II Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 2

1 Chúng tôi xin các bạn, các anh em, về sự hiện đến của Chúa chúng ta JESUS Christ và cuộc tụ họp của chúng ta về Ngài,

2 để các bạn không vội bị dao động tâm trí hay náo động, dù bởi linh nào, hay bởi lời nào, hay bởi thư nào như bởi chúng tôi, như thể ngày của Đấng Christ đã đến,

3 – đừng để người nào lừa dối các bạn theo bất cứ cách nào – bởi trừ phi sự bội đạo đến trước, và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt, bị hiển lộ,

4 là kẻ đối kháng và tự tôn lên trên tất cả những gì được gọi là Thần hoặc đối tượng thờ lạy, đến nỗi hắn như Đức Chúa Trời ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, phô trương mình rằng hắn là Đức Chúa Trời.

5 Các bạn không nhớ rằng khi tôi còn đang ở với các bạn, tôi đã nói với các bạn những việc này rồi sao?

6 Và bây giờ, các bạn biết thứ đang chặn giữ, để hắn bị hiển lộ vào thời điểm của hắn.

7 Vì bí ẩn của tội ác đã đang vận hành, chỉ là hiện nay có thứ đang chặn giữ, cho đến khi nó bị cất đi khỏi vị trí chắn giữa (*).

(*) Xem lại [27] Đa-ni-ên 7 và các chú thích. Phao-lô đang nhắc lại cho các anh em thời ấy nhớ lại rằng Kẻ Chống Chúa bội đạo (câu 3) sẽ chưa xuất hiện cho đến khi đế chế La Mã ngăn trở nó sụp đổ.

8 Và bấy giờ kẻ vô pháp ấy sẽ hiển lộ, kẻ mà Chúa sẽ thiêu nuốt bằng Linh của miệng Ngài, và diệt trừ với hào quang của sự quang lâm Ngài,

9 kẻ mà sự xuất hiện đến là theo sự vận hành của Sa-tan, với tất cả quyền năng và các dấu lạ và các phép màu giả dối,

10 và với mọi trò lừa bịp của sự bất chính nơi những kẻ hư mất, tương ứng với việc chúng không tiếp nhận tình yêu Chân Lý để chúng được cứu rỗi.

11 Và bởi điều này, Đức Chúa Trời sẽ gửi đến chúng sự lầm lạc mạnh mẽ, để chúng tin vào điều giả dối,

12 để tất cả những kẻ không tin Chân Lý, nhưng vui thích nơi sự bất chính đều có thể bị kết án.

13 Nhưng chúng tôi phải cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn về các bạn, các anh em yêu dấu dưới Chúa, vì Đức Chúa Trời đã ưu ái các bạn từ ban đầu cho sự cứu rỗi, vào sự thánh hóa của Linh và đức tin Chân Lý,

14 những gì mà Ngài đã kêu gọi các bạn vào bằng Tin Lành của chúng tôi, để có được vinh quang của Chúa chúng ta JESUS Christ.

15 Vậy thì các anh em, hãy đứng vững và giữ lấy các nền nếp mà các bạn đã được dạy, dù bằng lời hay bằng thư của chúng tôi.

16 Chính Chúa chúng ta JESUS Christ, và Đức Chúa Trời, cũng là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và ban cho niềm an ủi vĩnh cửu và niềm hy vọng tốt đẹp bởi ân điển,

17 khích lệ trái tim các bạn và vững lập các bạn trong mọi lời nói và việc làm tốt đẹp.