II Ti-mô-thê – Chương 2

1 Vậy con ta, con hãy mạnh mẽ trong ân điển, thứ ở trong Đấng Christ JESUS.

2 Và những điều con đã nghe từ ta giữa nhiều nhân chứng, những điều này hãy ủy thác cho những người trung tín, những người cũng có thể dạy dỗ những người khác.

3 Vậy con hãy chịu khổ như một chiến binh tốt của JESUS Christ.

4 Chẳng một người nào ra trận mà còn đi vướng vào việc đời, để làm hài lòng người chiêu mộ.

5 Và nếu người nào thi đấu, sẽ chẳng được mão miện trừ phi thi đấu đúng luật.

6 Người nông dân lao khổ phải được hưởng bông trái đầu tiên.

7 Hãy suy nghĩ điều ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi sự.

8 Hãy nhớ JESUS Christ thuộc dòng dõi Đa-vít đã được vực dậy từ kẻ chết theo Tin Lành của ta,

9 thứ mà bởi ấy ta chịu khổ vào xiềng xích như một kẻ làm điều ác, nhưng Lời của Đức Chúa Trời thì không xiềng xích được đâu!

10 Bởi điều này, ta chịu đựng tất cả vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, thứ ở trong Đấng Christ JESUS, với vinh quang vĩnh cửu.

11 Lời ấy là đáng tin:

Vì nếu chúng ta đã cùng chết,

Chúng ta cũng sẽ cùng sống.

12 Nếu chúng ta chịu khổ,

Chúng ta cũng sẽ cùng cai trị.

Nếu chúng ta chối bỏ,

Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

13 Nếu chúng ta thất tín,

Ngài sẽ vẫn thành tín;

Ngài không thể tự chối bỏ mình.

14 Những điều này hãy nhắc nhở, làm chứng trước mắt Chúa: chớ tranh cãi chữ nghĩa để chẳng ích lợi gì mà làm tổn hại người nghe.

15 Hãy chuyên cần để trình diện mình đã-được-kiểm-nghiệm với Đức Chúa Trời, là một người làm công không hổ thẹn, phân tích chính xác Lời Chân Lý.

16 Nhưng hãy tránh những kẻ phàm tục, nhảm nhí, vì chúng sẽ càng tiến triển hơn đến sự không tin kính,

17 và lời nói của chúng sẽ như chứng hoại thư lây lan, trong số chúng có Hy-mê-nê và Phi-lết,

18 những kẻ đã sai lệch về chân lý khi nói “sự sống lại đã xảy ra rồi”, và làm đảo lộn đức tin của một số người.

19 Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời đứng vững, có được ấn chứng này: “Chúa biết những người của Ngài,” và “mọi người được gọi tên (*) theo danh Chúa hãy lui khỏi điều bất chính.”

(*) Chỉ các “Cơ Đốc nhân” (Christians – gọi tên theo danh Đấng Christ). Nhưng cũng có thể dịch là “gọi tên” đơn thuần, tức là những người kêu cầu Chúa.

20 Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có những vật dụng bằng vàng và bạc, nhưng cả gỗ và đất, và quả thật, thứ thì cho sự tôn trọng, còn thứ thì cho sự thấp hèn.

21 Vậy, nếu người nào thanh tẩy mình khỏi những kẻ này, người ấy sẽ là vật dụng cho sự tôn trọng, được thánh hóa và hữu dụng với chủ, sẵn sàng cho mọi việc lành.

22 Hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, mà theo đuổi sự công chính, đức tin, tình yêu thương, sự bình an, với những người kêu cầu Chúa từ trái tim trong sạch.

23 Nhưng hãy từ chối những cuộc tranh luận ngu xuẩn và vô học, biết rằng chúng sinh ra đấu đá.

24 Đầy tớ của Chúa không được đấu đá, nhưng hãy dịu dàng với mọi người, giỏi dạy dỗ, nhịn nhục,

25 sửa dạy những người chống đối trong sự nhu mì, biết đâu Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn vào sự nhận biết Chân Lý,

26 và tỉnh ngộ ra khỏi cạm bẫy của Ma Quỷ, khi họ đã bị bắt sống bởi hắn cho ý muốn của hắn.