Ma-thi-ơ – Chương 26

1 Và thế là, khi JESUS đã hoàn tất những lời này, Ngài phán với các môn đồ Ngài:

2 “Các con biết rằng sau hai ngày nữa lễ Vượt Qua sẽ đến, và Con Trai Loài Người sẽ bị nộp để bị đóng đinh thập tự.”

3 Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký và các trưởng lão của dân chúng họp lại tại dinh thầy tế lễ cả, người được gọi là Cai-a-pha,

4 và chúng bàn bạc rằng chúng nên bắt JESUS một cách kín đáo và giết.

5 Nhưng chúng bảo: “Không phải trong kỳ lễ, để không xảy ra náo động nào trong dân chúng.”

6 Khi JESUS đang ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn người phong hủi,

7 một người phụ nữ đến với Ngài, có một bình ngọc dầu quý và đổ lên đầu Ngài khi Ngài đang ngồi.

8 Nhưng khi các môn đồ Ngài thấy, họ phẫn nộ, nói: “Sự lãng phí này là thế nào?

9 Vì dầu này có thể bán được nhiều, và cho người nghèo!”

10 Nhưng JESUS biết được, phán với họ: “Sao các con làm khó người phụ nữ? Vì nàng đã làm một việc lành cho Ta.

11 Vì các con luôn có người nghèo cùng mình, còn Ta, các con sẽ không hằng có đâu!

12 Vì người này khi đổ dầu này trên thân thể Ta, nàng đã làm cho việc chôn cất Ta.

13 Thật, Ta bảo các con, bất cứ nơi nào Tin Lành này được rao giảng trên khắp thế giới, việc người này đã làm cũng sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ nàng.”

14 Bấy giờ, một trong số mười hai người, kẻ được gọi là Giu-đa Is-ca-ri-ốt, đi đến các thầy tế lễ cả,

15 nói: “Các ông chịu cho tôi cái gì, và tôi sẽ nộp Ông Ta cho các ông?” Chúng đặt cho hắn ba mươi miếng bạc.

16 Và từ lúc ấy, hắn tìm cơ hội để nộp Ngài.

17 Đầu kỳ lễ Bánh Không Men (*), các môn đồ đến với JESUS, thưa với Ngài: “Ngài muốn chúng con chuẩn bị cho Ngài ăn lễ Vượt Qua tại đâu?”

(*) Lưu ý: thời Chúa JESUS, thuật ngữ “kỳ lễ Bánh Không Men” có thể được dùng để chỉ chung cả tuần lễ Bánh Không Men từ 15/1-21/1 kèm ngày lễ Vượt Qua 14/1 trước đó ([03] Lu-ca 22:1; 7). “Đầu kỳ lễ Bánh Không Men” ở đây do vậy chỉ chiều tối ngày 13 khi ngày 14 chuẩn bị bắt đầu vào lúc mặt trời lặn (một ngày trong Kinh Thánh bắt đầu và kết thúc vào lúc mặt trời lặn, theo cách tính ngay từ [01] Khởi Nguyên 1:5). Thêm vào đó, có lẽ vì dân số gia tăng đông đảo và diện tích nơi hành lễ bị giới hạn, người Do Thái ngoài giữ Lễ Vượt Qua tại đền thờ vào chiều tối ngày 14/1 – là thời điểm quy định theo luật ([02] Xuất Hành 12:6) – còn giữ một lần tại nhà riêng vào chiều tối ngày 13. Lễ Vượt Qua tại gia ấy chính là thời điểm xảy ra sự việc được mô tả trong phân đoạn này, khi Chúa thiết lập lễ Tiệc Thánh.

18 Ngài phán: “Hãy đi vào thành, đến với người thế này, và nói với anh ta: ‘Thầy bảo: thời khắc của Ta đã gần kề, Ta sẽ làm lễ Vượt Qua ở chỗ con cùng các môn đồ Ta.’”

19 Và các môn đồ làm như JESUS đã truyền dặn họ và chuẩn bị lễ Vượt Qua.

20 Tối đến, Ngài ngồi cùng mười hai người.

21 Và khi họ đang ăn, Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con rằng, một người trong các con sẽ phản nộp Ta.”

22 Và vô cùng đau buồn, từng người trong số họ bắt đầu thưa với Ngài: “Có phải con không, Chúa?”

23 Nhưng Ngài trả lời, phán: “Người chấm tay vào đĩa cùng Ta, người này sẽ phản nộp Ta.

24 Thật, Con Trai Loài Người ra đi như điều đã được chép về Ngài; nhưng khốn thay cho người mà bởi nó, Con Trai Loài Người bị phản nộp! Sẽ tốt hơn cho nó, nếu người đó chưa từng được sinh ra!”

