Ê-phê-sô – Chương 3

1 Bởi lý do này, tôi, Phao-lô, là người tù của Đấng Christ JESUS vì các bạn thuộc các dân ngoại,

2 vì hẳn các bạn đã nghe được việc quản trị ân điển của Đức Chúa Trời, việc đã được ban cho tôi cho các bạn,

3 rằng theo sự mặc khải, Ngài đã bày tỏ cho tôi bí ẩn ấy theo như tôi đã viết vắn tắt từ trước,

4 điều mà khi các bạn đọc, các bạn có thể hiểu được tri thức của tôi về bí ẩn của Đấng Christ,

5 điều mà trong các thế hệ khác đã không được tiết lộ cho con cái loài người, như bây giờ được bày tỏ cho các sứ đồ thánh của Ngài và các nhà tiên tri bởi Linh,

6 để các dân ngoại được làm những người đồng thừa kế, và đồng thân thể, và những người chung hưởng lời hứa của Ngài trong Đấng Christ bởi Tin lành,

7 mà tôi được trở nên người phục vụ cho, theo quà tặng ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho tôi qua sự vận hành của quyền năng Ngài.

8 Ân điển này đã được ban cho tôi, người thấp kém nhất trong tất cả các thánh đồ, để truyền giảng giữa các dân ngoại sự giàu có không thể lần ra được của Đấng Christ,

9 và chiếu sáng mọi người: thế nào là sự quản trị của bí ẩn đã được giấu kín từ vô cùng trong Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng tất cả qua JESUS Christ,

10 để muôn vàn khôn ngoan của Đức Chúa Trời bây giờ được bày tỏ cho các quyền thống trị và thế lực trên nơi thiên thượng, qua Hội Thánh,

11 theo mục đích vĩnh cửu mà Ngài đã định trong Đấng Christ JESUS, Chúa chúng ta,

12 trong Đấng mà chúng ta có sự mạnh bạo và quyền truy cập với sự tự tin qua đức tin vào Ngài.

13 Cho nên, tôi xin các bạn đừng nao núng về những hoạn nạn của tôi vì các bạn, những điều là vinh quang của các bạn.

14 Vì lý do này, tôi quỳ gối mình trước Cha của Chúa chúng ta JESUS Christ,

15 Đấng mà bởi Ngài mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên,

16 để Ngài ban cho các bạn, theo sự giàu có của vinh quang Ngài, quyền năng để mạnh mẽ bởi Linh của Ngài trong con người bề trong,

17 để Đấng Christ ngự qua đức tin trong trái tim các bạn, được cắm rễ và đóng nền trong tình yêu thương,

18 để các bạn mạnh mẽ nắm bắt cùng tất cả các thánh đồ thế nào là chiều rộng, và chiều dài, và chiều sâu, và chiều cao,

19 và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, thứ vượt quá sự hiểu biết, để các bạn được đổ đầy với toàn bộ sự đầy trọn của Đức Chúa Trời.

20 Thuộc về Đấng có thể thực hiện vượt quá hơn bội phần tất cả những gì chúng ta cầu xin hay suy tưởng, tương ứng với quyền năng đang vận hành trong chúng ta,

21 thuộc về Ngài là vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ JESUS, trong mọi thế hệ, đời đời! A-men.