Cô-lô-se – Chương 3

1 Vậy nếu các bạn đã được cùng vực dậy với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên, nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

2 Hãy chú tâm vào những điều ở trên, không phải những điều ở dưới đất,

3 vì các bạn đã chết rồi, và sự sống của các bạn đã được giấu cùng Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

4 Khi nào Đấng Christ, sự sống của chúng ta, hiện ra, bấy giờ các bạn cũng sẽ hiện ra cùng Ngài trong vinh quang.

5 Vậy hãy giết chết các chi thể của mình là những thứ ở trên đất: gian dâm, bất khiết, dục vọng, ham muốn xấu xa, và tham lam – chính là thờ thần tượng,

6 những điều mà bởi chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang đến trên con cái của sự bất phục,

7 những kẻ mà các bạn cũng đã từng bước đi giữa, hồi trước khi các bạn sống giữa chúng.

8 Nhưng bây giờ, các bạn cũng hãy cất bỏ tất cả những điều ấy: phẫn nộ, nóng giận, độc ác, phạm thượng, nói tục, khỏi miệng các bạn.

9 Chớ nói dối nhau, khi các bạn đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó

10 và mặc lấy thứ mới, được làm mới lại trong nhận thức, theo ảnh tượng của Đấng tạo dựng nó.

11 Nơi chẳng còn có người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, dân man di, người Sy-the, nô lệ, tự do, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

12 Vậy hãy mặc lấy, như những người được chọn của Đức Chúa Trời, các thánh đồ và những người được yêu dấu: lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục,

13 chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người nào có điều phàn nàn gì với người nào, như Đấng Christ cũng đã tha thứ cho các bạn, các bạn cũng hãy như vậy,

14 nhưng trên hết thảy những điều này, là tình yêu thương, chính là dây liên kết của sự toàn hảo.

15 Và hãy để sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị trong trái tim các bạn, thứ mà các bạn cũng đã được gọi đến vào trong một thân thể, và hãy biết ơn.

16 Hãy để lời của Đấng Christ cư ngụ trong các bạn một cách sung mãn, với tất cả sự khôn ngoan, dạy dỗ và khuyên răn nhau, với các thi ca, và các thánh ca, và các bài hát thuộc linh (*), hát với ân điển trong trái tim mình cho Chúa.

(*) Xem chú thích [10] Ê-phê-sô 5:19.

17 Và mọi điều gì mà các bạn làm, trong lời nói hay trong hành vi, tất cả hãy nhân danh Chúa JESUS, cảm tạ Đức Chúa Trời, cũng là Cha, bởi Ngài ấy.

18 Những người vợ, hãy thuận phục những người chồng của mình, như là điều phải lẽ trong Chúa.

19 Những người chồng, hãy yêu thương những người vợ của mình, và đừng cay đắng với họ.

20 Các con trẻ, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì đây là điều đẹp lòng Chúa.

21 Những người cha, đừng chọc tức con cái mình, để chúng không nản lòng.

22 Các nô lệ, hãy vâng phục trong mọi sự những người chủ về xác thịt, không phải với thói nô tài trước mắt như những kẻ bợ đỡ loài người, nhưng với sự đơn thành của trái tim, kính sợ Đức Chúa Trời.

23 Và mọi điều gì mà các bạn có thể làm, hãy làm từ tâm hồn, như cho Chúa chứ không phải cho loài người,

24 biết rằng mình sẽ nhận được từ Chúa phần thưởng cơ nghiệp, vì các bạn đang phục vụ cho Chúa Christ.

25 Còn người làm điều sai trái sẽ bị báo trả điều sai trái mình làm, chứ không có sự thiên vị đâu.