Phi-lê-môn – Chương duy nhất
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Phao-lô, người tù của Đấng Christ JESUS, và người anh em Ti-mô-thê, gửi Phi-lê-môn, người yêu dấu và đồng công của chúng tôi,
2 và Áp-bi, người yêu dấu, và A-chíp, người chiến hữu của chúng tôi, và Hội Thánh tại nhà anh:
3 ân điển cho các bạn, và bình an, từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa JESUS Christ.
4 Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời tôi khi nhắc đến cậu trong những lời cầu nguyện mình,
5 khi nghe được về tình yêu thương và đức tin của cậu, mà cậu có với Chúa JESUS và với tất cả các thánh đồ,
6 để sự thông công của đức tin cậu có thể trở nên hiệu năng, với sự nhận biết mọi điều tốt đẹp là những gì ở trong chúng ta, trong Đấng Christ JESUS.
7 Vì chúng tôi có được niềm vui và sự an ủi lớn bởi tình yêu thương của cậu, vì lòng của các thánh đồ đã được an bởi cậu, người anh em ạ.
8 Cho nên dù có lắm mạnh dạn trong Đấng Christ để truyền cho cậu điều phải lẽ,
9 vì tình yêu thương, tôi thà là nài xin. Là một người như “ông già Phao-lô” như vậy, nhưng bây giờ tôi còn là một người tù của JESUS Christ,
10 tôi nài xin cậu về đứa con của tôi mà tôi đã sinh ra trong xiềng xích mình, là Ô-nê-sim,
11 người trước kia vô dụng đối với cậu, nhưng bây giờ hữu dụng cho cậu và cho tôi rồi, mà tôi đã gửi về.
12 Cậu hãy tiếp nhận cháu nó – đây là tấm lòng của tôi vậy –
13 mà tôi đã định giữ lại mình cơ, để vì cậu, cháu nó có thể phục vụ tôi trong xiềng xích của Tin Lành.
14 Nhưng không có ý kiến của cậu, tôi không muốn làm điều gì, để việc lành của cậu có thể không phải như là bởi ép buộc vậy, nhưng bởi tự nguyện.
15 Bởi có lẽ vì điều này, cháu nó đã rời đi một thời gian, để cậu nhận lại được nó mãi mãi,
16 không còn như một nô lệ nữa, nhưng hơn một nô lệ, là một người anh em yêu dấu, đặc biệt là đối với tôi, nhưng còn hơn biết bao đối với cậu, cả trong xác thịt lẫn trong Chúa?
17 Vậy, nếu cậu coi tôi là người đồng sự, hãy tiếp nhận cháu nó như tôi vậy.
18 Còn nếu cháu nó làm thiệt hại hay nợ cậu bất cứ gì, hãy tính cái đấy lên tôi.
19 Tôi, Phao-lô, viết bằng tay mình: tôi sẽ trả, để tôi khỏi phải nói với cậu thể nào cậu cũng đang nợ tôi chính mình!
20 Phải, người anh em! Tôi hãy được vui vẻ về cậu trong Chúa. Hãy làm an lòng tôi trong Chúa.
21 Tôi viết cho cậu, tin tưởng vào sự ưng thuận của cậu, biết rằng cậu sẽ làm quá cả điều tôi nói.
22 Nhân tiện, cũng hãy chuẩn bị cho tôi một chỗ trọ với, vì tôi hy vọng rằng bởi những lời cầu nguyện của các cậu, tôi sẽ được ban về các cậu.
23 Chào cậu có Ê-pháp-ra, người bạn tù của tôi trong Đấng Christ JESUS,
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, Lu-ca, những người đồng công của tôi.
25 Ân điển của Chúa chúng ta JESUS Christ ở với tâm linh các cậu! A-men.