I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 5

1 Còn về thì giờ và thời điểm, các anh em, các bạn chẳng cần tôi viết cho các bạn.

2 Vì chính các bạn biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.

3 Vì khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh”, bấy giờ sự hủy diệt thình lình ập đến họ, cũng như cơn đau đẻ của người có chửa, và họ sẽ chẳng hề chạy thoát được.

4 Nhưng các bạn, các anh em, chẳng ở trong bóng tối để ngày ấy bắt lấy các bạn như kẻ trộm.

5 Tất cả các bạn đều là con cái của ánh sáng và con cái của ban ngày. Chúng ta không phải là của ban đêm hay của bóng tối.

6 Vậy thì chúng ta đừng ngủ cũng như những người còn lại, nhưng hãy thức canh và tỉnh táo.

7 Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, và kẻ say thì say ban đêm.

8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh táo, mặc áo giáp của đức tin và tình yêu thương, và mũ giáp hy vọng của sự cứu rỗi.

9 Vì Đức Chúa Trời không chỉ định chúng ta cho cơn thịnh nộ, nhưng cho việc có được sự cứu rỗi bởi Chúa chúng ta JESUS Christ,

10 Đấng đã chết vì chúng ta, để chúng ta dù thức hay ngủ, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài.

11 Vậy hãy an ủi nhau và mỗi người hãy gây dựng mỗi người, như các bạn cũng đang làm.

12 Chúng tôi xin các bạn, các anh em, hãy nhận biết những người đang lao khổ giữa các bạn và đang phụ trách các bạn trong Chúa, và đang khuyên răn các bạn.

13 Và trong tình yêu thương, hãy coi họ là đặc biệt cao trọng, vì công việc của họ. Hãy hòa thuận với nhau.

14 Chúng tôi nài xin các bạn, các anh em, hãy khuyên răn kẻ vô kỷ luật, an ủi người yếu vía (*), nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người.

(*) Từ gốc là “ít linh hồn”. Dịch giả xin dịch là yếu vía.

15 Hãy cẩn trọng, đừng ai báo trả ai điều ác cho điều ác, nhưng luôn theo đuổi điều lành, cả với nhau lẫn với mọi người.

16 Hãy luôn luôn vui mừng,

17 hãy cầu nguyện liên tục,

18 hãy cảm tạ trong mọi sự, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ JESUS về các bạn.

19 Chớ dập tắt Linh;

20 chớ coi thường các lời tiên tri.

21 Hãy kiểm nghiệm tất cả, giữ lấy điều gì tốt đẹp.

22 Hãy kiêng cữ khỏi mọi hình thức gian ác.

23 Chính Đức Chúa Trời của bình an sẽ thánh hóa các bạn toàn diện, và toàn bộ tâm linh, linh hồn và thân thể các bạn có thể được gìn giữ không chê trách được trong sự hiện đến của Chúa chúng ta JESUS Christ.

24 Đấng kêu gọi các bạn là thành tín, cũng là Đấng sẽ thực hiện.

25 Các anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi.

26 Hãy chào tất cả các anh em bằng cái hôn thánh.

27 Tôi yêu cầu các bạn thề bởi Chúa: để bức thư được đọc cho tất cả các anh em thánh.

28 Ân điển của Chúa chúng ta JESUS Christ ở với các bạn! A-men.