Tít – Chương 2

1 Nhưng con hãy nói những điều phù hợp với giáo lý chân chính:

2 các ông lão hãy tỉnh táo, trang trọng, sáng suốt, lành mạnh về đức tin, về tình yêu thương, về tính kiên nhẫn.

3 Tương tự, các bà lão trong cách hành xử hãy phù hợp với sự thánh khiết, không xúc xiểm, không làm nô lệ cho rượu, là những người dạy dỗ điều lành,

4 để cảnh tỉnh các phụ nữ trẻ hãy thương chồng, thương con,

5 sáng suốt, trong trắng, đảm đang, thiện lương, thuận phục chồng mình, để Lời của Đức Chúa Trời không bị báng bổ.

6 Tương tự, con hãy khuyên nhủ các thanh niên hãy sáng suốt.

7 Về mọi việc, chính con hãy cung cấp một gương mẫu của các việc lành, với giáo lý bất hủ, trang trọng, bất diệt,

8 là Lời chân chính không thể chê trách, để những kẻ trong bọn chống đối hổ thẹn, không có bất cứ điều gì để nói xấu được về chúng ta.

9 Các nô lệ hãy thuận phục những người chủ mình trong mọi sự, làm hài lòng, không chống đối,

10 không biển thủ, nhưng bày tỏ tất cả lòng trung tín tốt đẹp, để họ có thể làm rạng rỡ giáo lý của Đức Chúa Trời, vị cứu tinh của chúng ta, trong mọi sự.

11 Vì Ân Điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hiện ra với mọi người,

12 răn dạy chúng ta để từ bỏ sự không tin kính và các dục vọng thế gian, chúng ta hãy sống một cách sáng suốt, và công chính, và tin kính trong thế giới hiện tại,

13 chực chờ niềm hy vọng phước hạnh và sự hiện đến của vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại và (*) vị cứu tinh của chúng ta JESUS Christ,

(*) Một số bản dịch không hiểu vì sao lại dịch từ “và” này thành “cũng là”, thay đổi hoàn toàn nghĩa của câu.

14 Đấng đã phó chính mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi sự vô pháp, và thanh tẩy một dân sự đặc biệt thuộc về chính Ngài, sốt sắng với các việc lành.

15 Những điều này con hãy nói, và khuyên nhủ, và khiển trách với tất cả thẩm quyền, đừng để một người nào coi thường con.