Ma-thi-ơ – Chương 8

1 Khi Ngài đi xuống khỏi núi, nhiều đám đông đi theo Ngài.

2 Và kìa, một người hủi đến thờ lạy Ngài, nói: “Chúa! Nếu Ngài muốn, Ngài có thể tẩy sạch con!”

3 Và JESUS đưa tay ra chạm vào anh ta, phán: “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Và ngay lập tức bệnh hủi của anh được tẩy sạch.

4 Và JESUS phán với anh: “Này, con đừng nói với ai, nhưng hãy đi trình diện mình với thầy tế lễ và dâng lễ vật mà Mô-se quy định làm một lời chứng cho họ.”

5 Khi Ngài vào đến Ca-pê-na-um, một viên chỉ huy trăm quân đến với Ngài, khẩn cầu Ngài

6 và thưa: “Chúa, đầy tớ của con nằm bại liệt ở nhà, vô cùng đau đớn.”

7 Và JESUS phán với ông: “Ta sẽ đến chữa lành cho cậu ta.”

8 Và viên chỉ huy trăm quân trả lời, thưa: “Chúa, con chẳng xứng đáng để Ngài vào dưới mái nhà con đâu, nhưng Ngài chỉ phán một lời, và đầy tớ của con sẽ được lành.

9 Vì con cũng là một người ở dưới thẩm quyền, có binh lính ở dưới mình, và con nói với đứa này, ‘đi’, và nó đi, và với đứa khác, ‘đến’, và nó đến, và với đầy tớ con, ‘làm việc này’, và nó làm.”

10 Nghe được, JESUS trầm trồ, và phán với những người đi theo: “Quả thật Ta bảo với các con, Ta chưa tìm được đức tin nào lớn như thế ngay cả trong Is-ra-ên!

11 Ta bảo các con rằng nhiều người sẽ đến từ phương đông và phương tây, và sẽ ngồi cùng Áp-ra-ham, và Y-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Thiên Đường.

12 Còn con cái của Vương Quốc sẽ bị ném ra bóng tối bên ngoài, ở đó sẽ có than khóc và nghiến răng.”

13 Và JESUS phán với viên chỉ huy trăm quân: “Hãy đi, và như con đã tin, điều ấy hãy xảy đến với con.” Và cậu đầy tớ của ông ấy được chữa lành vào chính giờ đó.

14 Và JESUS vào nhà Phi-e-rơ, thấy mẹ vợ ông ấy đang nằm và sốt.

15 Và Ngài chạm vào tay bà ấy, và cơn sốt lìa khỏi bà, và bà dậy và phục vụ Ngài.

16 Tối đến, người ta trình cho Ngài nhiều người bị quỷ nhập, và Ngài đuổi các linh ấy bằng lời phán, và chữa lành mọi kẻ đang có bệnh,

17 để ứng nghiệm điều đã được phán qua nhà tiên tri Ê-sai rằng: “Ngài mang lấy bệnh tật của chúng ta, và gánh lấy các đau ốm.”

18 Khi JESUS thấy các đám đông lớn quanh Ngài, Ngài ra lệnh rời sang bên kia.

19 Và một thầy thư ký đến nói với Ngài: “Thầy! Con sẽ theo Ngài đến bất cứ nơi nào Ngài đi.”

20 Và JESUS phán với ông: “Cáo có hang, và chim trời, (*) tổ, nhưng Con Trai Loài Người chẳng có chỗ gối đầu đâu!”

(*) Sử dụng động từ “có” ở vế trước, theo phép giản từ.

21 Một người khác trong các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: “Chúa, cho con trước hết đi và chôn cất cha con đã.”

22 Nhưng JESUS phán với anh ấy: “Theo Ta, và hãy để người chết chôn người chết của họ.”

23 Và khi Ngài lên một con thuyền, các môn đồ Ngài đi theo Ngài.

24 Và kìa, một trận bão dữ dội xảy ra trên biển, đến mức thuyền bị bao phủ bởi sóng, nhưng Ngài đang ngủ.

25 Và các môn đồ đến gần gọi Ngài dậy, nói: “Chúa cứu chúng con! Chúng con chết mất!”

26 Và Ngài phán với họ: “Sao các con sợ hãi, hả những kẻ ít đức tin?” Rồi Ngài dậy, quở gió và biển, và một sự tĩnh lặng lớn xảy đến.

27 Những người ấy trầm trồ, bảo: “Đấng này là gì, mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Ngài?!”

28 Và khi Ngài đến bờ bên kia, vào địa phận của người Ga-đa-ra, hai người bị quỷ nhập gặp Ngài, từ trong các mồ mả ra, vô cùng hung bạo, đến nỗi không ai có thể đi qua đường đó.

29 Và kìa, chúng rú lên rằng: “Chúng tôi và Ngài can gì, JESUS Con Trai Đức Chúa Trời?! Ngài đã đến đây để hành hạ chúng tôi trước kỳ hạn chăng?”

30 Cách họ một quãng là một đàn lợn đông đang ăn.

31 Các quỷ cầu xin Ngài rằng: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, hãy cho chúng tôi ra đi vào đàn lợn.”

32 Và Ngài phán với chúng: “Đi đi.” Chúng ra khỏi, đi vào đàn lợn. Và kìa, cả đàn lợn lao dốc xuống biển, và chết trong màn nước.

33 Những người chăn giữ bỏ chạy, và đi vào thành kể lại mọi thứ, và sự việc về những người bị quỷ nhập.

34 Và kìa, cả thành phố đi ra gặp JESUS, và khi thấy Ngài, họ cầu khẩn Ngài để Ngài rời khỏi các địa phận của họ.