25 Giu-đa, kẻ phản nộp Ngài trả lời, nói: “Có phải con không, Thầy?” Ngài phán với hắn: “Con đã nói.”

26 Khi họ đang ăn, JESUS lấy bánh và chúc tạ, bẻ ra và trao cho các môn đồ, và phán: “Hãy lấy, ăn đi. Đây là thân thể Ta.”

27 Và Ngài lấy chén và tạ ơn, trao cho họ, phán: “Tất cả hãy uống từ nó,

28 vì đây là máu của Ta, của Giao Ước Mới, đổ ra cho nhiều người được tha tội.

29 Ta bảo các con rằng: từ nay Ta sẽ chẳng hề còn uống từ trái này của cây nho, cho đến ngày đó, khi Ta uống nó mới (*) cùng các con trong Vương Quốc của Cha Ta.”

(*) “Rượu mới” hay “nước nho mới” là nước nho chưa lên men, tượng trưng cho máu vô tội của Chúa JESUS.

30 Và sau khi hát thánh ca, họ đi ra lên núi Ô-liu.

31 Bấy giờ JESUS phán với họ: “Tất cả các con sẽ vấp phạm nơi Ta vào đêm nay, vì có lời chép:

‘Ta sẽ đánh người chăn,

Và chiên của bầy sẽ bị tan lạc.’

32 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các con đến Ga-li-lê.”

33 Nhưng Phi-e-rơ trả lời, nói với Ngài: “Dù tất cả đều vấp phạm nơi Ngài, con sẽ không bao giờ vấp phạm!”

34 JESUS phán với ông: “Thật, Ta bảo con rằng: trong đêm nay, trước khi gà gáy xong, con sẽ chối bỏ Ta ba lần.”

35 Phi-e-rơ nói với Ngài: “Cho dù con có phải chết với Ngài đi nữa, con sẽ chẳng hề chối bỏ Ngài đâu!” Và tất cả các môn đồ đều nói tương tự.

36 Sau đó, JESUS đi cùng họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Và Ngài bảo các môn đồ: “Hãy ngồi đây, trong lúc mà Ta đi cầu nguyện ở đằng kia”.

37 Và Ngài đem theo Phi-e-rơ và hai con trai Xê-bê-đê. Ngài bắt đầu đau buồn và suy sụp.

38 Rồi Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta đang đau buồn cho đến chết. Các con hãy ở lại đây và thức canh cùng với Ta.”

39 Và đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt mình xuống cầu nguyện và thưa: “Cha của con! Nếu có thể, hãy để chén này lìa khỏi Con! Tuy nhiên, không phải theo như Con muốn, mà theo như Cha.”

40 Và Ngài đến với các môn đồ và tìm thấy họ đang ngủ, và Ngài phán với Phi-e-rơ rằng: “Thế con không mạnh mẽ để thức canh được cùng với Ta một giờ sao?

41 Hãy thức canh và cầu nguyện để các con không sa vào cám dỗ. Thật, tâm linh thì tha thiết, mà thể xác lại yếu đuối.”

42 Ngài lại đi lần thứ hai, cầu nguyện rằng: “Cha của con! Nếu chén này không thể lìa khỏi con nếu nó chưa được uống, ý Cha hãy được nên.”

43 Và khi Ngài đến, tìm thấy họ lại đang ngủ, vì mắt họ đã nặng,

44 thì Ngài rời họ, lại đi cầu nguyện lần thứ ba, nói cùng một lời ấy.

45 Rồi Ngài đến với các môn đồ Ngài và phán với họ: “Các con đang ngủ nốt và nghỉ ngơi! Kìa, giờ đã đến, và Con Trai Loài Người bị phản nộp vào tay những kẻ tội nhân.

46 Hãy dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản nộp Ta đã đến!”

47 Và khi Ngài vẫn còn đang nói, kìa, Giu-đa – một trong mười hai người – đến, và cùng hắn là một đám đông lớn với gươm và gậy từ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng.

48 Kẻ phản nộp Ngài đã cho chúng một dấu hiệu rằng: “Tôi hôn ai thì chính là Ông Ấy; hãy bắt lấy Ông Ấy.”

49 Và ngay lập tức, hắn đến với JESUS, nói: “Chào mừng Thầy”; và hôn Ngài.

50 Nhưng JESUS bảo hắn: “Bạn, vì sao bạn ở đây?” Rồi chúng đến, tra tay trên JESUS và bắt Ngài.

51 Và kìa, một trong những người ở với JESUS vung tay rút gươm mình ra, và đánh đầy tớ của thầy tế lễ cả, chém đứt tai cậu ấy.

