Hê-bơ-rơ – Chương 8

1 Tổng kết những điều đã nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ cả như vậy, Đấng ngồi bên phải ngai Đấng Tôn Nghiêm trên trời,

2 người phục vụ của các nơi thánh, và của đền tạm thực thụ mà Chúa dựng lên chứ không phải con người.

3 Vì mọi thầy tế lễ cả được lập lên là để dâng cả các lễ vật lẫn các sinh tế, bởi vậy Đấng này cũng cần có gì đó mà mình có thể dâng.

4 Vì quả thật, nếu Ngài còn ở dưới đất, Ngài chưa phải là thầy tế lễ, khi đã có các thầy tế lễ là những người dâng các lễ vật theo luật pháp,

5 những người phụng sự làm mô phỏng và hình bóng của những thứ thiên thượng, theo như Mô-se đã được hướng dẫn khi sắp dựng thành đền tạm, vì Ngài đã phán: “Con hãy xem, làm tất cả theo kiểu mẫu đã được chỉ cho con trên núi.”

6 Nhưng bây giờ Ngài đã có được chức vụ xuất chúng hơn, cũng như Ngài là Đấng Trung Gian của một giao ước tốt hơn, thứ được lập trên những lời hứa tốt hơn.

7 Vì nếu cái thứ nhất đó đã là không chỗ chê trách, thì đã chẳng có chuyện tìm chỗ cho cái thứ hai.

8 Vì khi khiển trách họ, Ngài phán:

“‘Kìa, những ngày tới,’ Chúa phán, ‘Ta cũng sẽ lập với nhà Is-ra-ên và với nhà Giu-đa một giao ước mới,

9 không như giao ước mà Ta đã lập với các tổ phụ họ trong ngày Ta cầm tay bọn chúng để dẫn bọn chúng ra khỏi đất Ai Cập, vì bọn chúng đã không ở lại trong giao ước Ta, nên Ta đã bỏ mặc bọn chúng,’ Chúa phán.

10 ‘Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Is-ra-ên sau những ngày đó,’ Chúa phán, ‘Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào trí họ và ghi chúng lên tâm họ, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ và họ sẽ làm dân Ta.

11 Và họ sẽ không còn dạy, mỗi người cho người lân cận mình, và mỗi người cho anh em mình rằng: “Hãy nhận biết Chúa”, vì tất cả đều sẽ nhận biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất của họ, cho đến người lớn nhất của họ,

12 vì Ta sẽ vị tha đối với sự bất chính của họ, và Ta sẽ không còn ghi nhớ các tội lỗi của họ và những điều vô pháp của họ nữa.’”

13 Khi đã gọi là “mới”, Ngài đã kể cái thứ nhất là cũ. Thứ cũ kỹ và lụi tàn thì sẽ cận kề với việc tan biến đi mà thôi.