Ma-thi-ơ – Chương 4

1 Sau đó, JESUS được đem vào đồng hoang bởi Linh để bị cám dỗ bởi Ma Quỷ.

2 Và khi Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, sau đó Ngài đói.

3 Và khi Kẻ Cám Dỗ đến với Ngài, hắn nói: “Nếu ngươi là Con Trai Đức Chúa Trời, hãy phán rằng những viên đá này hãy trở thành bánh đi.”

4 Nhưng Ngài trả lời, phán: “Có lời chép: người sẽ chẳng sống chỉ bởi bánh, mà bởi mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời.”

5 Sau đó Ma Quỷ đem Ngài lên thành thánh, và đặt Ngài trên đỉnh Đền Thờ,

6 và nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Trai Đức Chúa Trời, hãy quăng mình xuống đi: vì có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh các thiên sứ Ngài về ngươi. Và họ sẽ nâng ngươi trên tay, kẻo ngươi đập chân mình vào đá chăng.’”

7 JESUS phán với hắn: “Lại có lời chép: chớ thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.”

8 Ma Quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, và bày tỏ cho Ngài tất cả các vương quốc của thế gian và vinh quang của chúng,

9 và nói với Ngài: “Tất cả những thứ này ta sẽ ban cho ngươi, nếu ngươi sấp mình xuống thờ lạy ta!”

10 Thế là JESUS phán với hắn: “Lui đi sau Ta, Sa-tan! Vì có lời chép: ngươi hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và hãy phụng sự duy nhất Ngài!”

11 Rồi Ma Quỷ rời khỏi Ngài, và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài.

12 Khi JESUS nghe được Giăng đã bị bắt giam, Ngài ra đi về Ga-li-lê,

13 và rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đến cư ngụ ở Ca-pê-na-um bên bờ biển, ở các địa phận của Sa-bu-lôn và Nép-ta-li,

14 để ứng nghiệm điều đã được phán qua tiên tri Ê-sai rằng:

15 “Đất Sa-bu-lôn, và đất Nép-ta-li, con đường của biển, bên kia Giô-đanh, Ga-li-lê của các dân;

16 Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn; và với những người ngồi trong vùng và bóng cái chết, ánh sáng đã bừng lên họ.”

17 Từ bấy giờ JESUS bắt đầu rao giảng và phán: “Hãy ăn năn, vì Vương Quốc Thiên Đường đã gần kề.”

18 Đi bên biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn, người được gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê em trai ông ấy, đang quăng lưới xuống biển vì họ là ngư dân,

19 và Ngài phán với họ: “Theo Ta, và Ta sẽ biến các con thành những tay đánh lưới người.”

20 Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài.

21 Và đi tiếp từ đó, Ngài thấy hai anh em khác, Gia-cơ (*) của Xê-bê-đê và Giăng em trai ông ấy, ở trong một cái thuyền với Xê-bê-đê cha họ, đang vá lưới mình, và Ngài gọi họ.

(*) Bản gốc viết tắt lại, khuyết đi từ “con trai” ở đây theo phép giản từ.

22 Họ lập tức rời thuyền và cha họ mà theo Ngài.

23 Và JESUS đi khắp Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội của họ, và rao giảng Tin Lành của Vương Quốc, và chữa lành mọi ốm đau và mọi bệnh tật trong dân chúng.

24 Và danh tiếng Ngài đồn ra khắp Sy-ri: và người ta mang đến Ngài tất cả những người đau ốm có các chứng bệnh và đau đớn khác nhau, và những người bị quỷ nhập, và những người thần kinh, và những người bại liệt, và Ngài chữa lành họ.

25 Và những đám đông lớn đã đi theo Ngài từ Ga-li-lê, và Đê-ca-pô-li, và Giê-ru-sa-lem, và Giu-đê, và bên kia Giô-đanh.