I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy cuối cùng, các anh em, chúng tôi xin và khuyên các bạn trong Chúa JESUS: như các bạn đã tiếp nhận từ chúng tôi thể nào các bạn phải bước đi và làm hài lòng Đức Chúa Trời, thì các bạn hãy càng gia tăng hơn lên.
2 Vì các bạn biết chúng tôi đã truyền lại cho các bạn những lệnh gì bởi Chúa JESUS.
3 Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, sự thánh hóa của các bạn: các bạn hãy kiêng cữ khỏi sự gian dâm,
4 mỗi người các bạn hãy biết làm chủ bình chứa (*) của bản thân mình trong sự thánh khiết và tôn trọng,
(*) Cơ thể Cơ Đốc nhân được gọi là “bình chứa” ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh, vì đựng Thánh Linh.
5 không phải trong dục vọng của tình dục cũng như các dân ngoại, những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời,
6 không vi phạm và xâm phạm anh em mình trong vấn đề này (*), vì Chúa là Đấng Báo Trả về tất cả những điều này, cũng như chúng tôi đã nói trước và chứng nhận với các bạn.
(*) Tức là không gian dâm với vợ của anh em mình mà xâm phạm họ.
7 Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta vào sự ô uế đâu, nhưng vào sự thánh hóa.
8 Vì vậy kẻ nào từ chối, chẳng phải đang từ chối loài người đâu, mà là Đức Chúa Trời, cũng là Đấng ban Thánh Linh của Ngài cho các bạn.
9 Về tình anh em, các bạn chẳng cần tôi viết cho các bạn, vì chính các bạn đã được dạy bởi Đức Chúa Trời về tình yêu thương lẫn nhau.
10 Vì các bạn cũng đang làm cùng một điều ấy với tất cả các anh em trong khắp Ma-xê-đô-ni-a rồi. Nhưng chúng tôi khuyên các bạn, các anh em, hãy gia tăng hơn nữa,
11 và hãy nỗ lực thầm lặng và làm việc của mình, và làm việc với bàn tay của chính mình, như chúng tôi đã lệnh cho các bạn,
12 để các bạn bước đi một cách đáng khâm phục với những người ở ngoài, và không có thiếu sót gì.
13 Chúng tôi không muốn các bạn không biết, các anh em, về những người đã ngủ, để các bạn không đau buồn cũng như những người còn lại, là những người không có hy vọng.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng JESUS đã chết và đã sống lại, cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người ngủ, qua (*) JESUS, đi cùng với Ngài ấy.
(*) Có thể dịch là “trong”, thành “Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người ngủ trong JESUS đi cùng với Ngài ấy.”
15 Vì chúng tôi nói điều này với các bạn bằng Lời của Chúa, rằng: chúng ta là những người đang sống, còn lại cho đến sự hiện đến của Chúa, sẽ chẳng hề đi trước những người đã ngủ đâu.
16 Vì chính Chúa với một tiếng gầm, với tiếng của vị Thiên Sứ Trưởng (*), và với kèn của Đức Chúa Trời, sẽ giáng xuống từ trời, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống dậy trước tiên.
(*) Lưu ý: thuật ngữ “thiên sứ” hay “thiên sứ trưởng” trong Kinh Thánh không phải là những từ để chỉ các chủng tộc tạo vật, mà là những từ để chỉ các chức vụ đơn thuần: “sứ giả”, và “tổng chỉ huy các sứ giả”, mà thôi. Dù Chúa JESUS có sở hữu chức vụ “thiên sứ” hay “thiên sứ trưởng”, cũng hoàn toàn không có nghĩa Ngài phải là một tạo vật. Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể tấn phong các chức vụ ấy cho Con Trai Ngài mà không mảy may làm sứt mẻ gì đến Thần tính của Con Trai ấy. Cũng như cha hổ sẽ sinh ra con là hổ, cha người sẽ sinh ra con là người, Cha Thần sẽ sinh ra Con là Thần. Chúa JESUS hoàn toàn là Thần (god-being) như Cha Đẻ của Ngài ngay cả khi Ngài có nắm giữ một số chức vụ nhất định.
17 Kế đến, chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng lúc được cất lên cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa trong không trung, và như vậy chúng ta sẽ luôn được ở cùng với Chúa.
18 Cho nên hãy an ủi nhau bằng những lời này.