Tít – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Hãy nhắc nhở họ thuận phục các nhà cầm quyền và chính quyền (*), vâng lời, sẵn sàng cho mọi việc lành,
(*) các quyền thống trị và các quyền lực.
2 không xúc phạm một ai, không đánh lộn, dịu dàng, bày tỏ tất cả sự nhu mì với mọi người.
3 Vì chúng ta trước đây cũng đã ngu muội, bất vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho các dục vọng và các lạc thú khác nhau, sống trong sự gian ác và ghen tị, đáng ghét và căm ghét nhau.
4 Nhưng khi lòng nhân từ và nhân ái của Đức Chúa Trời, vị cứu tinh của chúng ta, hiển lộ,
5 không phải bởi các việc công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta qua việc tẩy rửa của sự phục hồi, và sự đổi mới của Thánh Linh,
6 thứ mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta qua JESUS Christ (*), vị cứu tinh của chúng ta,
(*) Thánh Linh được đổ qua Chúa JESUS xuống chúng ta, nên có thêm cả sức mạnh mà Chúa JESUS đã tích lũy được qua hành trình của mình trên đất: khả năng đánh bại mọi cám dỗ tội lỗi chỉ với một cơ thể người phàm như của chúng ta. Có nhiều người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, khi tin nhận Chúa ngự vào làm chủ linh hồn mình thì lập tức hết nghiện. Ấy đơn thuần là sức mạnh của Chúa được kích hoạt trong linh hồn qua đức tin thuần khiết, có thể áp dụng để chống lại và bẻ gãy mọi xu hướng tội lỗi.
7 để khi được xưng công chính bởi ân điển Ngài, chúng ta có thể trở thành những người thừa kế theo niềm hy vọng của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời ấy là đáng tin, và về những điều này, ta muốn con hãy quả quyết vào, để những người đã tin Đức Chúa Trời có thể chú tâm duy trì những việc thiện. Đây là những điều tốt đẹp và ích lợi cho loài người.
9 Nhưng hãy tránh những cuộc tranh luận ngu xuẩn và các gia phả, và những đấu đá, và những tranh cãi về luật pháp (*), vì chúng là vô ích và hư không.
(*) Chỉ luật pháp giáo lễ Mô-se.
10 Kẻ dị giáo (*), với một và hai lần khiển trách rồi, hãy từ khước,
(*) Chỉ kẻ tin và truyền bá tà thuyết trái Kinh Thánh, đặc biệt là khi bởi đó mà gây bè phái.
11 biết rằng những kẻ như vậy đã hỏng và phạm tội, bị tự kết án rồi.
12 Khi nào ta phái A-tê-ma đến con, hoặc Ty-chi-cơ, hãy cố gắng đến với ta tại Ni-cô-pô-li, vì ta đã quyết định ở đông tại đó.
13 Hãy lo liệu cho luật sư Xê-na và A-pô-lô ra đi chu toàn, để họ không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
14 Hãy để cả những người của chúng ta học tập duy trì các việc thiện cho những nhu cầu cần thiết, để họ không bị không kết quả.
15 Tất cả những người đang ở với ta chào con. Hãy chào những người yêu mến chúng ta trong đức tin. Ân điển ở với tất cả các bạn! A-men.