Ma-thi-ơ – Chương 24

1 Và JESUS đi ra, rời khỏi đền thờ, và các môn đồ Ngài đến chỉ cho Ngài các công trình của đền thờ.

2 Nhưng JESUS phán với họ: “Các con không thấy tất cả những thứ này sao? Thật, Ta bảo các con, nơi này sẽ chẳng hề còn lại một khối đá nào chồng lên được một khối đá mà không bị phá đổ (*).”

(*) Chuyện kể rằng sau khi người Do Thái sát hại Chúa JESUS và chối bỏ đến cùng sứ điệp cứu rỗi của Tin Lành Ngài, họ ngày càng trở nên hung tàn và hiếu chiến hơn, và cuối cùng thì tuyên chiến với ngay cả đế chế La Mã đang đô hộ họ. Năm 70 sau công nguyên, khi quân La Mã đến tấn công và hủy diệt Giê-ru-sa-lem, bọn họ đã đốt luôn đền thờ, khiến vàng dát bên trong tan chảy ra và theo tường chảy xuống các kẽ đá bên dưới. Cho nên sau khi trận chiến kết thúc, người ta đã tiến vào mà bẩy từng viên đá một của cái tường đền thờ ấy lên để tìm vàng, và thế là lời tiên tri này của Chúa JESUS được ứng nghiệm: không còn lại nổi một viên đá nào chồng lên một viên đá khác mà không bị phá đổ.

3 Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến riêng với Ngài, thưa: “Hãy nói cho chúng con, khi nào những điều này sẽ xảy đến? Và, dấu hiệu của sự quang lâm Ngài và của tận thế là gì?”

4 Và JESUS trả lời, phán với họ: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa dối các con.

5 Vì nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, bảo: ‘Ta là Đấng Christ,’ và sẽ lừa dối nhiều người.

6 Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn chiến tranh. Hãy lưu ý đừng náo động. Vì mọi sự sẽ phải xảy ra, nhưng ấy chưa phải là cuối cùng đâu.

7 Vì dân tộc sẽ nổi lên nghịch với dân tộc, và vương quốc nghịch với vương quốc. Và sẽ có nạn đói, và dịch bệnh, và động đất ở nhiều nơi.

8 Tất cả những điều này là khởi đầu của những buồn đau.

9 Rồi người ta sẽ nộp các con vào hoạn nạn và giết hại các con. Và các con sẽ bị thù ghét bởi mọi dân tộc vì danh Ta.

10 Và rồi nhiều người sẽ vấp phạm, và phản nộp nhau, và thù ghét nhau.

11 Và nhiều kẻ tiên tri giả sẽ trỗi dậy và lừa dối nhiều người.

12 Và vì sự vô pháp gia tăng gấp bội, tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh.

13 Nhưng ai nhẫn nại cho đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu.

14 Và Tin Lành này của Vương Quốc sẽ được rao giảng khắp thế gian để làm lời chứng cho mọi dân, và rồi sự cuối cùng sẽ đến.

15 Vậy khi nào các con thấy thứ ghê tởm của sự hoang tàn – thứ đã được nói đến bởi nhà tiên tri Đa-ni-ên – đứng ở nơi thánh (ai đọc, hãy hiểu) (*),

(*) Xem chú thích [27] Đa-ni-ên 9:27 (**).

16 bấy giờ những ai ở trong Giu-đê, hãy bỏ chạy lên núi;

17 ai ở trên nóc nhà, đừng đi xuống để mang đi thứ gì từ nhà mình;

18 và ai ở ngoài đồng, đừng quay lại phía sau để nhặt áo xống mình.

19 Khốn cho những ai đang có bầu và đang cho bú trong những ngày đó.

20 Hãy cầu nguyện để cuộc trốn chạy của các con không xảy ra vào mùa đông hay vào ngày sa-bát;

21 vì rồi sẽ có hoạn nạn lớn, như chưa từng xảy ra từ buổi khởi nguyên của thế giới cho đến giờ, cũng sẽ chẳng hề còn xảy ra được.

22 Và nếu những ngày đó không được rút ngắn, mọi xác thịt sẽ chẳng còn được cứu; nhưng vì những người được chọn, những ngày đó sẽ được rút ngắn.

23 Khi ấy, nếu bất cứ ai bảo các con: ‘Kìa, Đấng Christ ở đây,’ hay ‘ở đây,’ đừng tin.

24 Vì những kẻ giả Christ và bọn tiên tri giả sẽ trỗi dậy và đưa ra nhiều dấu lạ và phép màu lớn để lừa dối, nếu có thể, cả những người được chọn.

25 Kìa, Ta đã báo trước cho các con.

26 Vậy nếu người ta bảo các con: ‘Kìa, Ngài ở trong hoang mạc’ thì đừng đến; ‘kìa, Ngài ở trong buồng bí mật’ thì đừng tin.

27 Vì cũng như sấm sét phóng ra từ phương đông và tỏa đến tận phương tây, thì sự hiện đến của Con Trai Loài Người cũng sẽ như thế.

