Ê-phê-sô – Chương 2

1 Và các bạn, những người đã chết trong các vi phạm và các tội lỗi,

2 những thứ mà các bạn trước kia đã bước đi trong, theo thời đại của thế gian này, theo kẻ cai trị thẩm quyền của không trung (*), của linh bây giờ đang vận hành trong con cái của sự bất vâng phục,

(*) Tên “bá chủ không khí” này chính là tên Satan rỗng tuếch.

3 những người mà tất cả chúng ta trước kia cũng đã sống cùng trong dục vọng của xác thịt chúng ta, thực hiện các ý muốn của xác thịt và tâm trí, và từ bản chất đã là con cái của sự thịnh nộ cũng như những người còn lại.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bằng tình yêu thương vĩ đại của Ngài mà Ngài đã yêu thương chúng ta,

5 khi chúng ta còn đang chết trong các vi phạm, Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống với Đấng Christ – bởi ân điển các bạn được cứu –

6 và đã đồng vực dậy, và cho đồng ngồi trên nơi thiên thượng, trong Đấng Christ JESUS,

7 để bày tỏ trong các thời đại sắp đến sự giàu có vượt trội của ân điển Ngài nơi lòng nhân từ đối với chúng ta trong Đấng Christ JESUS.

8 Vì bởi ân điển các bạn được cứu qua đức tin, và điều này chẳng phải là từ các bạn đâu, mà là quà tặng của Đức Chúa Trời,

9 chẳng từ các việc làm, để không người nào khoe khoang được.

10 Vì chúng ta là tạo vật của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ JESUS cho các việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn để chúng ta bước đi trong chúng.

11 Vì vậy hãy nhớ rằng các bạn trước kia đã là các dân ngoại về xác thịt, những người bị gọi là “bọn không cắt bì” bởi những kẻ được gọi là được cắt bì bằng tay trên thân xác.

12 Vì các bạn vào lúc đó đã không có Đấng Christ, bị cách ly khỏi quyền công dân của Is-ra-ên, và là những người xa lạ khỏi các giao ước của lời hứa, không có hy vọng, và không có Đức Chúa Trời giữa thế gian.

13 Nhưng bây giờ trong Đấng Christ JESUS, các bạn là những người trước kia xa cách, đã được đến gần bởi máu của Đấng Christ.

14 Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Đấng đã làm cho cả hai thành một, và phá đổ bức tường của sự ngăn cách,

15 bãi bỏ sự thù địch bằng thân xác Ngài, luật pháp các mạng lệnh trong các giáo lễ, để tạo dựng hai bên thành một loài người mới trong Ngài, làm ra hòa bình,

16 và hòa giải cả hai trong một thân thể với Đức Chúa Trời qua thập tự giá, giết chết sự thù địch bởi nó,

17 và đến truyền giảng bình an cho các bạn là những người ở xa, và cho những người ở gần.

18 Vì qua Ngài, chúng ta cả hai đều có quyền truy cập trong một Linh đến Đức Chúa Trời.

19 Vậy nên các bạn không còn là những người xa lạ và các kiều dân, nhưng là những người đồng công dân của các thánh đồ và những thành viên gia đình của Đức Chúa Trời,

20 được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các nhà tiên tri, chính JESUS Christ là đá góc nhà,

21 trong Đấng mà toàn bộ tòa nhà được khớp vào nhau, tăng trưởng thành đền thờ thánh trong Chúa,

22 trong Đấng mà các bạn cũng được xây chung thành nơi ngự của Đức Chúa Trời bởi Linh.