Phi-líp – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Cuối cùng, các anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa! Viết cùng những điều ấy cho các bạn, quả thật với tôi chẳng hề phiền hà gì, nhưng là sự vững chắc cho các bạn.
2 Hãy coi chừng bọn chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng bọn cắt xẻo.
3 Vì chúng ta là những người được cắt bì với Linh của Đức Chúa Trời mà phụng thờ (*), và hãnh diện trong Đấng Christ JESUS, và không có lòng tin cậy vào xác thịt.
(*) Có thể dịch: “Vì chúng ta là những người được cắt bì với Linh mà phụng thờ Đức Chúa Trời”. Thêm vào đó, cả 2 cách dịch này đều còn có thể thêm cả dấu phẩy vào sau chữ “cắt bì” nữa, thành tổng cộng 4 cách cắt nghĩa. Dịch giả xin chú thích đầy đủ để độc giả tham khảo.
4 Dù tôi cũng đã có lòng tin cậy được cả vào xác thịt. Nếu người nào khác cho là tin cậy được vào xác thịt, tôi còn hơn:
5 được cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Is-ra-ên, bộ tộc Bên-gia-min, là một người Hê-bơ-rơ từ những người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là một người Pha-ri-si;
6 về lòng sốt sắng, bắt bớ Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp, là không chỗ chê trách.
7 Nhưng những thứ là lợi lộc với tôi, những thứ này tôi coi là lỗ vì Đấng Christ,
8 mà quả thật, tôi coi tất cả là lỗ vì sự vượt trội của sự nhận biết Đấng Christ JESUS, Chúa của tôi, Đấng mà vì Ngài, tất cả tôi đều chịu lỗ và coi là phân rác, để được Đấng Christ
9 và để có thể được thấy là ở trong Ngài, chẳng còn sự công chính của mình từ luật pháp, nhưng thứ bởi đức tin Đấng Christ: sự công chính từ Đức Chúa Trời bởi đức tin,
10 để được biết Ngài và quyền năng của sự phục sinh Ngài, và sự thông công của những khổ đau Ngài, được khuôn đúc theo cái chết của Ngài,
11 nếu thể nào tôi đạt được đến sự sống lại từ kẻ chết.
12 Chẳng phải rằng tôi đã đạt được rồi hay đã được toàn hảo rồi, nhưng tôi đang theo đuổi để cũng có thể đoạt được điều mà vì nó tôi đã được đoạt lấy bởi Đấng Christ JESUS.
13 Các anh em, tôi không coi mình là đã đoạt được, trừ một điều: quên những gì ở phía sau, nhưng vươn đến những gì ở phía trước,
14 nhắm đích mà theo đuổi giải thưởng của sự kêu gọi cao cả của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ JESUS.
15 Vậy, tất cả những người trưởng thành hãy nghĩ điều này, còn nếu các bạn nghĩ điều gì khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ hé lộ điều này cho các bạn thôi.
16 Tuy nhiên, chúng ta đạt đến đâu, hãy bước đi theo cùng khuôn khổ ấy, hãy tư duy cùng điều ấy.
17 Hãy là những người cùng bắt chước tôi, các anh em, và hãy chú tâm đến những người đang bước đi như vậy, như các bạn đã có chúng tôi làm hình mẫu.
18 Vì nhiều người đang bước đi, những người mà tôi đã thường xuyên nói với các bạn, bây giờ tôi cũng khóc mà nói: những người là những kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ,
19 những người mà kết cục của mình là sự hủy diệt, những người mà cái bụng là Đức Chúa Trời, và vinh quang là ở nơi sự xấu hổ của mình, là những người tư duy thế gian.
20 Vì quyền công dân của chúng ta là ở trên trời! Từ ấy, chúng ta cũng trông chờ vị cứu tinh, Chúa JESUS Christ,
21 Đấng sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta, để nó được trở nên khuôn đúc theo thân thể vinh quang của Ngài, theo sự vận hành mà Ngài có thể thậm chí khuất phục tất cả dưới Ngài.