Ma-thi-ơ – Chương 25

1 “Khi ấy, Vương Quốc Thiên Đường sẽ ví như mười trinh nữ, những người lấy đèn mình đi ra đón chàng rể.

2 Trong số họ năm người khôn ngoan, và năm người ngu dại.

3 Những người ngu dại lấy đèn mình mà không đem dầu cùng mình;

4 còn những người khôn ngoan đem dầu trong bình của mình cùng với đèn của mình.

5 Khì chàng rể đến chậm, tất cả họ đều buồn ngủ và thiếp đi.

6 Nhưng nửa đêm có tiếng kêu: ‘Kìa, chàng rể đến! Hãy ra gặp Ngài!’

7 Thế rồi tất cả các trinh nữ đó trỗi dậy và sửa soạn đèn mình.

8 Các cô dại bảo các cô khôn: ‘Hãy cho chúng tôi từ dầu của các bạn với, vì đèn chúng tôi tắt rồi!’

9 Nhưng các cô khôn trả lời, nói: ‘Lỡ không đủ cho chúng tôi và các bạn thì sao? Các bạn hãy đi đến người bán và mua cho mình đi thì hơn.’

10 Nhưng trong lúc họ đi mua, chàng rể đến, và những người đã sẵn sàng tiến vào tiệc cưới cùng Ngài, và cửa đóng lại.

11 Rồi các trinh nữ còn lại cũng đến, nói: ‘Chúa! Chúa! Mở cho chúng con với!’

12 Nhưng Ngài trả lời, phán: ‘Thật, Ta bảo các ngươi: Ta không biết các ngươi!’

13 Vậy hãy thức canh, vì các con không biết ngày hay giờ mà Con Trai Loài Người sẽ đến,

14 vì cũng như một người đi xa, gọi các đầy tớ mình lại và giao cho họ tài sản mình,

15 và, giao cho một người năm ta-lâng, cho người khác hai, cho người khác nữa một, cho mỗi người tùy theo khả năng của mình, và lên đường ngay vậy.

16 Người nhận năm ta-lâng đi, làm lụng bằng chúng, và làm ra năm ta-lâng nữa.

17 Người có hai cũng tương tự vậy, anh ta cũng được thêm hai nữa.

18 Nhưng người nhận được một thì đi đào đất và giấu bạc của Chúa mình.

19 Sau một thời gian dài, Chúa của những đầy tớ đó đến và kết toán với họ.

20 Và người nhận năm ta-lâng đến trình năm ta-lâng nữa, thưa: ‘Chúa, Ngài đã giao cho con năm ta-lâng, này, con đã làm ra thêm được năm ta-lâng nữa ngoài chúng.’

21 Chúa của người phán với người: ‘Tốt! Người đầy tớ tốt lành và trung tín! Con đã trung tín trên ít, Ta sẽ đặt con trên nhiều! Hãy tiến vào niềm vui của Chúa con!’

22 Người nhận hai ta-lâng cũng đến, thưa: ‘Chúa, Ngài đã giao cho con hai ta-lâng, này, con đã làm ra thêm được hai ta-lâng nữa ngoài chúng.’

23 Chúa của người phán với người: ‘Tốt! Người đầy tớ tốt lành và trung tín! Con đã trung tín trên ít, Ta sẽ đặt con trên nhiều! Hãy tiến vào niềm vui của Chúa con!’

24 Người đã nhận một ta-lâng cũng đến, thưa: ‘Chúa, con biết Ngài, rằng Ngài là người khắt khe, gặt chỗ Ngài không gieo và thu chỗ Ngài không rải,

25 và con sợ, đi giấu ta-lâng của Ngài ở dưới đất. Đây, hãy có lại những gì của Ngài.’

26 Nhưng Chúa của nó trả lời, phán với nó: ‘Tên đầy tớ gian ác và lười biếng! Ngươi biết rằng Ta gặt chỗ Ta không gieo và thu chỗ Ta không rải,

27 vậy ngươi phải giao bạc của Ta cho những người đổi, và khi trở về Ta còn nhận những gì của Ta cùng với lãi chứ?

28 Vậy, hãy lấy ta-lâng khỏi nó và đưa cho người có mười ta-lâng!

29 Vì tất cả những ai có sẽ được cho thêm, và sẽ có dư dật; nhưng từ những ai không có, thứ mình có cũng sẽ bị lấy đi khỏi mình.

30 Và hãy ném tên đầy tớ vô dụng ra bóng tối bên ngoài, ở đó sẽ có than khóc và nghiến răng.’”

31 “Khi nào Con Trai Loài Người đến trong vinh quang Ngài, và tất cả các thiên sứ thánh cùng Ngài, khi ấy Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang Ngài.

32 Và mọi dân tộc sẽ được tụ họp trước mặt Ngài; và Ngài sẽ tách họ ra khỏi nhau như người chăn tách chiên ra khỏi dê:

33 và thật, Ngài sẽ đặt chiên bên phải Ngài, còn dê bên trái.

34 Rồi, Vua sẽ phán với những người ở bên phải Ngài rằng: ‘Hãy đến, những người được ban phước bởi Cha Ta, mà thừa hưởng Vương Quốc đã được chuẩn bị cho các con từ khi tạo lập thế gian!

35 Vì Ta đói, và các con đã cho Ta ăn; Ta khát, và các con đã cho Ta uống; Ta đã là khách lạ, và các con đã tiếp rước Ta;

36 trần truồng, và các con đã mặc cho Ta; đau ốm, và các con đã thăm viếng Ta; Ta đã ở tù, và các con đã đến với Ta.’

37 Bấy giờ những người công chính sẽ trả lời Ngài, thưa: ‘Chúa? Chúng con đã thấy Ngài đói và cho ăn, hay khát và cho uống khi nào vậy ạ?!

38 Chúng con đã thấy Ngài là khách lạ và tiếp rước, hay trần truồng và mặc cho khi nào vậy?

39 Chúng con đã thấy Ngài ốm đau hay ở tù, và đến với Ngài khi nào??’

40 Và Vua sẽ trả lời, phán với họ: ‘Thật, Ta bảo các con, khi các con làm vậy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của Ta, thì cũng như là đã làm cho Ta!’

41 Sau đó, Ngài cũng phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hãy lui khỏi Ta, những kẻ bị nguyền rủa, vào lửa vĩnh hằng đã được chuẩn bị cho Ma Quỷ và những thiên sứ của hắn!

42 Vì Ta đói, và các ngươi đã không cho Ta ăn; Ta khát, và các ngươi đã không cho Ta uống;

43 Ta đã là khách lạ, và các ngươi không tiếp rước Ta; trần truồng, và các ngươi đã không mặc cho Ta; đau ốm và ở tù, và các ngươi đã không thăm viếng Ta!’

44 Bấy giờ chúng sẽ trả lời và nói: ‘Chúa! Chúng con thấy Ngài đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc ở tù, và đã không phục vụ Ngài khi nào vậy?!’

45 Rồi Ngài sẽ trả lời chúng, phán: ‘Thật, Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm vậy cho một người thấp kém nhất trong những người này, thì cũng như là đã không làm cho Ta!’

46 Và những kẻ này sẽ đi vào hình phạt vĩnh hằng, còn những người công chính sẽ vào sự sống vĩnh cửu.”