trị họ, và các đại nhân của họ thì áp chế họ.
43 Nhưng giữa các con sẽ không phải vậy. Nhưng người nào muốn là vĩ đại trong các con, người ấy hãy làm người phục vụ của các con;
44 và người nào muốn trở nên đầu trong các con, người ấy hãy làm đầy tớ mọi người.
45 Vì Con Trai Loài Người cũng đã chẳng đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và để cho đi mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
46 Và họ vào đến Giê-ri-cô. Và, khi Ngài và các môn đồ Ngài và đoàn dân đông đảo rời khỏi Giê-ri-cô, con trai của Ti-mê là anh mù Ba-ti-mê đang ngồi ăn xin bên đường.
47 Và nghe rằng ấy là JESUS người Na-xa-rét, anh bắt đầu kêu lên và nói: “JESUS, Con Trai Đa-vít! Hãy thương xót con!”
48 Và nhiều người quở trách anh, rằng hãy im đi, nhưng anh càng kêu lên hơn: “Con Trai Đa-vít! Hãy thương xót con!”
49 Và JESUS đứng lại, phán bảo gọi anh đến. Và người ta gọi anh mù đến, bảo anh: “Hãy yên lòng, đứng dậy, Ngài gọi anh.”
50 Quăng áo mình, anh đứng dậy đến với JESUS.
51 Và JESUS đáp lại, phán với anh: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh mù thưa với Ngài: “Thầy, rằng con được thấy.”
52 JESUS phán với anh: “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con.” Và ngay lập tức anh thấy được, và đi theo JESUS trên đường.