I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Phao-lô, và Sin-vanh, và Ti-mô-thê, gửi Hội Thánh của những người Tê-sa-lô-ni-ca trong Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa JESUS Christ. Ân điển cho các bạn, và bình an, từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa JESUS Christ.
2 Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn về tất cả các bạn, nhắc đến các bạn trong các lời cầu nguyện của mình,
3 liên tục nhớ đến công việc của đức tin các bạn, và lao khổ của tình yêu thương, và sự kiên nhẫn của niềm hy vọng về Chúa chúng ta JESUS Christ trước Đức Chúa Trời, cũng là Cha chúng ta,
4 biết rằng, các anh em yêu dấu, sự lựa chọn các bạn là bởi Đức Chúa Trời.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đã chẳng đến với các bạn chỉ bằng lời nói, nhưng cả bằng quyền năng và bằng Thánh Linh, và với nhiều sự xác quyết, như các bạn đã biết chúng tôi đã là thế nào giữa các bạn, vì các bạn.
6 Và các bạn đã trở thành những người bắt chước của chúng tôi và của Chúa, nhận lấy Lời trong nhiều hoạn nạn, với niềm vui của Thánh Linh.
7 Cho nên các bạn đã trở thành hình mẫu cho tất cả những người tin trong Ma-xê-đô-ni-a và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa đã từ các bạn vang ra không chỉ trong Ma-xê-đô-ni-a và trong A-chai thôi, nhưng cả trong khắp mọi nơi! Đức tin của các bạn với Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền, đến nỗi chúng tôi chẳng còn cần nói gì nữa.
9 Vì chính họ đã thuật lại về chúng tôi, cách thức tiến vào với các bạn mà chúng tôi đã có là gì, và thể nào các bạn đã quay về với Đức Chúa Trời khỏi các thần tượng, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân chính,
10 và để chờ đợi Con Trai Ngài từ trời, Đấng mà Ngài đã vực dậy từ kẻ chết, JESUS, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ đang đến.