28 Vì nếu nơi nào có xác chết, nơi đó kền kền sẽ bâu lại.

29 Ngay sau hoạn nạn của những ngày đó, mặt trời sẽ bị tối, và mặt trăng sẽ không cho ánh sáng mình, và các ngôi sao sẽ rơi xuống từ trời, và các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

30 Và sau đó sẽ xuất hiện dấu hiệu của Con Trai Loài Người ở trên trời, và rồi mọi dân tộc của đất sẽ than khóc, và sẽ thấy Con Trai Loài Người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang lớn.

31 Và Ngài sẽ phái các thiên sứ Ngài với tiếng kèn lớn, và họ sẽ tập hợp những người được chọn của Ngài từ bốn hướng gió, từ cùng trời cho đến cuối chúng.

32 Hãy học ẩn dụ từ cây vả: khi nào cành nó đã trở nên mềm, và lá đâm chồi, các con biết rằng mùa hè đã gần kề.

33 Và cũng vậy, khi nào các con thấy tất cả những điều này, hãy biết rằng nó đã gần kề ngay cửa.

34 Thật, Ta bảo các con, dòng dõi (*) này sẽ chẳng hề qua đi cho đến khi mọi điều này xảy đến.

(*) Từ “genea” ở đây nhiều bản dịch là “thế hệ”, nhưng từ này còn có nghĩa là “dòng dõi”, và trong câu này phải dịch là “dòng dõi” mới chính xác. Ý của Chúa là dòng dõi Do Thái sẽ không qua đi cho đến khi mọi điều Ngài vừa phán xảy đến, chứ không phải là thế hệ ngày đó sẽ không qua đi. 2000 năm đã trôi qua, thế hệ đó đã qua đi từ lâu rồi, nhưng dòng dõi Do Thái vẫn còn lại cho đến ngày nay.

35 Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời của Ta sẽ chẳng hề qua đi đâu.”

36 “Còn về ngày đó và giờ ấy, không ai cho biết (*), cả các thiên sứ của Thiên Đường cũng vậy, ngoại trừ một mình Cha Ta mà thôi.

(*) Lưu ý là từ này thường hay được dịch là “biết” ở chỗ này trong nhiều bản dịch, nhưng dịch là “cho biết” hoặc “làm cho biết” ở đây thì sẽ chính xác hơn, cũng như [07] I Cô-rinh-tô 2:2 “Vì tôi đã quyết định sẽ không CHO BIẾT bất cứ gì giữa các bạn ngoài JESUS Christ và Đấng này bị đóng đinh thập tự.” Dịch giả xin chú thích rõ cả hai cách dịch để độc giả tự tham khảo và cân nhắc ý mà Chúa JESUS đang truyền đạt.

37 Nhưng cũng như những ngày của Nô-ê, sự hiện đến của Con Trai Loài Người cũng sẽ như vậy.

38 Vì cũng như trong những ngày trước trận lụt, người ta ăn và uống, cưới và gả, cho đến ngày mà Nô-ê vào trong tàu;

39 và họ chẳng biết gì cho đến lúc trận lụt đến và đem đi tất cả. Sự hiện đến của Con Trai Loài Người cũng sẽ như vậy.

40 Lúc ấy, hai người sẽ ở ngoài đồng: một người bị (*) đem đi, và một người được để lại;

41 hai người xay cối: một người bị (*) đem đi, và một người được để lại.

(*) Dịch là “bị đem đi” chứ không phải là “được đem đi”, vì đối chiếu với câu 39 ngay trên, những kẻ bị đem đi là những kẻ bị hủy diệt, những người được để lại là được để cho sống.

42 Vì vậy hãy thức canh, vì các con không biết giờ nào Chúa của các con sẽ đến.

43 Nhưng hãy biết điều này: rằng nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến, người sẽ thức canh, và không để nhà mình bị xâm nhập.

44 Bởi vậy, các con cũng hãy trở nên sẵn sàng, vì Con Trai Loài Người đến vào giờ mà các con không ngờ.

45 Vậy ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, người mà Chúa mình đã lập trên nhà Ngài, để cấp phát cho họ thức ăn đúng giờ?

46 Phước cho đầy tớ đó, người mà khi Chúa mình đến thấy đang làm như vậy!

47 Thật, Ta bảo các con rằng, Ngài sẽ lập người trên toàn bộ tài sản của Ngài.

48 Nhưng nếu tên đầy tớ gian ác đó nói trong tâm mình rằng: ‘Chúa mình đến trễ rồi!’,

49 và bắt đầu đánh đập các đầy tớ đồng bạn, ăn và uống với bọn say xỉn;

50 Chúa của tên đầy tớ đó sẽ đến trong ngày mà nó không ngờ và trong giờ mà nó không biết,

51 và chặt nó ra, và chỉ định phần của nó cùng với bọn đạo đức giả. Ở đó sẽ có than khóc và nghiến răng.”