Cô-lô-se – Chương 4

1 Những người chủ, những gì phải lẽ và những gì công bằng, hãy cho các nô lệ, biết rằng các bạn cũng có Chủ ở trên trời.

2 Hãy bền bỉ cầu nguyện, tỉnh thức trong ấy với sự cảm tạ.

3 Cùng lúc, hãy cầu nguyện cả cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cửa Lời cho chúng tôi rao giảng bí ẩn của Đấng Christ, thứ mà bởi ấy tôi cũng đã bị xiềng xích,

4 để tôi bày tỏ nó như tôi phải nói.

5 Hãy bước đi trong sự khôn ngoan với những người ở ngoài, chuộc lại (*) thời gian.

(*) Xem chú thích [10] Ê-phê-sô 5:16.

6 Lời nói của các bạn hãy luôn cùng với ân điển, được nêm muối, để các bạn biết phải trả lời với mỗi một người như thế nào.

7 Toàn bộ sự tình của tôi, Ty-chi-cơ sẽ tỏ cho các bạn, người anh em yêu dấu và người phục vụ trung tín, và là người đầy tớ đồng bạn trong Chúa,

8 người mà tôi phái đến các bạn cho cùng một việc này, để anh ấy biết được những việc về các bạn, và an ủi trái tim các bạn,

9 cùng với Ô-nê-sim, người anh em trung tín và yêu dấu, là người từ các bạn. Họ sẽ tỏ cho các bạn mọi việc ở đây.

10 A-ri-tạc, người bạn tù của tôi, kính chào các bạn, và Mác, cháu trai (*) của Ba-na-ba (người mà các bạn đã nhận được lệnh về, là nếu cậu ấy đến với các bạn, hãy tiếp nhận cậu ấy),

(*) Từ “cháu trai” này chỉ con trai của anh em mình, gọi mình bằng chú hoặc bác, chứ không phải con trai của con mình, gọi mình bằng ông.

11 và Giê-xu, người được gọi là Giút-tu, những người là từ những người được cắt bì. Chỉ những người này là những người đồng công cho vương quốc Đức Chúa Trời, những người đã trở thành niềm an ủi cho tôi.

12 Ê-pháp-ra, người từ các bạn, nô lệ của Đấng Christ kính chào các bạn, luôn luôn chiến đấu vì các bạn trong những lời cầu nguyện, để các bạn đứng vững trọn vẹn và đủ đầy trong mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

13 Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng, anh ấy có lòng sốt sắng lớn về các bạn và những người đang ở Lao-đi-xê và những người đang ở Hi-ê-ra-pô-li.

14 Lu-ca, vị bác sĩ yêu dấu, và Đê-ma, kính chào các bạn.

15 Hãy chào các anh em đang ở Lao-đi-xê, và Nim-pha, và Hội Thánh ở nhà anh.

16 Và khi nào bức thư đã được đọc giữa các bạn, thì hãy khiến cho nó cũng được đọc trong hội thánh Lao-đi-xe, các bạn cũng hãy đọc bức từ Lao-đi-xe.

17 Và hãy nói với A-chíp: “Phải cẩn trọng chức vụ mình đã nhận trong Chúa để hoàn thành nó.”

18 Lời kính chào bởi tay tôi, Phao-lô. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Ân điển ở với các bạn. A-men.