I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vì chính các bạn biết, các anh em, việc tiến vào với các bạn của chúng tôi, vì nó đã chẳng trở thành vô ích.
2 Nhưng khi đã chịu khổ trước và đã bị ngược đãi, như các bạn đã biết, tại Phi-líp, chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời mình để rao cho các bạn Tin Lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều tranh đấu.
3 Vì sự hô hào của chúng tôi chẳng phải bởi sai lầm, hay bởi sự ô uế, hay với sự lừa đảo nào.
4 Nhưng như chúng tôi đã được thử nghiệm bởi Đức Chúa Trời để được ủy thác Tin Lành, thì chúng tôi nói như vậy thôi, chẳng phải như đang làm vừa lòng loài người, mà là Đức Chúa Trời, Đấng thử nghiệm trái tim chúng tôi.
5 Vì cũng chẳng bao giờ chúng tôi đến với lời dua nịnh, như các bạn đã biết, hay với vờ vĩnh tham lam – Đức Chúa Trời chứng giám –
6 hay tìm kiếm vinh quang từ loài người hay từ các bạn, hay từ những người khác, khi chúng tôi đã có thể làm gánh nặng, như những sứ đồ của Đấng Christ (*).
(*) Tức là họ với tư cách là các sứ đồ, đúng ra đã có thể yêu cầu các hội thánh họ gây dựng chu cấp cho họ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng ở giữa các bạn như một người vú trân trọng các con mình.
8 Khi trìu mến các bạn như vậy, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn, không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời, mà cả linh hồn mình, vì các bạn đã trở nên yêu dấu đối với chúng tôi.
9 Vì các bạn, các anh em, nhớ nỗi lao khổ và lao nhọc của chúng tôi, vì khi đêm và ngày làm việc để không làm gánh nặng cho bất cứ ai trong các bạn, chúng tôi đã rao giảng cho các bạn Tin Lành của Đức Chúa Trời.
10 Các bạn là các nhân chứng, cả Đức Chúa Trời, thể nào chúng tôi đã hành xử thánh khiết, và công chính, và không chê trách được với các bạn là những người tin,
11 cũng như các bạn biết thể nào với từng người một trong các bạn, như một người cha với các con mình, chúng tôi đã khích lệ các bạn, và an ủi,
12 và làm chứng để các bạn bước đi xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi các bạn vào vương quốc và vinh quang của Ngài.
13 Vì điều này, chúng tôi cũng cảm tạ Đức Chúa Trời liên tục, vì khi nghe từ chúng tôi mà tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời, các bạn đã không tiếp nhận lời của loài người, nhưng như ấy đúng là Lời của Đức Chúa Trời, Đấng cũng đang vận hành trong các bạn là những người tin.
14 Vì các bạn, các anh em, đã trở thành những người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời đang ở Giu-đe trong Đấng Christ JESUS, vì các bạn cũng đã chịu cùng những đau khổ bởi dân tộc mình như chính họ bởi những người Do Thái,
15 cũng là những người đã giết Chúa JESUS và các nhà tiên tri của mình, và bắt bớ chúng tôi, và chẳng làm hài lòng Đức Chúa Trời, và nghịch lại với mọi người,
16 ngăn cấm chúng tôi rao giảng cho các dân ngoại để bọn họ được cứu, để hằng đổ đầy tội lỗi của mình lên, mà cơn thịnh nộ đến cùng cực sẽ đến trên họ.
17 Nhưng chúng tôi, các anh em, khi bị đem đi khỏi các bạn trong một thời gian ngắn – về mặt chứ không phải về tâm (*) – đã càng nỗ lực nhiều hơn để thấy được mặt các bạn với niềm khao khát lớn.
(*) Tức là không trực tiếp gặp được các tín hữu nhưng trái tim vẫn hướng về họ.
18 Vì vậy chúng tôi đã muốn được đến với các bạn – chính tôi, Phao-lô – cũng một hay hai lần rồi, mà Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì đâu là niềm hy vọng, hay sự vui mừng, hay mão miện hãnh diện của chúng tôi? Hay chẳng phải là chính các bạn trước Chúa chúng ta JESUS trong sự hiện đến của Ngài sao?
20 Vì các bạn là vinh quang và niềm vui của chúng tôi!