Cô-lô-se – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Phao-lô, sứ đồ của JESUS Christ bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, và người anh em Ti-mô-thê,
2 gửi các thánh đồ và các anh em trung tín trong Đấng Christ ở tại Cô-lô-se. Ân điển cho các bạn, và bình an, từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa JESUS Christ.
3 Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, cũng là Cha của Chúa chúng ta JESUS Christ, luôn luôn cầu nguyện về các bạn,
4 khi nghe về đức tin của các bạn trong Đấng Christ JESUS và tình yêu thương với tất cả các thánh đồ,
5 bởi niềm hy vọng đã được dành cho các bạn ở trên trời, mà các bạn đã nghe trước trong Lời Chân Lý của Tin Lành,
6 là thứ đã đến với các bạn, cũng như trong khắp thế gian, và đang kết quả cũng như ở giữa các bạn, từ ngày các bạn nghe và nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời trong Chân Lý,
7 cũng như các bạn đã học từ Ê-pháp-ra, người đầy tớ đồng bạn yêu dấu của chúng tôi, người vì các bạn là người phục vụ trung tín của Đấng Christ,
8 và là người đã tỏ cho chúng tôi tình yêu thương của các bạn trong Linh.
9 Vì điều này, từ ngày chúng tôi nghe được, chúng tôi cũng đã không ngừng cầu nguyện và nài xin về các bạn để các bạn được đổ đầy sự hiểu biết ý muốn Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh,
10 để các bạn bước đi một cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng trong mọi sự, kết quả trong mọi việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,
11 được thêm năng lực với tất cả sức mạnh, theo quyền năng vinh quang của Ngài cho mọi sự chịu đựng và kiên trì với niềm vui,
12 cảm tạ Cha, là Đấng đã kiện toàn chúng ta cho phần sản nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng,
13 Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và chuyển vào vương quốc của Con Trai yêu dấu Ngài,
14 Đấng mà nơi Ngài ấy chúng ta có được sự cứu chuộc bởi máu Ngài ấy, sự tha tội,
15 Đấng là ảnh tượng của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước mọi tạo vật.
16 Vì trong Ngài ấy, tất cả đã được tạo dựng: những gì ở trên trời và những gì ở trên đất, những gì thấy được và những gì vô hình, dù ngai hay quyền chủ tể, hay quyền thống trị, hay thẩm quyền. Tất cả đều đã được tạo dựng bằng Ngài ấy và cho Ngài ấy.
17 Và Ngài ấy có trước tất cả, và tất cả được giữ vững trong Ngài ấy.
18 Và Ngài ấy là đầu của thân thể – Hội Thánh – Đấng là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ kẻ chết, để trong mọi sự Ngài ấy đều đứng đầu.
19 Vì mọi sự viên mãn đều ngự trong Ngài ấy là điều tốt đẹp,
20 và bởi Ngài ấy mà Ngài (*) đã hòa giải tất cả về mình (*) khi làm hòa bởi máu của thập tự giá Ngài ấy: bởi Ngài ấy, dù những gì ở trên đất, hay những gì ở trên trời.
(*) Chỉ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa JESUS.
21 Và các bạn, trước kia bị cách ly và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những hành vi gian ác, mà bây giờ Ngài hòa giải
22 với thân thể xác thịt của Ngài ấy, bằng cái chết, để trình diện các bạn thánh khiết, và không tì vết, và không chê trách được trước mắt Ngài,
23 nếu các bạn ở lại trong đức tin, vững chắc và kiên định, và không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của Tin Lành mà các bạn đã nghe, thứ đang được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, mà tôi, Phao-lô, đã trở thành người phục vụ.
24 Tôi bây giờ đang vui mừng trong khổ đau vì các bạn, và được đổ đầy những gì còn thiếu hụt của những hoạn nạn của Đấng Christ trong thân xác mình, vì thân thể Ngài, chính là Hội Thánh,
25 mà tôi đã trở nên người phục vụ cho, theo sự quản trị của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cho các bạn, để hoàn thành Lời của Đức Chúa Trời,
26 là bí ẩn được giấu kín từ vô cùng và từ các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày cho các thánh đồ của Ngài,
27 những người mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho, thế nào là sự giàu có vinh quang của bí ẩn này giữa các dân ngoại, chính là: “Đấng Christ trong các bạn, niềm hy vọng của vinh quang.”
28 Là Đấng mà chúng tôi rao giảng, khuyên răn mọi người và dạy dỗ mọi người với tất cả sự khôn ngoan, để trình diện mọi người vẹn toàn trong Đấng Christ JESUS.
29 Vì việc ấy mà tôi cũng lao khổ, chiến đấu theo sự vận hành của Ngài, vận hành trong tôi với quyền năng.