Hê-bơ-rơ – Chương 1

1 Đức Chúa Trời nhiều lần và nhiều cách khi xưa đã phán với các tổ phụ bởi các nhà tiên tri,

2 vào những ngày cuối cùng này, đã phán với chúng ta bởi Con Trai mà Ngài đã chỉ định làm Đấng thừa kế tất cả, mà qua Ngài ấy, Ngài cũng đã tạo dựng các thế giới,

3 Đấng là sự rực rỡ của vinh quang và hình ảnh biểu hiện của bản thể Ngài, và nâng đỡ tất cả với Lời quyền năng của mình, khi đã bởi chính mình mà thực hiện việc thanh tẩy tội lỗi chúng ta, đã ngồi xuống bên phải Đấng Tôn Nghiêm trên cao,

4 được hiện hữu tốt hơn các thiên sứ bao nhiêu, Ngài ấy càng thừa hưởng danh tuyệt diệu hơn họ bấy nhiêu.

5 Vì Ngài có bao giờ phán với ai trong các thiên sứ:

“Con là Con Trai Ta,

Hôm nay Ta đã sinh ra Con”?

Và một lần nữa:

“Ta sẽ làm Cha người,

Và người sẽ làm Con Trai Ta”?

6 Nhưng lại nữa, khi đưa Con Trưởng vào thế gian, Ngài phán:

“Và tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy thờ lạy Ngài ấy!”

7 Và quả thật, về các thiên sứ, Ngài phán:

“Đấng tạo dựng các thiên sứ Ngài là các linh,

Và các đầy tớ Ngài là lửa hừng.”

8 Nhưng về Con Trai (*):

“Ngai của Ngài, Đức Chúa Trời, là đời đời,

Vương trượng ngay thẳng là vương trượng của vương quốc Ngài.

(*) Chỉ nội dung của cả trích dẫn trong câu 8 và câu 9 hiệp lại, chứ không phải câu 8. Câu 8 đang nói về Đức Chúa Trời trước chứ chưa nói về Con Trai Ngài ngay; vế thứ nhất của câu 9 mới bắt đầu nói về Con Trai Ngài, chỗ “bởi vậy” ở câu 9 mới nối hai ý ấy lại để suy ra kết luận về Con ấy. Một số người khi trích dẫn hay bỏ quên câu 9, chỉ lấy câu 8 nên bị nhầm lẫn Con Trai Đức Chúa Trời thành Cha Ngài. Bạn đọc hãy cẩn thận.

9 Người yêu sự công chính và ghét điều vô pháp,

Bởi vậy, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người

Đã xức cho Người dầu vui mừng hơn các bạn Người.”

10 Và:

“Ngài (*), thưa Chúa, ban đầu đã lập nền trái đất,

Và các tầng trời là các công việc của tay Ngài.

(*) Ngôi thứ hai số ít.

11 Chúng sẽ tiêu vong, nhưng Ngài sẽ còn lại,

Và tất cả sẽ cũ mòn như chiếc áo.

12 Và Ngài sẽ cuốn chúng lại như áo choàng,

Và chúng sẽ đổi thay.

Nhưng Ngài sẽ y nguyên,

Và các năm của Ngài sẽ chẳng tận.”

13 Ngài (*) có bao giờ phán với ai trong các thiên sứ:

“Hãy ngồi bên phải Ta,

Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù con làm bệ chân con” không?

(*) Chỉ Đức Chúa Trời.

14 Chẳng phải tất cả bọn họ đều là các linh phục vụ, được phái đến để phục vụ cho những người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi sao?