52 Bấy giờ JESUS phán với ông: “Quay gươm con lại vào chỗ của nó! Vì tất cả những ai cầm lấy gươm sẽ chết bởi gươm.

53 Hay con tưởng rằng bây giờ Ta không thể cầu xin Cha Ta và Ngài sẽ bố trí cạnh Ta hơn mười hai quân đoàn thiên sứ?

54 Vậy thì làm sao Kinh Thư có thể được ứng nghiệm, rằng sự việc phải xảy ra như vậy?”

55 Trong giờ đó, JESUS phán với đám đông: “Các ngươi đi ra với gươm và gậy như đang nghịch lại một tên cướp để bắt Ta. Hằng ngày Ta ngồi với các ngươi, dạy dỗ trong đền thờ, và các ngươi đâu bắt Ta!

56 Nhưng toàn bộ việc này xảy ra để Kinh Thư của các nhà tiên tri được ứng nghiệm vậy.” Bấy giờ, tất cả các môn đồ đều bỏ Ngài chạy trốn.

57 Những kẻ đã bắt JESUS giải đến nhà thầy tế lễ cả Cai-a-pha, nơi các thầy thư ký và các trưởng lão đang tụ họp.

58 Phi-e-rơ đi theo Ngài từ xa xa, cho đến dinh thầy tế lễ cả và vào bên trong ngồi với các sĩ quan để xem kết cục ra sao.

59 Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, và cả hội đồng San-hê-đrin tìm chứng dối chống lại JESUS để tử hình Ngài,

60 và không tìm thấy gì. Và từ nhiều kẻ làm chứng dối đã đến, chúng chẳng tìm được gì.

61 Cuối cùng, hai kẻ làm chứng dối đến, nói: “Người này đã nói: ‘Ta có thể phá đổ đền thờ của Đức Chúa Trời, và trong ba ngày dựng lại nó.’”

62 Và thầy tế lễ cả đứng dậy nói với Ngài: “Ngươi không trả lời gì những điều những người này đang làm chứng chống lại ngươi sao?”

63 Nhưng JESUS im lặng. Và thầy tế lễ cả đáp, nói với Ngài: “Ta yêu cầu ngươi thề bởi Đức Chúa Trời hằng sống, rằng ngươi hãy nói cho chúng ta liệu ngươi có phải là Đấng Christ, Con Trai Đức Chúa Trời không?”

64 JESUS phán với hắn: “Ngươi đã nói! Hơn thế, Ta nói cho các ngươi: sau này, các ngươi sẽ thấy Con Trai Loài Người ngồi bên phải của quyền năng (*) và đến trên mây trời!”

(*) Tức “ngồi bên phải của quyền năng Đức Chúa Trời” trong [03] Lu-ca 22:69.

65 Bấy giờ thầy tế lễ cả xé áo mình, nói rằng: “Báng bổ! Chúng ta còn cần nhân chứng gì nữa? Kìa, giờ các ông đã nghe lời báng bổ của nó!

66 Các ông nghĩ thế nào?” Chúng trả lời, nói: “Nó đáng chết!”

67 Rồi chúng khạc nhổ vào mặt Ngài và đánh đập Ngài, người thì tát,

68 nói: “Nói tiên tri cho bọn tao đi chứ Christ! Ai là người đánh mày vậy?” (*)

(*) Đối chiếu với [03] Lu-ca 22:64, chúng đang bịt mắt Ngài nên mới đố lạ như vậy.

69 Còn Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài, trong dinh thự. Và một đứa tớ gái đến chỗ ông, nói: “Ông cũng ở cùng với JESUS, người Ga-li-lê!”

70 Nhưng ông chối trước mặt tất cả bọn chúng, nói: “Tôi không biết cô đang nói gì!”

71 Khi ông ra đến cửa, một đứa khác thấy ông, và nói với chúng ở đó: “Người này cũng ở cùng với JESUS, người Na-xa-rét!”

72 Và ông lại chối với một lời thề, rằng: “Tôi không biết người ấy!”

73 Một lúc sau, những người đứng bên đến nói với Phi-e-rơ: “Đúng là mày cũng thuộc bọn chúng rồi, vì giọng nói của mày cũng đã vạch trần mày!”

74 Thế rồi, ông bắt đầu nguyền rủa và thề thốt rằng: “Tôi không biết người ấy đâu!” Và ngay lập tức: gà gáy.

75 Và, Phi-e-rơ nhớ lại lời JESUS đã bảo ông rằng: “Trước khi gà gáy xong, con sẽ chối bỏ Ta ba lần”; và ông đi ra ngoài than khóc đắng cay.